Hôm qua rảnh rang dạo mạng, em có thấy mọi người rần rần share 1 cái status liên quan đến hoa hậu Kỳ Duyên. Nghĩ bụng rồi lại có chuyện gì nữa đây. Hình như thị phi chẳng bao giờ buông tha cô hoa hậu này. Đọc những lời tố đó mới thấy đúng là Kỳ Duyên cũng kém cỏi quá, hành xử quá vô tâm và kém lịch sự, không biết nghĩ đến người khác. Muốn đợi xem Kỳ Duyên sẽ phản ứng, có thái độ ra sao khi bị tố như thế. Chưa biết ngã ngũ, thực hư thế nào thì thấy dân mạng nhào vô chửi mắng em ấy xối xả, cứ như thế những lời tố kia là sự thật 100% vậy. Rồi sau đó nghe em Duyên thanh minh, ngẫm nghĩ mới thấy đúng là người ta kỳ thị và có nhiều định kiến với em quá.



Em nghe người xưa có câu nói “một lần bất tín vạn lần bất tin”, có những người đã làm sai một lần, nói dối một lần thì suốt đời phải mang cái danh xấu, phải sống cùng với ánh mắt nghi ngờ và phán xét của người khác. Cho dù họ có cố gắng sửa đổi, người ta cũng không bao giờ còn tin họ nữa. Em nghĩ trường hợp của Kỳ Duyên giống như thế. Trước đây, em ấy đã có những hành vi xấu xí làm mất niềm tin của công chúng và bây giờ Kỳ Duyên phải trả giá cho những sai lầm đó trong quá khứ của mình. Giờ đây chỉ một chút sai sót nhỏ, em phải hứng chịu sự soi mói và hàng tấn “gạch đá”, lời nói mỉa mai, xỉa xói của mọi người.



Ở đây, em xin đăng lại nguyên văn stt lời tố đó để mọi người rộng đường bàn luận:


“ĐẬU XE KIỂU HOA HẬU! Từ lâu nghe nói cô Hoa hậu này ở cùng chung cư, mình chẳng để ý, thế nhưng sáng nay thì không thể không để ý. Về khuya, đậu xe chình ình giữa cổng, bảo vệ chung cư yêu cầu đậu nơi khác, nàng cứ tỉnh bơ bỏ lên nhà ngủ! Báo hại bà con chung cư muốn check out phải quẹo qua đuôi chiếc Mẹc sang trọng của Hoa hậu. Có lẽ cô nhỏ này ý thức rất rõ rằng, chả ai nỡ bực mình với một người xinh đẹp và danh giá như mình! Có hàng xóm thế này thiệt chả ham!”



webtretho


Stt tố Kỳ Duyên hành xử kém văn minh khi đậu xe giữa lối đi. Nguồn: Internet


Ngay khi stt này được chia sẻ rộng rãi trên mạng, người ta lập tức “ném gạch đá” tới tấp vào Kỳ Duyên như thế này đây:


Lột vương miện đi. Đậu hoa hậu có phần thi ứng xử mà lại thế này à?


Danh hiệu hoa hậu không đi cùng văn minh.


Đó còn ai bênh hoa hậu không, hiên ngang hút thuốc nơi công cộng với lý do hoa hậu cũng là người, con gái giờ hút thuốc là chuyện thường, những hành động nhỏ này nói lên ý thức và tính cách.


Đúng là ý thức “cao” quá!


Hoa hậu gì kém ý thức vậy?


Mấy bác cho em hỏi ngu tí. Mấy bác có con mẹc vài tỷ thì có tuỳ tiện cho bạn bè mượn qua đêm không? Hoặc mấy bác mượn con mẹc vài tỷ của người khác có dám đậu tuỳ tiện bừa bãi thế không? Ai trả lời dùm em với, em cám ơn.


Đúng là hoa hậu tai tiếng. Chả làm trò trống gì được


Lại là nàng “bông” hậu nói dối!


Bông hậu xem như miễn bàn, ít ra mình là sinh viên đại học cũng hiểu ít nhiều lẽ phải, cách cư xử thường ngày với mọi người chứ em. Em là Duyên sao kém duyên thế em?


webtretho



webtretho


Chưa kịp thanh minh, Kỳ Duyên đã nhận cả tấn "gạch đá". Nguồn: Internet




Đọc những lời chỉ trích, phê phán Kỳ Duyên một cách nặng lời thế này, bỗng dưng em nhớ đến câu nói quen thuộc của ông bà mình “đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”. Cho đến nay cách đối nhân xử thế này vẫn còn nguyên giá trị đúng đắn của nó, không phải chỉ vì nó thể hiện lòng bao dung, rộng lượng mà còn thể hiện sự thông thái trong cách ứng xử của con người với nhau. Cho người làm sai một cơ hội chứng minh rằng mình có thể thay đổi là một cách giúp xã hội bớt đi 1 người xấu và có thêm 1 người tốt.



Em thấy hình như với Kỳ Duyên, cơ hội này là xa xỉ. Sau hàng loạt vụ scandal, Kỳ Duyên đã rất nỗ lực chứng minh thiện chí sửa đổi của mình. Em ấy sống kín tiếng hơn, trầm lặng hơn và chăm làm từ thiện hơn. Bản thân em tin rằng Kỳ Duyên đang thay đổi và trưởng thành hơn từng ngày. Song những hành động nông nổi trong quá khứ giống như một vết nhơ dai dẳng, khiến em ấy phải chịu sự soi mói. Em thấy mọi người đang có định kiến với em ấy nên đối xử với em quá khắt khe.


webtretho


Kỳ Duyên đang nỗ lực thay đổi, sống tích cực và chăm làm việc thiện nguyện hơn. Nguồn: Internet


Như sự việc lần này, chỉ mới nghe lời nói từ một phía mà người ta đã kết luận ngay rằng Kỳ Duyên sai, không thèm đợi nghe lời thanh minh của em ấy. Kỳ Duyên bảo rằng em không hề sống trong chung cư đó, còn xe là em cho một người bạn mượn và người đỗ xe ngay lối chung cư là bạn của em vì đó là nơi ở của người bạn đó. Thực hư thế nào, ai đúng ai sai, chúng ta không thể xác minh rõ được nhưng thái độ phiến diện của mọi người trong sự việc này thực sự không đúng. Phải nghe lời đối chất của Kỳ Duyên trước đã, rồi muốn phán xét sao thì phán, tin hay không tin cũng được!



Xem thêm clip liên quan:


LMEqEUxP8X


Hoa hậu Kỳ Duyên và 10 scandal gây xôn xao dư luận từ khi đăng quang