Từ tay trắng, tôi đã trở thành tỷ phú như thế nào ?
Chào cả nhà!
Mình thấy hiện nay nhiều bạn thất nghiệp quá , nên viết bài này mong muốn chia sẻ 1 chút với các bạn !
Mình năm nay 33 tuổi , cũng như bao nhiêu người khác mình học hết phổ thông thi đỗ đại học .Với số điểm thi 26 đại học, học 1 trường lớn top ở HN. xung quanh mình toàn là mầu hồng, nhưng sau khi vào trường học được gần 1 năm thì mình nhận ra việc học ở trường đại học là tốt nhưng chưa phải những thứ quan cần học với mình .
Bắt đầu từ đây, mình học cho đủ ra trường . 6 năm học đại học, gần như toàn thời gian mình đọc tất cả sách về : Kinh tế, luật, Y học, triết học , .... sau khi tích lũy được 1 mớ kiến thức mình ra trường .
sau khi ra trường , mình đi làm 1 năm thì nhận ra cuộc sống không như chúng ta nghĩ , mình làm lương gấp đôi bạn bè cùng trang lứa . nhưng dù tiết kiệm chi tiêu hết mức cũng không để được bao nhiêu . và 1 lần nữa lại thách thức mình phải tìm 1 con đường mới
Lúc đó đứng trường 2 ngả đường: 1 là học tiếng anh giỏi và chuyên môn giỏi sau đó đi làm cho nước ngoài, 2 là tìm ra 1 con đường mới có tính đột phá . và lúc đó mình chọn cách thứ 2
Không ngừng nghỉ 5 năm trời, gần như đêm nào cũng thức 1 2h mới ngủ có nhiều lúc bế tắc , chán nản vô cùng nhưng chưa bao giờ từ bỏ . cứ như vậy sau nhiều lần mình thử nghiệm cuối cùng cũng thành công
Sau khi nghiên cứu ra con đường mới, mình bắt đầu bỏ việc . chính thức mình thất nghiệp từ đó , mình ở nhà và làm riêng . khởi điểm mình có chưa đến 100tr , giờ đây mình là tỷ phú .
Mình làm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, mua bán cổ phần của các công ty . việc kiếm tiền với mình đã không còn quan trọng quá ở thời điểm hiện tại .
Qua 10 năm cố gắng mới có ngày hôm nay, mình muốn nhắn nhủ với các bạn rằng : Tiền không phải tất cả, các bạn có tuổi trẻ , hoài bão, nhiệt huyết nhưng phải cố gắng . khi kiến thức đã đủ thì lúc đó mọi chuyện trở lên rất đơn giản, đừng đi tìm tiền mà hãy tích lũy kiến thức đến lúc tiền tự tìm đến với mình .
Tiền , rất công bằng . nó kén chọn người dùng nó , ai cố gắng, ai tài giỏi nó ở đâu tự tìm đến . còn ai tri thức chỉ có 1 ít thì cho dù có cầm 100 tỷ trong tay thì nó cũng dần dần ra đi để tìm đến 1 người khác !
Vậy nên các bạn hãy cố gắng lên, đầu tư cho kiến thức là cách đầu tư khôn ngoan , đầu tư 1 lần dùng mãi mãi . không như đầu tư 1 quán ăn , 1 cái máy chỉ dùng được 1 thời gian là hỏng .
cố lên các bạn, cuộc sống của các bạn do các bạn lựa chọn và quyết định. đời này , kiếp này nghèo hay giàu là do chính các bạn quyết định thôi .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1