Vụ cháy chung cư Carina khiến 13 người chết: "Thăm nhà lần cuối đi con ơi"
Sau vụ cháy chung cư Carina thảm khốc, thi thể các nạn nhân xấu số được đưa đi an táng. Vào sáng nay, đoàn xe tang dừng trước chung cư để linh cữu nạn nhân vào thăm nhà lần cuối trước khi trở về với đất mẹ.
Có ai ngờ mấy hôm trước người dân trong khu chung cư Carina vừa nói cười đầm ấm, cùng nhau họp để đòi quyền lợi. Thế nhưng chỉ trong tích tắc, ngọn lửa nóng đã bùng cháy thiêu hết bao nhiêu tính mạng con người nơi đây. Người sống người chết gieo rắc nỗi tiếc thương đau đớn khôn nguôi. Để rồi hôm nay, thi thể của họ được đem về nơi xảy ra vụ án kinh hoàng để nhìn lại căn nhà lần cuối cùng trước khi mãi mãi trở về với đất mẹ. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng này, hàng chục cư dân chung cư Carina đứng từ trước đó để đưa tiễn người qua đời không cầm được nước mắt.
Đoàn xe chở linh cữu của 3 thành viên trong 1 gia đình đó là chị Bùi Trần Cẩm Hà (24 tuổi), bé Lê Nhân Kiệt (3 tuổi, con trai chị Hà), anh Bùi Quốc Lộc (17 tuổi, em trai chị Hà) trên đường từ nhà tang lễ bệnh viện Nguyễn Tri Phương về quê nhà Long An. 7h sáng, chiếc xe tang dừng bên lề đường đường Võ Văn Kiệt trước cổng khu chung cư Carina. Những người thân của các nạn nhân sụt sùi trong màu khăn tang trắng xoá, lần lượt ôm di ảnh của các nạn nhân bước xuống. Những tờ giấy vàng mã bay phất phơ trong gió trong tiếc khóc than thấu tận trời xanh. Những người hàng xóm giàn giụa nước mắt vì chỉ mới đây họ còn trò chuyện, còn nhìn thấy nhau. Vậy mà hôm nay thảm cảnh xảy ra, âm dương chia lìa theo ngọn lửa oan nghiệt. "Nghe tin đoàn xe tang đi ngang qua chung cư, chúng tôi đợi ở đây để thắp cho các nạn nhân một nén nhang tiếc thương. Mới đó thôi, cả khu chung cư vẫn còn họp để đòi quyền lợi mà giờ đây người còn, người mất", bà Hoa (cư dân Carina) xúc động.
Đưa ánh mắt già nua, thâm quầng vì thao thức những đêm qua, ông Lê Văn Ngà (59 tuổi, cha chồng của chị Hà) khẽ nhìn về phía căn chung cư mang màu xám xịt. Ông vẫn nhớ rõ như in căn hộ tầng 5 từng là mái ấm hạnh phúc của con cháu. Mới ngày nào, ngôi nhà còn rộn ràng tiếng nói, tiếng cười mà giờ đã im bặt, chỉ còn những bức tường ám khói đen sì. Ông Ngà cho biết con trai là anh Lê Trọng Nhân vẫn đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Mấy ngày nay gia đình phải lo tiền nong chạy chữa.
"Nhiều ngày nay gia đình tôi ai cũng không thể ăn uống, chợp mắt gì nổi. Không ngờ vụ cháy lấy đi của gia đình quá nhiều. Tôi không biết từ nay về sau sống sao nữa. Tôi chỉ mong bọn nó xuống suối vàng sớm siêu thoát", ông Ngà đưa bàn tay gầy guộc ôm mặt, nén nỗi đau thương mất mát. Đứng cạnh ông là một người phụ nữ tầm 60 tuổi, ôm lấy những chiếc quan tài, mặt thất thần ngây dại. Bà khản giọng liên tục gọi: "Về tới nhà rồi con! Mình về tới nhà rồi! Thăm nhà lần cuối đi con ơi". Bà cứ gào trong vô vọng như thể đang nói chuyện con cháu mình. Bàn tay trơ xương của người phụ nữ vuốt ve những chiếc áo quan im lìm.
Có thể chính họ - những con người xấu số cũng không biết được mình đã không còn sống trên đời nữa. Mãi mãi không thể đoàn viên cùng gia đình thân thương. Mãi mãi không thể xoa dịu nỗi mất mát quá lớn trong lòng cha mẹ. Và họ mãi mãi không còn có thể quay lại những ngày tháng êm đềm trước đó. Có ai ngờ giấc ngủ ngày hôm ấy đã là giấc ngủ cuối cùng trong đời họ. Vụ cháy chung cư Carina để lại nỗi đau quá lớn cho những người đã khuất và những ai đang còn sống. 14 người bị cháy đen cũng chính là những người vợ, người chồng và những đứa trẻ còn thơ. Bao nhiêu sự cố gắng, nỗ lực trong suốt quãng đời vừa qua đã mãi bị ngọn lửa thiêu cháy hết. Càng nghĩ càng thấy xót xa quá!
Để kịp giờ về nghĩa trang Gò Đen (Long An), người nhà nạn nhân gạt nước mắt lặng lẽ lên xe. Đoàn đưa tang chầm chậm rời đi trong cái nắng sắp oi ả của Sài Gòn. "Làm cả đời mới tích góp mua được căn nhà, chỉ qua một đêm nhà cửa tan hoang, giờ đây tôi có nhà nhưng không được về. Tưởng chừng bản thân đã khốn khổ nhưng không ngờ người ta còn chịu cảnh đau khổ hơn rất nhiều. Còn nỗi đau nào lớn hơn mất người thân", một cư dân Carina nghẹn ngào. Vậy là bắt đầu từ hôm nay cả gia đình họ phải bắt đầu lại từ đầu. Bao nhiêu công sức những năm qua coi như cháy sạch hết rồi còn đâu.
Khi đoàn xe tang chầm chậm khuất dần cho đến khi không thể nhìn thấy nữa, những cư dân mới rời đi. Sau lưng họ, căn chung cư Carina Plaza với những mảng tường xám xịt, vắng lặng im lìm đến đáng sợ./.
Di quan nạn nhân vụ cháy đến chung cư Carina để 'nhìn nhà lần cuối'
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1