Trump mà lên làm tổng thống thì chẳng khác nào sỉ nhục chị em phụ nữ!
Thế giới này sắp loạn hết rồi các chị ơi, em coi cập nhật trực tiếp tình hình bầu cử tổng thống Mỹ thì thấy ông Trump đang dẫn trước bà Clinton với số phiều cách biệt rất lớn, mấy chục phiếu chứ chẳng chơi đâu các chị ơi.
Kết quả tạm thời Trump đang dẫn trước Clinton khá xa về số phiếu đại cử tri. Nguồn: Internet
Em vốn mong bà Clinton lên làm tổng thống vì bà ấy là một phụ nữ bản lĩnh và luôn ủng hộ sự phát triển của phụ nữ. Còn ông Trump thì ngược lại, xem thường phụ nữ đến mức không chấp nhận được. Ông này mà lên lãnh đạo thế giới thì chị em phụ nữ trên khắp trái đất này chắc phải đi thụt lùi hết quá. Ông ta thuộc kiểu đàn ông giàu có mà thiếu đạo đức và phẩm cách lắm nha mấy chị. Trump từng thú nhận là thích và đã từng sàm sỡ không ít những phụ nữ có chồng, chửi rủa, phỉ báng, khinh thường phụ nữ, tổ chức thi hoa hậu rồi cặp kè luôn với những cô hoa hậu đó. Hơn nữa, ông ta còn xuất hiện trong rất nhiều phim đen nữa. Đúng là nhà giàu sa đọa mà.
Truyền thông Mỹ phanh phui không ít vụ ông này lạm dụng tình dục phụ nữ. Em nhớ có đọc một bài báo về một phụ nữ tên là Karena Virginia kể lại chuyện Trump đã sàm sỡ chị ấy thế nào. Chị này khẳng định rằng đã bị ông ta sờ ngực. Ông ta còn nói những lời tục tĩu khi họ tình cờ gặp nhau ở giải Quần vợt Mỹ Mở rộng 1998 tại khu Queens, TP New York. Khi đó, chị ấy 27 tuổi và chưa từng gặp Trump.
Hai người phụ nữ là nạn nhân bị Trump sàm sỡ và sỉ nhục. Nguồn: Internet
Chị Virginia kể rằng khi chị đang đứng chờ xe đến đón để về nhà thì ông ta xuất hiện cùng một nhóm những người đàn ông khác. Chị kể rằng: “Tôi cảm thấy ngạc nhiên khi tình cờ nghe thấy ông ta nói về tôi với những người kia. Ông ta nói ‘Này, nhìn cô gái này đi, chúng ta chưa thấy cô ta bao giờ. Nhìn đôi chân đó kìa!’, giống như thể tôi là một món đồ vật hơn là con người.
Sau đó, ông ta đến gần tôi, giơ tay phải ra và nắm lấy tay phải của tôi. Rồi tay của ông ta sờ vào phía bên phải ngực tôi. Tôi bị sốc và không khỏi rùng mình. ‘Cô không biết tôi là ai à?’, ông ta nói với tôi như thế”.
Chưa hết đâu các chị, Trump còn chửi cựu hoa hậu Hoàn Vũ Alicia Machado là đồ con lợn nữa chỉ vì cô hoa hậu này tăng cân, trở nên tròn trịa, đẫy đà và không chịu giảm cân theo lời ông ta. Quá sốc trước lời chửi mình như một con lợn, Alicia đã lên báo nói rằng: "Tôi không còn là nữ hoàng sắc đẹp, tôi không còn là Hoa hậu Hoàn vũ nữa. Tôi là một người lao động, một người mẹ. Tôi có gia đình, có sự nghiệp, có một doanh nghiệp”. Đàn ông có phẩm giá là người không bao giờ bình luận về nhan sắc của phụ nữ. Mập thì sao chứ, phụ nữ nào sau khi kết hôn và sinh con mà không tăng cân ít nhiều. Lấy cân nặng để phỉ báng một người phụ nữ nặng nề như thế thì không xứng mặt đàn ông!
Làm đàn ông không biết đối xử cho tử tế với phụ nữ thì sao có thể trở thành một lãnh đạo thế giới được cơ chứ? Một người đàn ông xem phụ nữ giống như là một món hàng, một thứ đồ vật có thể thoải mái bình phẩm, coi phụ nữ giống như một sex toy thì nhân cách, phẩm chất và đạo đức có vấn đề rồi. Phụ nữ thế giới đã phải tranh đấu rất nhiều và nỗ lực không ngừng nghỉ đề giành lấy sự bình đẳng và quyền lợi cho mình. Tưởng tượng mà xem nếu Trump mà làm Tổng thống Mỹ, lên lãnh đạo thế giới thì sao? Quả thực là sự bất lợi đối với phụ nữ.
Xem thêm clip liên quan:
nGqqSyT8uN
Clip Trump thú nhận đã sàm sỡ nhiều phụ nữ. Nguồn: Internet
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1