Kính thưa Đại chúng!

"Nếu như mình cho rằng hạnh phúc chỉ là những điều như ý, những gì mình kiểm soát được, khi mình an ổn thì nó quá ít, quá ít! Đó là một sự tính toán sai lầm, một sự chọn lựa sai lầm. Còn nếu mình có được một ý niệm mới, cuộc đời, hành trình đời người chỉ là những trải nghiệm. Trải nghiệm của giây phút trước là bất ổn, vẫn quý giá. Trải nghiệm của giây phút này là an ổn, quý giá rồi nó có thể đổi qua bất ổn,vẫn quý giá. Mình vẫn ở đó, vẫn làm việc cùng, vẫn đón nhận, vẫn làm chủ. Đó chẳng phải là điều tuyệt vời sao?

Có nhiều cách để mình có thể đạt được trình độ này mà một trong những cách vô cùng giản dị mà Đức Phật đã trao truyền lại đó là hãy tập bước đi những bước chân thiền hành, những bước chân trong tỉnh thức. Từ những bước chân đó đó quý vị sẽ nhận ra rằng, sẽ giác ngộ rằng không có cái gì đặc biệt ở bước chân kế tiếp đâu. Đừng nôn nóng vội vàng! Hãy cẩn trọng nâng niu trân quý bước chân này! Hãy sống với bước chân này, thời khắc này, giây phút này, bây giờ và ở đây!" - trích lời thầy Minh Niệm trong Bói Tâm tập 10. 

Chúng con kính mời Quý vị cùng thực tập những bước “đi mà không cần đến” cùng Thầy Minh Niệm trong Bói Tâm tập 10 với chủ đề “Trải Nghiệm Là Sự Sống” để cùng làm mới cách mình cảm nhận hạnh phúc trong cuộc sống.