Sốc: gia đình bé trai chết thảm vì xích lô chở tôn bị tố lật lọng sau khi nhận tiền bồi thường, quyết đẩy bác xích lô vào tù!
Không biết mọi người còn nhớ vụ án bé trai chết thảm do bị tôn trên một chiếc xe xích lô cứa vào cổ gây xôn xao dư luận vào cuối năm ngoái hay không. Bây giờ chính là thởi điểm bác xích lô chở tôn vô tình gây ra tai nạn thương tâm cho cháu bé trên bị đưa ra xét xử. Luật pháp rất công bằng, ai có tội sẽ phải trả, ai thiệt thòi thì sẽ được bồi hoàn. Thế nhưng luật pháp không phải là vạn năng, nhiều khi chỉ đảm bảo được cái lý, không dung nổi cái tình.
Vụ việc bé trai chết thảm vì bị tôn cứa gây chấn động xã hội hồi năm ngoái. Nguồn: Internet
Hồi vụ án mới xảy ra, em có đọc được thông tin gia đình cháu bé đã làm đơn xin giảm nhẹ tội cho bác Đinh Ngọc Thạch, bác thương binh lái xích lô chở tôn gây ra cái chết cho bé trai. Link bài viết đó đây mọi người ạ:
Lúc đó, em thấy rất xúc động trước tình người và sự bao dung của gia đình nạn nhân. Vậy mà giờ đây em lại đọc được 1 cái status tố gia đình bé trai giả dối, cay nghiệt, lợi dụng cái chết của con trai mình để kiếm tiền bồi thường, xong lại muốn đẩy bác xích lô kia vào tù. Em xin trích nguyên văn stt của chủ tài khoản có tên N.Đ.T cho mọi người cùng đọc:
“Hôm nay là ngày xử vụ Bình còng...ngay từ sáng sớm anh em ccb 356 đã có mặt....đến 8g30 phút thì có thông báo của tòa án quận Hoàng Mai là bố mẹ cháu bé đã xin hoãn phiên tòa...để có thời gian thuê luật sư.
Chuyện đã không còn cái tình trong vấn đề vụ tai nạn thương tâm khiến cháu bé thiệt mạng thì cứ đúng pháp luật thôi nhỉ....Nhưng tôi là người theo sát vụ việc của Bình còng nên nắm rất rõ sự việc...giờ ta cứ công khai nói thôi...cũng chả cần giữ ý nữa ..
Ngay sau khi sự việc xẩy ra...ban liên lạc bạn chiến đấu F356 Hà Nội mà Bình là thành viên đã đến chia buồn...phúng viếng tiễn đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đó từng bước phối hợp cùng gia đình Bình sang thắp hương...và xin với gia đình cháu bé được khắc phục hậu quả không may đã xẩy ra. Gia đình cháu bé cũng là hàng xóm với nhà Bình còng, trên quan điểm ban đầu là thông cảm, lắng nghe và cũng không đòi hỏi bồi thường gì bởi cũng biết hoàn cảnh gia đình của Bình. Sự việc trở nên phức tạp hơn khi các nhà hảo tâm và các đồng đội CCB mặt trận Vị Xuyên và sư đoàn 356 trên cả nước đã quyên góp ủng hộ cho Bình một số tiền tương đối lớn..
Gần hết lệnh tạm giam của Bình thì gia đình cháu bé đã đồng ý cho gia đình Bình khắc phục hậu quả là chịu tiền chi phí đám ma cháu bé là 70 triệu đồng. Sau đó đã thay đổi là gia đình Bình sẽ chịu chi phí đưa cháu bé vào chùa Tứ Kỳ trọn kiếp với giá là 130 triệu và gia đình Bình cũng như các CCB sư đoàn 356 đã đồng ý. Yêu cầu của gia đình cháu bé là như vậy và không muốn ai thông báo cho bên báo chí cũng như đưa lên cộng đồng mạng. Về phía gia đình cháu bé sẽ làm đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho Bình...
Buổi chiều hôm đó, gia đình cháu bé đã thay đổi địa điểm nhận tiền là tại cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàng Mai chứ không phải trao cho nhà chùa nữa...điều kiện hết sức ngặt nghèo mà chỉ có vợ Bình còng và bà chị gái...với đại diện cơ quan cảnh sát điều tra chứ không đồng ý cho một ai nữa có mặt. Sau khi nhận tiền và làm đơn...do trình độ của chị Bình còng và vợ Bình đã không biết câu chữ trong đơn...gia đình cháu bé không làm đơn xin miễn truy tố mà chỉ là đơn xin giảm nhẹ tội. Ngay sau khi nhận tiền thì ngày hôm sau Bình còng nhận quyết định khởi tố bị can...
Chúng tôi...các CCB đồng đội của Bình luôn luôn thống nhất là Bình có tội phải chịu tội. Tội đến đâu pháp luật xử đến đó...có tình tiết giảm nhẹ vì Bình là người có công và sức khỏe yếu...chứ không muốn Bình là vô tội.
Sau khi Bình được tại ngoại...mọi việc về pháp lý gia đình Bình và các CCB đã nhờ luật sư Thơm hỗ trợ. Qua luật sư Thơm tiếp xúc với hồ sơ của cơ quan cảnh sát điều tra mới biết là gia đình cháu bé không phải làm đơn xin miễn truy tố mà chỉ là lá đơn xin giảm nhẹ tội. Các CCB và gia đình Bình vẫn vui vẻ dù có hơi buồn...buồn về một sự lật lọng...muốn có tiếng...nhưng vẫn muốn có tiền...gia đình họ đã không đưa cháu bé lên chùa như công bố mà sau tuyên bố đầy tính nhân văn đó là cầm tiền mặt về rồi làm lá đơn cũng không như đã thỏa thuận.
Thôi thì cũng không sao..không còn tình thì để pháp luật phân xử đúng sai...và Bình còng đã nhận quyết định 8g30 ngày 7-3-2017 sẽ ra tòa. Vậy tại sao ngày hôm nay tòa lại hoãn...do gia đình cháu bé yêu cầu hoãn phiên tòa để thuê luật sư và tuyên bố muốn Bình còng phải đi tù. Giờ trông vào sự phán xét công tâm của tòa án và sự vận dụng pháp luật của luật sư. Hôm nay các CCB cũng đã yêu cầu làm rõ tội trạng của các bên...đó là lỗi của Bình ở điểm gì, của cháu bé ở điểm gì...và gia đình cháu bé...đặc biệt là bố mẹ cháu là người giám hộ có lỗi hay không. Tại sao lại để một đứa trẻ chưa đủ điều kiện tham gia giao thông sử dụng phương tiện thô sơ ra tham gia giao thông trên đường vành đai 2,5....nơi mật độ giao thông đông đúc.
Chúng tôi bây giờ lại muốn yêu cầu xử thật nghiêm và lấy vụ này làm điểm...để những ai coi thường luật giao thông và coi thường tính mạng của mọi người sẽ phải chịu tội. Tội đến đâu...xử đến đó ...không ngoại trừ ai...cho dù là bố mẹ của cháu bé cũng sẽ phải chịu tội với tư cách người giám hộ cho cháu bé.....Mong linh hồn cháu bé siêu thoát...lỗi không phải ở cháu...mà lỗi ở bố mẹ cháu đã coi thường tính mạng cháu...và lỗi ở Bình còng....đã không tuân thủ luật giao thông...chở hàng cồng kềnh...đỗ xe đúng chỗ cháu chưa ý thức được sự nguy hiểm mà đùa nhau trên xe đạp...để rồi lao vào chiếc xích lô chở tôn.
Giờ thì chúng ta ai cũng sẽ nhạn sự phán quyết của pháp luật....không nương nhẹ một ai. Và điều quan trọng đây sẽ là bài học cho những người lấy lý do mưu sinh mà không tuân thủ luật lệ giao thông. Hơn tất cả lại là bài học cho những ông bố bà mẹ...nếu không giám hộ được trẻ em như điều 31 luật chăm sóc trẻ em thì đừng đẻ nữa...hãy để cho các cháu chơi đúng chỗ chơi, đúng lứa tuổi....cần phải xử nghiêm minh những ông bố bà mẹ vô trách nhiệm này…”
Hình ảnh stt kể lại vụ việc trên. Nguồn: Internet
Status dài này kể lại câu chuyện xử lý vụ án bác xích lô chở tôn gây tử vong cho bé trai và những khuất tất sau đó mà dư luận không biết được. Nếu những gì được kể trong stt trên là sự thật thì quá bàng hoàng. Vì nếu đúng là như thế, gia đình bé trai kia đã cư xử không đúng về cái tình, thậm chí nói nặng lời hơn họ là những người không giữ chữ tín, vừa muốn “báo thù” lại vừa muốn nhận một số tiền đền bù lớn bằng lời hứa hão.
Khoan hẵng nói đến chuyện đúng sai. Bác xích lô đã gây ra cái chết cho bé trai thì bác phải đền tội, bao gồm việc phải chấp nhận hình phạt của tòa và bồi thường cho gia đình nạn nhân. Về lý thì đó là một điều đúng đắn. Song bên cạnh cái lý, người ta phải nói đến cả cái tình. Em chỉ nêu ý kiến cá nhân của riêng mình. Em thấy gia đình bé trai kia không giữ chữ tín của mình. Nếu họ quyết đòi công lý đến cùng thì ban đầu đừng nên tỏ ra khoan dung, độ lượng, đừng cho gia đình bác xích lô kia bất cứ hy vọng gì. Chính thái độ lập lờ của họ khiến cho gia đình, đồng đội, bạn bè của bác Bình còng (biệt danh mà đồng đội đặt cho bác Thạch) không ngừng hy vọng và nỗ lực hết sức kiếm đủ số tiền vốn vượt quá khả năng của họ, mong sẽ giúp bác ấy chuộc lại phần nào tội lỗi. Thái độ bỗng chốc quay ngoắt 180 độ của gia đình bé trai là một sự tàn nhẫn đối với gia đình và đồng đội của bác xích lô. Vậy hóa ra ở nơi tận cùng, chúng ta chẳng thấy tình người ở đâu cả.
Em chắc rằng tình hình vụ án sẽ còn được cập nhật. Em xin dẫn ra đây một số ý kiến của dân mạng về vụ việc này để rộng đường dư luận ạ:
Lương tâm ở đâu mà muốn kiếm tiền từ cái chết của con
Đồng ý là mất con là 1 nỗi đau lớn, nhưng nếu quả thực họ muốn anh Bình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thì cứ làm đơn, đừng nhận 130tr của gđ a Bình nữa.
Sự việc xảy ra với cháu bé là 1 tai nạn ko mong muốn, anh Bình cũng chỉ vì mưu sinh mà gián tiếp gây hậu quả. Vấn đề đáng nói là cách hành xử của gia đình cháu bé, họ lật lọng cuối cùng cũng chỉ nhằm mục đích đòi bồi thường thêm.
Cầu mong ông Bình sẽ được tòa án xem xét để được hưởng chút tuổi già trong yên bình
Gia đình cháu bé sẽ có tòa án lương tâm phán quyết
Tính toán vụ lợi từ cái chết của con trẻ, thật không còn tình người
Đối với mỗi con người Việt Nam. Nghĩa tử là nghĩa tận nhưng dường như chính gia đình cháu bé đang làm tổn hại đến vong linh của cháu thêm 1 lần nữa
Xem thêm clip liên quan:
yIyhTo6c1E
Nếu được sơ cứu đúng cách thì bé 9 tuổi bị tôn cứa cổ đã có cơ may sống sót
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cũng biết mạng ng là vô giá nhưng cố đẩy bác ấy tù nặng...