Vụ HH Phương Nga: thà yêu 1 kẻ “khố rách áo ôm” như Lữ Minh Nghĩa còn hơn đại gia học thức bằng cấp đầy mình như Cao Toàn Mỹ!
Sáng vừa mở facebook lên thì thấy news feed của em ngập đầy tin tức về vụ án Nga - Mỹ mọi người ạ. Vụ án này càng ngày càng gay cấn, tình thế bị lật ngược, đảo lộn hoàn toàn. Kẻ ưu thế thì thành kẻ yếu thế, kẻ yếu thế thì vùng lên mạnh mẽ. Sự thật của vụ án đang dần dần được hé lộ, cùng với nó là tấn trò đời đầy bi ai và ghê tởm cũng dần hiển lộ. Những mặt người với chiếc mặt nạ dày cui dần được tháo bỏ, để lộ bản chất thật sự.
Vụ án Nga - Mỹ đi vào hồi gay cấn. Nguồn: Internet
Trong tấn trò này thì hai gương mặt đàn ông, Cao Toàn Mỹ và Lữ Minh Nghĩa như hai mảng đối lập. Sự hèn hạ của người này lại làm nổi rõ cái nghĩa tình của người kia. Phương Nga quả thực đáng thương hơn Thùy Dung, không phải vì Phương Nga mới là mục tiêu thật sự mà vì cô đã chọn nhầm người đàn ông. Hẳn bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ “đổ gục” trước Cao Toàn Mỹ (khi anh ta chưa lộ bản chất thật của mình), bảnh bao, học thức, tài giỏi, lại là đại gia tự thân. Ai cũng biết Cao Toàn Mỹ là một gương mặt nổi bật của giới IT và đầu tư, du học ở Mỹ và tự mình lập nghiệp thành công, trở thành một đại gia thứ thiệt.
Thế nhưng, phụ nữ hãy nhìn cho kỹ người đàn ông này mà tỉnh ngộ đi. Tiền bạc, học thức - bằng cấp, danh vọng, thành công hay địa vị chẳng nói lên được điều gì về nhân phẩm của một người đàn ông cả. Thậm chí một người đàn ông có tất cả mọi thứ như thế lắm lúc còn hèn hạ hơn một gã “khố rách áo ôm” hay một thằng ăn cướp, ăn mày ngoài đường nữa kìa. Phụ nữ mở mắt mà nhìn cho rõ, đừng chọn đàn ông chỉ vì anh ta tài giỏi, anh ta đẹp trai, anh ta giàu có, anh ta nhiều mỹ kim, villa, xe hơi các kiểu... Coi chừng có ngày đau đớn, ê chề như em Phương Nga hay vợ của anh Cao Toàn Mỹ đấy!
Hôm nay ngồi đọc lời khai trước tòa của Lữ Minh Nghĩa, người yêu của Thùy Dung (bạn thân và đồng phạm của hoa hậu Phương Nga trong vụ án này) mà thấy có nhiều điều đáng để ngẫm nghĩ lắm, càng ngẫm càng thấy nhục thay cho anh Mỹ. Đến một kẻ “khố rách áo ôm” như thế mà còn có tình có nghĩa hơn. Nghĩa là một mắc xích quan trọng trong vụ án này và cũng là một nhân chứng phản cung. Lời khai trái ngược hoàn toàn của anh ta đã giúp tình thế được lật ngược. Nhiều người không khỏi lặng người khi nghe anh ta nói lời sám hối với mẹ của Phương Nga: “Con thà sống nghèo còn hơn sống hèn”.
Lữ Minh Nghĩa phản cung trước tòa. Nguồn: Internet
Trước khi phiên tòa lần 2 diễn ra, nhiều người bênh vực cho Phương Nga đã không tiếc lời rủa Lữ Minh Nghĩa vì anh ta đã khai rằng anh ta không hề biết mối quan hệ tình cảm của Mỹ và Nga. Song hiện giờ, anh ta lại phản cung, khai rằng anh ta từng gặp Mỹ nhiều lần tại nhà của Nga và khẳng định đây mới là sự thật. Và lý do mà Lữ Minh Nghĩa khai man chính là để bảo vệ người yêu của anh ta, người bị coi là đồng phạm trong vụ án Nguyễn Đức Thùy Dung.
Nghĩa và Dung đã sống với nhau như vợ chồng mấy năm nay. Và bản thân em khi đọc lời khai trước tòa thì tin rằng Nghĩa thực sự thương Dung hay ít ra là người có tình có nghĩa trong mối quan hệ này. Nghĩa bảo rằng sở dĩ anh ta khai man như thế vì nhận được lời hứa từ phía Cao Toàn Mỹ là sẽ giúp cho Thùy Dung được tại ngoại, vì lúc đó anh ta nghe được rằng người yêu mình đang bị stress và có nguy cơ tự sát: “Vấn đề bị tác động khai không đúng là tôi khai không biết mối quan hệ giữa Nga và Mỹ. Nhưng theo tôi biết được là giữa Nga và Mỹ có quan hệ tình cảm. Tôi bị tác động vì nghe cơ quan điều tra nói sẽ để Dung tại ngoại và nghe nói Dung bị stress và tự hại bản thân.”
Quả thực trong phiên tòa xử lần đầu tiên, Thùy Dung đã rất sợ hãi. Vì để cứu người yêu của mình, Nghĩa sẵn sàng phạm tội cho lời khai man trá, cản trở công lý. Và đó cũng chính là nguyên do anh ta nói lời xin lỗi với mẹ của Phương Nga vì lời khai man của anh ta đã gây bất lợi cho Nga.
Thùy Dung may mắn hơn Phương Nga. Nguồn: Internet
Ở một thế đối lập hoàn toàn, Cao Toàn Mỹ ngày càng có vẻ trở nên bức bối, lời khai của anh ta có quá nhiều lỗ hổng và mâu thuẫn bất nhất. Thậm chí sự chất vấn của tòa án và sự dồn ép của công luận khiến anh ta chẳng khác nào “chó cùng rứt giậu”, bí quá phải “vừa ăn cướp vừa la làng”. Anh ta tự nhận mình là kẻ bị hại, rằng Phương Nga có một thế lực vô hình mạnh mẽ “chống lưng”, có quan hệ bất chính với một người đàn ông quyền lực khiến anh ta vì “sợ” mà không dám “manh động”! Thậm chí anh ta còn bảo rằng Phương Nga quan hệ cùng lúc với hai người đàn ông đã có vợ. Nghe mà mắc cười quá, cứ như thể là anh ta đang đứng trước vành móng ngựa, là bị cáo “oan khuất thấu trời” chứ không phải là người đàn bà chân yếu tay mềm như Phương Nga.
Không biết anh Mỹ có thấy nhục không khi nghe câu nói “thà sống nghèo còn hơn sống hèn” của Lữ Minh Nghĩa? Anh tiền bạc, học thức đầy mình mà còn hèn hơn cả một tên “khố rách áo ôm”. Chống chế làm chi nữa anh Mỹ, càng nói thì anh càng “bẩn” mà thôi. Giờ anh có mua cả tấn bột giặt về gột cũng không sạch nổi hai chữ “hèn hạ” khắc trên mặt đâu. Hại người mà ai ngờ bị trời hại! Thôi thì “danh liệt” rồi, tự anh chuốc lấy tủi nhục thì tự anh chịu thôi!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1