Tại sao những người quá cứng rắn thường nhận khó khăn - quá cay nghiệt thường nhận đổ vỡ ???????
Năm 2010 - sau 1 thời gian ở Chùa và quay về - tôi quay trở lại Chùa thăm Thầy - vẫn như mọi lần trong lúc chờ Thầy tôi ngồi chơi ở ao cá trước sân Chùa - khách vãn vãn thưa dần - sau h ăn tối lấy 1 ấm nước vối chờ Thầy xin Thầy giải thích cho vài nguyên tắc - ăn xong Thầy điềm viên ra tọa ở ghế đá trước sân - tôi hỏi Thầy :
- tại sao những người mạnh mẽ lại thường gặp khó khăn ạ ?????
thay vì đáp lại câu hỏi của tôi - Thầy nói :
- thầy nghe vài người nói cháu học võ ???
tôi :
- vâng ! trước kia cháu tập Vĩnh Xuân - nhưng mà có liên quan j tới câu hỏi ạ ?????
thầy :
- vậy cháu hãy đấm 1 cú thật mạnh vào cái bàn này đi
( và chỉ vào cái bàn đá to đùng dày cộp trước mặt đang ngồi )
thấy tôi băn khoăn - thầy nói đệm thêm :
- đấm đi rồi thầy nói cho mà hiểu đạo lý bên nhà Phật - nhớ đấm sao cho tay ít đau nhất !
tôi quặp tay hình nắm đấm - xếp các ngón sao cho đều nhau nhất - để tiết diện cú đấm phẳng phiu - tránh ngón lồi ngón lõm khi va vào mặt bàn cứng những ngón lồi chịu lực nhiều nhất - gây đau đớn nhất dễ gãy nhất ( đúng kỹ thuật cú đấm Vĩnh Xuân tôi được dạy )
- CHÁU CÓ CỐ RÚT TAY LẠI NHANH TỚI MẤY CŨNG KHÔNG THOÁT KHỎI 1 LỰC DỘI NGƯỢC LẠI LÀM TAY CHÁU ĐAU BUỐT - CUỘC ĐỜI NÀY LÀ CÁI MẶT BÀN - KHI CHÁU TÁC ĐỘNG VÀO NÓ VS 1 LỰC NHƯ NÀO - CHÁU SẼ NHẬN LẠI 1 LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ THẾ - TRONG TÂM LINH - CÁI BÀN NÀY LÀ VŨ TRỤ - CÚ ĐẤM CỦA CHÁU LÀ TẦN SỐ SÓNG NÃO - CHÁU GỬI VÀO VŨ TRỤ TẦN SỐ NÀO - VŨ TRỤ DỘI NGƯỢC LẠI TẦN SỐ ĐÓ
tôi :
- tần số sóng não là gì ạ ????
thầy :
- là tính chất - là cường độ - là màu sắc - là rung động suy nghĩ của cháu !
thầy nói tiếp :
- TRÊN ĐỜI NÀY BẤT CỨ CÁI J QUÁ CỨNG RẮN CŨNG ĐỔ VỠ - trong công việc - nếu cháu quá cứng rắn - cháu sẽ đi tù ( hồi đó làm cầm đồ vs các anh đầu gấu ) - trong tình yêu - nếu cháu quá cứng rắn - người cháu yêu sẽ tự động rời đi - trong bằng hữu bang giao - nếu cháu quá cứng rắn - người ta sẽ xa lánh cháu - vài trường hợp nguy hiểm hơn - nếu gặp người có thực lực mạnh hơn cháu - nếu quá cứng rắn cháu sẽ bị tiêu diệt .... cuộc sống còn "hiển thị" điều này ở rất nhiều khía cạnh nữa - cháu phải tự suy luận để thấu đáo mọi ngóc nghách !
thấy tôi còn đang băn khoăn - thầy nói tiếp :
- cháu làm 1 công việc xã hội - vậy cháu có thấy có đàn anh nào của cháu quá nổi tiếng - quá yêng hùng mà thoát khỏi trốn lao tù chưa ?????? - cháu có thấy người nào không bị công an truy bắt chưa ????? - thầy khẳng định là chưa ! vậy cháu có thấy người đàn bà nào quá mạnh mẽ - quá đanh đá - quá chua ngoa - mà kết cục tình yêu của người ta có hậu chưa ????? - thầy khẳng định là chưa ! bởi tất cả những người miệng lưỡi sắc sảo làm tổn thương người khác BẰNG CÁCH NÀY HAY CÁCH KHÁC KẾT CỤC MỐI QUAN HỆ KHI "NGÃ NGŨ" KHIẾN CHÍNH NGƯỜI NÀY PHẢI BỊ TỔN THƯƠNG Ở MỨC ĐỘ TƯƠNG TỰ NHỮNG J NGƯỜI TA ĐÃ GÂY RA - CUỘC ĐỜI TRÔI ĐI - CÀNG VỀ SAU GẶP NGƯỜI MÀ NGƯỜI ĐÓ CÀNG YÊU THÌ ĐỘ TỔN THƯƠNG DỘI LẠI CÀNG NHIỀU - TUỔI TRẺ CÓ ĐAU KHỔ CHẾT ĐI HÀNG TRĂM LẦN THÌ CŨNG TÁI SINH LẠI KHI GẶP NGƯỜI LÀM CON TIM TA RUNG ĐỘNG - NHƯNG CÀNG VỀ GIÀ - THÌ CON NGƯỜI TA CÀNG CÔ ĐỘC - CHẲNG CẦN TỔN THƯƠNG - Ở 1 MÌNH CŨNG CÔ ĐỘC - CHÁU PHẢI NGỘ RA QUY LUẬT NÀY !
tôi thấy đúng bèn hỏi tiếp :
- vậy tương tự những người phản bội cũng sẽ gặp cảnh tương tự phải không ạ ????
thầy đáp :
- có những người chiến thắng hàng trăm cuộc tình - nhưng lại "ngã ngựa" ở đúng cuộc tình mà mình hy vọng nhất - ví dụ như những người đàn bà có ngoại hình trang nhã hơn đời - nếu gia đình người ta có thế lực điều kiện - được sinh ra trong 1 gia đình như vậy chắc chắn âm Phúc của người ta tốt - thì phụ bạc làm tổn thương nhiều người đời họ sẽ ít hư hao đôi phần - NHƯNG NHỮNG NGƯỜI CHỈ CÓ SẮC MÀ KHÔNG CÓ LỰC ( TIỀM LỰC ) - THÌ THƯỜNG SẼ "NGÃ NGỰA" Ở ĐÚNG NHỮNG CUỘC TÌNH MÀ HỌ ĐEM CẢ TÂM TRÍ LẪN HY VỌNG ĐẶT CƯỢC NHẤT - ĐÓ LÀ LÝ DO TẠI SAO NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ CÓ SẮC NHƯNG CUỘC SỐNG ĐẦY TOAN TÍNH CHẠM NGƯỠNG HÔN NHÂN - HÔN NHÂN ĐỔ VỠ - CỐ SỐNG CŨNG CHỊU CẢNH DÀY VÒ MỆT MỎI - ĐIỀU NÀY DIỄN RA HÀNG NGÀY TRONG CUỘC SỐNG - KHÔNG PHẢI TỰ NHIÊN MÀ XUẤT HIỆN - NẾU GIA CẢNH NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÓ THẬT SỰ THẾ LỰC - THÌ CUỘC SỐNG NÍU LẠI 1 CHÚT UNG DUNG TỰ TẠI VÀ NHIỀU CƠ HỘI XÂY LẠI HƠN - NHƯNG TỔN THƯƠNG THÌ KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI - ĐÓ LÀ QUY LUẬT CỦA TÂM LINH !
Thầy dặn :
"trong mọi tình huống - không được cố dùng thủ thuật vs cuộc đời - dẫu thủ thuật có giúp đạt được lợi ích trong khoảnh khắc - cũng không được sử dụng nó - bởi sẽ có lúc nó dội lại làm ta mất nhiều hơn những thứ ta vui mừng vì tưởng mình đã được " !!!!!!!!!!!!