Sau đám cưới hoành tráng, công nương Meghan Markle chưa kịp vui đã gặp họa vì "mồm miệng" chị gái
Dù được cha bênh vực và yêu thương nhưng công nương nước Anh vẫn phải gặp rắc rối từ những anh chị cùng cha khác mẹ. Sau đám cưới hoành tráng tại điện Kensington, Meghan Markle lại phải đối mặt với những chuyện không hay ho từ người chị Samantha Markle.
Bởi vậy mới nói, tự dưng mà bước chân vào Hoàng gia đâu phải chuyện đùa, Meghan Markle đã phải thay đổi thậm chí bắt buộc phải tuân theo một số nguyên tắc của Hoàng gia để được bước chân vào đó. Mà Mị nói thật, đàn bà con gái khổ thì cũng do chính bọn đàn bà con gái mang lại, chính đám con gái hại nhau chứ ai đâu xa, mở mồm ra là cứ đòi bình đẳng giới, sống hạnh phúc này kia mà cứ thấy người ta hơn mình là gato, tị nạnh rồi bắt đầu nói xấu bôi nhọ nhau.
Meghan Markle rạng rỡ hạnh phúc trong ngày cưới.
Trước đám cưới của hoàng tử Harry và công nương Meghan Markle, cô dâu đã gặp phải nhiều phiền toái từ anh trai cho đến chị gái cùng cha khác mẹ. Người thì tố cáo Meghan sống giả tạo, kẻ lại tố cô sống ích kỷ không quan tâm đến người cha đang phải phẫu thuật tim.
Samantha Markle tố cáo mẹ công nương Meghan Markle được nữ hoàng truyền thông Oprah trả tiền.
Khi đám cưới hoàng gia kết thúc trong sự tốt đẹp thì người chị Samantha Markle lại tiếp tục gây rắc rối cho công nương xứ Sussex. Cụ thể, trong một bài phỏng vấn mới đây, Samantha đã tiết lộ với truyền thông Mỹ rằng, bà Doria Ragland đang lợi dụng đám cưới của con gái để kiếm tiền.
Người phụ nữ này tiết lộ, bà Doria đã gọi điện cho nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey, một khách mời trong đám cưới hoàng gia. Theo đó, Samantha cho rằng, mẹ của Meghan sẽ gặp Oprah Winfrey và được trả tiền cho một cuộc phỏng vấn sau đám cưới hoàng gia.
Việc tố cáo của Samantha Markle đã dấy lên những tranh cãi về người chị gái của công nương Meghan. Nhiều người cho rằng cô như "con kền kền" ăn theo người em gái danh tiếng. Một mặt cô tố cáo em gái, mặt khác, cô lại kiếm tiền nhờ vào sự kiện đám cưới của Meghan Markle.
Bà Doria và vợ chồng thái tử Phillip.
Cụ thể, người phụ nữ này đã được tiền khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình. Điều này được chính người đàn ông sống chung nhà với Samanthan kể lại.
Chưa hết, sắp tới, Samantha còn quyết định viết sách về công nương xứ Sussex. Sự việc đã khiến công chúng thêm phẫn nộ khi Samantha tố cáo mẹ của Meghan Markle xấu, giả tạo và luôn ghen tị với con gái của mình. Nhiều người dân đã tức giận khi nghe được thông tin này, đây là một sự sỉ nhục vào mối quan hệ tốt đẹp của công nương và mẹ đẻ.
Meghan thân thiết cùng chị gái cách đây nhiều năm.
Đấy, Mị là Mị không có tin vào ba cái mối quan hệ anh chị em ruột thừa ruột dư này nha, thấy người ta hơn mình cái là tìm cách hãm hại à. Thoạt tiên, nếu người ta nhìn vào Meghan người ta sẽ nghĩ ngay rằng "Ồ, lọ lem thời hiện đại là đây, hay lọ lem cưới được hoàng tử", vì nhiều người cho rằng Meghan không đủ tiêu chuẩn bước chân vào Hoàng tộc, vì cô ấy có làn da nâu, vì cô ấy đã 1 đời chồng, vì cô ấy hơn thái tử tới 3 tuổi, vì cô ấy đã từng rất nổi loạn, vân vân và mây mây....
Nhưng mà, mấy má nào còn ganh tị Meghan thì ngồi ngay ngắn mà nghe xem người ta là người như thế nào nha"
MEGHAN MARKLE, CÔ ẤY LÀ AI!?
Cô ấy là:
- Một phụ nữ người Mỹ gốc châu Phi đã ly dị chồng.
- Lớn hơn hoàng tử Harry 3 tuổi.
Cô ấy có gì?
Cô ấy có:
- Làn da lấm tấm tàn nhang, nụ cười rạng ngời và đôi mắt sáng.
- Cách nói chuyện thu hút người nghe, phong thái gần gũi, tự tin, quý phái.
Cô ấy làm được gì?
- Từ nhỏ đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện cho cộng đồng.
- 11 tuổi đã viết thư cho nhà sản xuất nước rửa chén Procter&Gamble, phản đối sự phân biệt giới tính trong quảng cáo của họ, đồng thời gửi tới luật sư của Đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary Clinton buộc nhà sản xuất phải thay đoạn quảng cáo đã phát.
- Là Đại sứ của chiến dịch Nước sạch của tổ chức Tầm nhìn thế giới, từng đi tới những bản làng xa xôi nhất của Rwanda để thực hiện dự án này.
- Là thành viên của Tổ chức phụ nữ thuộc Liên Hiệp Quốc.
- Buộc Hoàng gia Anh phải thay đổi những luật lệ khắt khe dành cho các cô dâu Hoàng gia có từ năm 1714, cho phù hợp thời đại.
Meghan Markle phát biểu tại Liên hợp quốc về Bình đẳng giới.
Thêm nữa nè nha, Meghan Markle từ năm 11 tuổi, chỉ là một cô bé thôi, xem 1 đoạn quảng cáo của nhãn hàng dành cho phụ nữ nổi tiếng P&G, trong đó câu slogan của nhãn cho rằng phụ nữ thuộc về nơi bếp núc, cô bé ấy cảm thấy bị xúc phạm và Meghan Markle đã viết thư cho hãng này. Chính hành động nhỏ này đã khiến 1 hãng đình đám phải thay đổi slogan của họ là các má thấy cỡ nào rồi ha. Và sau này Meghan Markle cũng là nhân tố hoạt động tích cực trong các hoạt động thiện nguyện. Và cũng chính trong những lần tham gia hoạt động này, chính tấm lòng nhân ái của cô đã cảm hóa và sưởi ấm thái tử. Được biết trước khi gặp cô, thì hoàng tử Hary nổi tiếng là tay ăn chơi, nổi loạn nhưng chính tình yêu của Meghan Markle cùng tấm lòng nhân ái của cô đã làm hoàng tử thay đổi. Đúng là câu chuyện tình yêu cổ tích có thật phải không các mắm. Còn gì hạnh phúc cho bằng 2 con người yêu nhau, có thể làm thay đổi cách nhìn, quan điểm sống của đối phương để cả 2 sống tốt lên, đóng góp nhiều cái tích cực cho xã hội.
Cô đi khắp nơi xa xôi để làm thiện nguyện về chiến dịch nước sạch.
Trước khi gặp Meghan Markle, hoàng tử Harry được biết là một người đàn ông ngỗ ngược và khó chịu. Nhưng chính lúc gặp Meghan, anh đã được trái tim nhân hậu của cô cảm hóa.
Đó, mấy má coi có bằng cái móng tay người ta hôn :3 Vì vậy mà trong lễ cưới Meghan Markle xuất hiện thanh lịch và trang điểm rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt của chú rể là hoàng tử Harry lại vô cùng say đắm đến mức bạn gái cũ của anh dự trong đám cưới cũng phải cảm thấy nuối tiếc. Hoàng tử Harry tay run run nhưng ánh mắt thì nồng nàn và vô cùng ngọt ngào. Anh chỉ biết nói: "Anh cảm thấy may mắn và tự hào khi có em".
Câu nói này lại một lần nữa khiến các cô gái sôi sục ấm ức và ghen tị với cô dâu hơn. Nhưng khi xem lại hành trình vươn lên trở thành người phụ nữ hoàn chỉnh của Meghan Markle, người ta mới cảm thấy ngưỡng mộ.
Đây, bonus thêm cho các ba các má xem trọn khoảnh khắc đẹp trong lễ cưới của tình yêu cổ tích này nha:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1