webtretho


webtretho


webtretho


Yến Vy sinh năm 1979. Năm 1997, cô từng đạt giải Á hậu tại cuộc thi Triển vọng điện ảnh do Hội Điện ảnh TP.HCM tổ chức. Ngày ấy, hình ảnh cô gái xinh đẹp, sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh nhanh chóng quen thuộc với người hâm mộ. Năm 2001, Yến Vy lấn sân vào các lĩnh vực khác với vai trò là người mẫu, ca sỹ... Cô diễn viên tài năng gây ấn tượng khi tham gia một loạt bộ phim như: Biển hát, Bến nước đời người, Saigon Love Story, Đâu phải vợ người ta… Ngày ấy, Yến Vy được kỳ vọng trở thành một trong những ngôi sao tài năng, tỏa sáng rực rỡ trong làng giải trí Việt.


Năm 2005, khi sự nghiệp đang khởi sắc thì Yến Vy bất ngờ bị rơi vào scandal clip nóng gây xôn xao dư luận. Đoạn clip nhạy cảm hơn 30 phút giữa nữ diễn viên và bạn trai bị phát tán rộng rãi. Đây được xem là bê bối đời tư gây chấn động giới giải trí thời bấy giờ.


Khi xảy ra sự cố, Yến Vy vẫn đối diện để nói mọi sự thật. Cô tiết lộ mình là nạn nhân trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, đây là lần đầu trong lịch sử showbiz Việt có một nữ nghệ sĩ bị lộ clip nóng, chính vì thế dư luận đã bàn tán xôn xao, có cả miệt thị và những lời xúc phạm nặng nề.


webtretho


Yến Vy chia sẻ mọi người dường như quay lưng lại với cô. “Sau scandal, tôi cảm nhận từ trẻ con đến người lớn, không ai xem tôi ra gì nữa. Tôi từ chối mọi lời mời biểu diễn vì bị đối xử thậm tệ. Người thân trong gia đình không ai nói chuyện với tôi. Mọi người đều đau lòng trước sự cố… Ngay cả người sửa quần áo cho tôi lúc trước cũng không thèm nhận đồ của tôi và còn nói từ nay chị đừng đem đồ đến nữa”, nữ diễn viên từng chia sẻ.


Trước scandal của con gái, bố Yến Vy vốn là nhà giáo đã suy sụp tinh thần hoàn toàn. Không chịu nổi búa rìu, miệt thị của dư luận, ông đã qua đời ở tuổi 50. Sự nghiệp tiêu tan, người thân, khán giả quay lưng…. Yến Vy khóc rất nhiều và quyết định sang Mỹ định cư để làm lại cuộc đời. Tại đây, nữ diễn viên gặp được người bạn đời mới, anh đã giúp cô thoát ra khỏi những khoảng thời gian đen tối.


webtretho


Ông xã của Yến Vy là Nguyễn John Ngọc - chủ của một tiệm nail ở Caliornia, Mỹ. Đám cưới của họ diễn ra giản dị và giấu kín để tránh sự quan tâm của sư luận.


Khoảng thời gian dài, dường như không còn ai biết một thông tin gì về Yến Vy. Vài năm trở lại đây, cô bắt đầu sử dụng mạng xã hội và chia sẻ các hình ảnh đời tư. Ngoài quản lý tiệm nail, Yến Vy quay lại sân khấu với vai trò ca sĩ và khá đắt show tại hải ngoại.


Tháng 9.2017, khán giả bất ngờ khi thấy Yến Vy có mặt trong album hình áo dài của NTK Minh Châu. Đây cũng là lần đầu tiên Yến Vy về nước sau hơn 11 năm xa quê.


Minh Châu cho biết sự hợp tác giữa anh và diễn viên sinh năm 1979 là một cơ duyên tình cờ. Trước khi nhận lời, Yến Vy đắn do và suy nghĩ rất nhiều vì cô còn e ngại sự phản ứng của dư luận.


Lúc đầu, Yến Vy tỏ ra khá run rẩy và bỡ ngỡ do đã lâu không xuất hiện trước ống kính. Sau đó cô ấy nhanh chóng lấy lại sự tự tin và nắm bắt ý tưởng rất nhanh. Cô ấy còn rất yêu nghề và chỉn chu trong từng khung hình. Tôi trân trọng điều đó”, NTK Minh Châu chia sẻ.


Cuối tháng 3 vừa qua, Yến Vy lại âm thầm trở về Việt Nam lần 2. Cô cho biết về thăm gia đình trong 2 ngày rồi sau đó đi du lịch Thái Lan. Vì thời gian gấp rút nên nữ diễn viên không gặp gỡ được nhiều bạn bè. Tuy nhiên, theo một nguồn tin riêng, ngoài thăm gia đình, lần trở về này Yến Vy còn thực hiện ghi hình cho một show ca nhạc. Đây được xem là hoạt động chính thức của nữ diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng một thời sau hơn 11 năm rời xa showbiz Việt.


webtretho


Nhiều ý kiến cho rằng, nữ diễn viên đang thăm dò thị trường và có ý định trở lại Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Điều này dễ hiểu bởi làn sóng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở hải ngoại chọn về nước biểu diễn khi truyền hình thực tế, gameshow giải trí… đang nở rộ và cần nhiều nhân tố mới mẻ. Bên cạnh đó, đã 13 năm, scandal của Yến Vy đã không còn ồn ào và dần bị lãng quên.


Yến Vy thừa nhận cô hạnh phúc khi vẫn được khán giả đón nhận và ủng hộ trong lần đầu về nước. Nhờ đó, cô trở nên cởi mở hơn so với trước đây. Cô cho biết lửa nghề vẫn luôn “cháy” trong tim nên khi đứng trước sân khấu hải ngoại hay quê nhà cô đều hạnh phúc và mãn nguyện.


webtretho


Nếu ở ngay tại giai đoạn năm 2005, khán giả và ngay cả bản thân diễn viên Yến Vy, sẽ không ai nghĩ rằng có ngày cô sẽ trở lại, được khán giả yêu thương và chấp nhận. Nhưng thời gian qua đi, mọi sai lầm đều có thể được làm lại, nếu người ta kiên quyết và dũng cảm đứng lên để làm lại.


Con người sinh ra từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, không biết đi, đứng, chỉ có thể nằm. Nhưng từ đó, chúng ta đã tự tập dựng thẳng người dậy từ tư thế nằm. Lẫy, lật, trườn, bò, đứng lên, đó là một quá trình khó nhọc của một đứa trẻ nhưng rồi ai cũng phải làm được, để trưởng thành.


Nằm yên mãi hay học cách đứng lên? Không ai sinh ra để nằm mãi trên trái đất như thế. Bạn được tạo hoá sinh ra để đứng dậy mỗi khi bạn ngã, dù ngã bao nhiêu lần chăng nữa, cho đến khi bạn hoàn toàn giải phóng được tiềm năng của mình.


webtretho


Tất cả chúng ta đều có lúc vấp ngã và sai lầm. Nhưng vấp ngã không có nghĩa là thất bại mãi mãi. Bạn chỉ cần cố gắng đứng dậy, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, bạn sẽ lại thấy được con đường sáng. Nếu 13 năm trước, trong cơn hoảng loạn và mất phương hướng, Yến Vy từ bỏ và buông xuôi thì ngày hôm nay sẽ không có một người phụ nữ U40 hạnh phúc với gia đình và vẫn miệt mài trên sân khấu để làm nghề. Sai lầm và vấp ngã làm cho cuộc sống của cô ấy sang trang. Sẽ rất dễ để nói rằng: “Nếu cô không sai lầm, cô sẽ tiến rất xa!”, nhưng cũng phải công nhận một điều: “Nhờ có sai lầm mà người phụ nữ ấy đã có cơ hội để học hỏi và nhận ra được những giá trị thật trong cuộc sống”. Không bị khán giả quay lưng, không chìm trong những ngày dài tăm tối, hẳn cô sẽ không học được bài học sâu sắc và đắng cay của tiền tài, dục vọng. Cũng chính từ những ngày tháng đi qua tăm tối, cô tìm được người đàn ông của đời mình, người có thể bỏ qua quá khứ mà yêu thương cô.


webtretho
Bạn đừng bao giờ nghĩ vấp ngã của mình là thất bại chung cuộc, đừng bao giờ coi chúng tựa như dấu chấm hết, bởi thực tế cho thấy rằng khi bạn đấu tranh vượt lên khó khăn chính là lúc bạn đang trải nghiệm cuộc sống. Bạn đã thực sự vào cuộc. Những thách thức mà chúng ta phải đối mặt có thể giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, tốt đẹp hơn, và được trang bị đầy đủ hơn cho sự trưởng thành, thành công.


Tuổi trẻ đôi khi sống buông thả trong sai lầm. Nhưng sai lầm lớn nhất của tuổi trẻ không phải là trượt dài trong tội lỗi mà là sai lầm này nối tiếp sai lầm khác, là không dám đối diện, không dám thừa nhận và không dám đứng lên để bước qua nó. Hãy tin rằng, chúng ta có thể thay đổi, có thể làm lại mọi thứ, thời gian có khi là 1 ngày, 1 tháng, 1 năm, một đời người. Thời gian không phải ở bao lâu mà thời gian sẽ dừng lại ở việc bạn có dám thay đổi cuộc đời mình hay không. 13 năm đủ để một người phụ nữ từng sai lầm làm lại. Còn chúng ta, khi trượt chân vấp ngã, sẽ luôn luôn có cơ hội để đứng lên. Miễn là bạn muốn!