Thực hư chuyện chữa bệnh cho bé trai mắc bệnh não úng thủy bị bỏ rơi trước cổng chùa
Cách đây vài hôm em có đọc câu chuyện về bé Phạm Đức Lộc, mới 10 tháng tuổi đã bị cha mẹ bỏ rơi trước cổng chùa Vạn Đức (Bến Tre), đã vậy bé còn bị mắc căn bệnh não úng thủy. Nhìn hình ảnh con hé miệng thở thoi thóp trên giường bệnh, hai mắt mờ đục mà thấy xót xa vô cùng. Trẻ nhỏ vô tội, cớ gì vừa mới ra đời đã phải chịu cảnh bệnh tật đau đớn, lại còn bị bỏ rơi cô độc như thế này. May mà trên đời còn có nhiều người thiện lương giúp đỡ bé. Mấy ngày qua em ngồi hồi hộp ngóng tin bé thì đọc được một cái tin như thế này đây các chị ạ. Em sốc không biết chừng nào mà kể. Có rất nhiều tình tiết cho thấy nhà chùa và người đỡ đầu của bé, một phụ nữ tên Sương không thực tâm muốn chữa trị cho bé.
Không muốn cho bé Lộc sang Singapore chữa trị?
Trải qua 2 lần phẫu thuật, hiện tình trạng của bé Phạm Đức Lộc mắc căn bệnh não úng thủy bước đầu ổn định hơn nhưng vẫn không khả quan. Khi biết đến hoàn cảnh của bé, cư dân mạng và đặc biệt là các bà mẹ ở khắp nước đã kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ, làm đơn xin rút hồ sơ bệnh án của bé Lộc ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) để đưa bé sang nước ngoài tìm phương pháp chữa trị mới.
Bé Lộc 10 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa, mắc căn bệnh não úng thủy. Nguồn: Internet
Chị Tố Uyên (ở quận 5, TP.HCM), người dõi theo bé Lộc từ những ngày đầu tiên cho biết: “Tôi và vài người nữa đã trực tiếp đến bệnh viện để gây sức ép giúp nhà chùa nhanh chóng làm đơn xin rút hồ sơ bệnh án cho bé Lộc. Sau đó, hồ sơ bệnh án của bé sẽ được dịch thuật rồi gửi sang Singapore, nhờ các bác sĩ bên đó can thiệp xem sao. Không thể để tình trạng bé nằm chờ chết như vậy được”.
Còn chị Nga (một bà mẹ hiện đang sống ở Singapore) sốt ruột nói: “Tôi đã tìm được bệnh viện tốt nhất chữa về bệnh của con. Nhưng khi liên lạc với nhà chùa và chị Sương (người làm công quản tại chùa Vạn Đức, hiện đang đứng ra lo cho bé Lộc), mọi người có đồng ý cho con đi nhưng chỉ nói mà không thấy hành động gì”.
Các mẹ lập group để thảo luận việc chữa trị cho bé Lộc, trong đó có chị Sương. Nguồn: Internet
Chị Nga còn cho biết khi chị liên lạc lại cho chị Sương thì không thấy chị này nghe máy, gửi tin nhắn thì không thấy trả lời. Thế nhưng kỳ lạ là trên Facebook, chị Sương khẳng định là sẽ cho bé Lộc đi Singapore chữa bệnh, nhưng không hề có động thái nào, ngược lại còn quanh co kéo dài thời gian không cho bé đi nước ngoài điều trị.
Trước tình hình đó, chị Nga vô cùng bức xúc: “Bệnh viện bên này (Singapore) họ yêu cầu phải xem hồ sơ bệnh án trước, nếu có khả năng họ mới tiếp nhận bệnh nhi. Nếu họ đồng ý tiếp nhận và điều trị, bệnh của bé Lộc sẽ khỏi. Còn không thì kêu gọi ủng hộ làm gì?”. Vì thế, nhiều người nghi ngờ chị Sương “cố tình” giữ bé Lộc lại Việt Nam, không muốn đưa cháu sang Singapore chữa bệnh nên mới viện đủ lý do.
Nguyên nhân là vẫn chưa lấy được hồ sơ bệnh án?
Chị Phạm Hoàng Yến (ở quận 11, TP.HCM) còn cho biết thêm: “Trên Facebook của chị Sương và nhà chùa đã có thông báo ngừng nhận tiền quyên góp cho bé Lộc. Tuy nhiên khi tới bệnh viện vào sáng 9/1, tôi thấy có người đến thăm bé Lộc và cho tiền cháu, chị Sương vẫn nhận”.
Một bà mẹ tên Phương thì vô cùng bực tức: “Tôi vào thăm cháu thì chị Sương đuổi ra, còn ca sĩ vào để quyên góp tiền thì chị ấy cho vào. Khi tôi trực tiếp lên gặp bác sĩ thì được biết, chi phí bé Lộc chữa trị ở bệnh viện đều được bảo hiểm chi trả, không tốn viện phí. Vậy thử hỏi số tiền mọi người quyên góp kia sẽ đi về đâu?”.
"Tôi vào thăm cháu thì chị Sương đuổi ra, còn ca sĩ vào để quyên góp tiền thì chị ấy cho vào". Nguồn: Internet
Thế nhưng khi có phóng viên ở một số báo muốn tiếp xúc với người phụ nữ tên Sương để tìm hiểu rõ thực hư câu chuyện thì chị này đã lảng tránh. Chỉ có một sư thầy tên Phúc đứng ra phát ngôn: "Nhà chùa rất muốn cứu chữa cho cháu, chủ trương của nhà chùa là còn nước còn tát nên sẽ làm hết khả năng. Nhà chùa đã nhận được thông tin của một phật tử ở bên Singapore, nói rằng đã tìm được bệnh viện điều trị cho Lộc. Hiện tại họ cần hồ sơ bệnh án của Lộc, nhà chùa cũng đồng ý luôn chứ không ngăn cản như thông tin lan truyền trên mạng". Thầy Phúc nêu nguyên nhân cho việc chậm trễ đưa bé Lộc sang Singapore: "Sáng 9/1, nhà chùa cũng lên để xin hồ sơ bệnh án, nhưng bệnh viện có cuộc họp để đón đoàn hội chẩn sang làm việc nên nhà chùa chưa lấy được".
Nói về chuyện nhà chùa và chị Sương thông báo ngưng nhận tiền ủng hộ cho bé Lộc nhưng vẫn bị cộng đồng mạng tố là có nhận tiền, thầy Phúc giải thích: “Nhà chùa không kêu gọi mà do các phật tử đến thăm bé Lộc, thấy thương cháu nên chủ động ủng hộ và kêu gọi người khác. Bé Lộc bị bệnh được các phật tử ủng hộ nhiều, sau đó có nhiều bất cập xảy ra nên chị Sương có ý kiến với trụ trì xin ngừng nhận tiền. Còn ai muốn ủng hộ 97 bé khác đang ở chùa, nhà chùa sẽ nhận".
Sư thầy này cũng giải thích thêm: "Do mọi người ủng hộ nhiều đợt nên nhà chùa chưa tổng kết được số tiền hỗ trợ cho bé Lộc là bao nhiêu. Còn việc ngoại giao với các mạnh thường quân đến giúp đỡ bé Lộc, nhà chùa giao cho chị Sương đảm nhận. Mọi việc đều do chị Sương làm".
Bệnh tình của bé Lộc cần phải ra nước ngoài điều trị. Nguồn: Internet
Sau khi nghe lý giải của nhà chùa, phóng viên các báo đài đã đến gặp đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 2 thì được cho biết: "Bệnh viện chưa nhận được thông tin phản hồi từ phía người nhà của bé Lộc. Nếu người nhà có yêu cầu hỗ trợ về thủ tục pháp lý cũng như chuyên môn, bệnh viện sẽ hỗ trợ nhiệt tình".
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1