Tôi thấy mình trong quan điểm" phụ nữ không biết xinh đẹp là phụ nữ dại"
Phụ nữ không biết xinh đẹp là phụ nữ dại
Nếu là tôi của 8 năm về trước thì tôi sẽ bĩu môi khi nghe ai đó nói lên quan điểm rằng” phụ nữ không biết xinh đẹp là phụ nữ dại”. Nhưng tôi của bây giờ- một cô gái của tuổi 26 thì lại bật cười vì cái bĩu môi ấu trĩ, ngu ngốc ngày đó của mình. Tôi bây giờ đã đủ hiểu và đủ trải nghiệm để mạnh dạn nói rằng”phụ nữ không biết xinh đẹp là phụ nữ dại”.
Ngày đó, tôi luôn có suy nghĩ và hình như cả mẹ tôi cũng nghĩ thế nên mẹ luôn hướng tôi đến hình ảnh một đứa con gái học giỏi, ngoan, hiền, chăm chỉ việc nhà và “ không cần se sua, chưng diện hình thức”, chỉ cần học giỏi là được.
Chính vì suy nghĩ, chỉ cần học hành chăm chỉ và ngoan ngoãn là được nên suốt những năm học sinh và sinh viên, tôi không hề bận tâm đến vẻ ngoài của mình. Mặc dù, nhìn tổng thể tôi không đến nỗi nào, đường nét khuôn mặt rõ ràng nhưng quả thật, so với thế giới bên ngoài thì tôi khá mờ nhạt.
Chỉ đến khi đi làm xa nhà. Mọi thứ phải tự lo và đến một độ tuổi cần một bờ vai để san sẻ và ngả vào nũng nịu những lúc cô đơn tôi mới tự hỏi: Tại sao tới giờ mình vẫn chưa có ai, mặc dù mình đủ tốt, đủ đảm đang( theo như lời của bạn bè và mọi người).
Và càng giật mình hơn khi đứa bạn chơi cùng nói một câu: Tao thấy mầy cái gì cũng làm được và làm siêng nhưng sao làm đẹp lại lười biếng vậy? Quả thật, khi nghe câu đó, tôi giật mình và đơ trong 5s. Một luồng điện chạy qua trong suy nghĩ: Ừ nhỉ? Nó nói đúng. Lâu nay mình quá chú tâm đến việc học tập và phấn đấu trong công việc và suy nghĩ rằng chỉ cần bây nhiêu là đủ chứ chưa bao giờ đầu tư cho hình thức một cách nghiêm túc cả.Hóa ra, trước giờ tôi luôn thu mình trong vỏ bọc và suy nghĩ ấu trĩ rằng” cái nết đánh chết cái đẹp”. Nếu tôi hiểu quan điểm” phụ nữ không biết xinh đẹp là phụ nữa dại” sớm hơn thì có lẽ tôi đã có nhiều cơ hội trong cuộc sống này.
Con bạn tôi là người phụ nữ sành điệu và rất biết đầu tư cho bản thân, chính vì thế nó luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý. Kể từ lúc giật mình vì câu nói của nó thì tôi cũng đã khác rất nhiều. Tôi bắt đầu chăm chút cho bản thân, tập gym để có một vẻ đẹp khỏe khoắn, thay đổi kiểu tóc và lựa chọn trang phục phù hợp với vóc dáng. Một tháng, hai tháng và bây giờ là một năm. Một năm qua tôi thấy rõ sự ngạc nhiên và ánh nhìnthích thú của moi người dành cho tôi, nhất là trong mối quan hệ với bạn bè khác giới. Đồng nghiệp và sếp nơi tôi làm việc còn nói: Em cứ như thế này là đẹp, phải biết tôn điểm mạnh của mình. Ngày mới vào làm, trông em đen đúa, quê mùa. Mình là con gái, phải biết thương bản thân.
Khi đã tự tin với vẻ ngoài thì tôi cũng tự tin trong giao tiếp rất nhiều. Giao tiếp là cánh cửa mở ra cho tôi nhiều cơ hội. Qua câu chuyện về chính bản thân mình, tôi mới thấy quan điểm” phụ nữ không biết xinh đẹp là phụ nữ dại” luôn đúng và muôn đời đúng.
Đừng đi kiếm sự hoàn hảo mà hãy hoàn thiện. Vâng, bạn không hoàn hảo, không xinh đẹp tự nhiên nhưng bạn phải biết hoàn thiện bản thân. Đừng có suy nghĩ ấu trĩ như tôi 8 năm về trước, vẫn biết là tốt gỗ hơn tốt nước sơn nhưng thử hỏi trong muôn vạn người với khoảng thời gian ít ỏi thì làm gì người ta có cơ hội khám phá “cái nết”, vẻ đẹp tâm hồn của bạn. Thật sự, họ chỉ ấn tượng và bị đánh gục bởi vẻ ngoài. Hay nói cách khác vẻ ngoài là một tấm vé bảo đảm để bạn vượt qua vòng gửi xe, qua khỏi vòng gửi xe này người ta mới có cơ hội tìm hiểu tâm hồn. Nếu bị trượt ngay vòng đầu thì chính bạn đã tự đánh mất cơ hội của bản thân.
Phụ nữ không biết xinh đẹp là phụ nữ dại. Đừng có cố gân cổ lên rồi cãi tôi chỉ cần thông mình, giỏi giang chứ không quan trọng vẻ ngoài. Kiến thức có thể trau dồi suốt đời nhưng tuổi xuân và nhan sắc chỉ trong một khoảng thời gian nhất định, phải biết nắm bắt và chăm chút. Mình làm đẹp là vì bản thân mình chứ đừng vì ai cả. Ngay cả bản thân mình mà cũng bỏ bê, không chăm sóc thì làm sao có thể chăm sóc tốt cho người khác. Nên nhớ, xã hội bây giờ thay đổi rất nhiều rồi, người ta không chỉ có nhu cầu ăn no mà còn có nhu cầu ăn ngon, mặc đẹp thậm chí là thích nhìn cái đẹp. Vậy tội gì mình không xinh đẹp để người ta nhìn mà suốt ngày lại săm soi, bới móc và phê phán người ta đẹp giả, đẹp chỉnh sửa này nọ.
Bạn sẽ hoàn hảo hơn nếu biết dành sự đầu tư cho vẻ ngoài bên cạnh đầu tư về kiến thức, nhân cách. Người phụ nữ thông minh và thành công chính là người phụ nữ biết điều tiết giữa các tiêu chí trên chứ không xem nhẹ bên nào.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Quá muộn đúng k :))