Phụ nữ "ngoan" có sức chơi phải có sức chịu, dính bầu rồi đừng "ăn vạ" bắt đàn ông chịu trách nhiệm mà phải biết...
Lang thang trên mạng thì em có bắt gặp dòng chia sẻ của một cô gái trẻ đang cầu cứu dân mạng vì lỡ dính bầu với bạn trai, éo le là anh bạn trai này lại muốn phủi bỏ trách nhiệm. Đọc những tin nhắn qua lại với bạn trai của cô gái này và những dòng chia sẻ của em ấy mà em thấy thương và ngao ngán thay cho phận - phụ nữ của chị em chúng mình.
Cô gái đó có tên là L.T. Theo chia sẻ của T. là em và gã bạn trai đểu cáng đó đã yêu nhau 6 năm trời, chia tay cũng 2, 3 lần rồi quay trở lại với nhau. Cô gái trẻ này đã từng mang thai ngoài mong muốn và phá thai một lần. Đây là lần thứ hai T. mang thai và gã bạn trai của em ấy có ý muốn phủi bỏ trách nhiệm dù lần trước khi T. phá thai, hắn ta đã hứa hẹn là sẽ bù đắp và chịu trách nhiệm với em ấy. Đây, em đăng lại loạt tin nhắn mà T. trò chuyện với bạn trai của em ấy, đọc mà ứa hết cả gan mấy chị ạ:
Mấy thằng đàn ông đểu giả thế này nhan nhản ở ngoài đường. Ăn chưa no, lo chưa tới, chỉ là một thằng con trai vừa tốt nghiệp đại học, vắt mũi còn chưa sạch, công việc còn chẳng có mà đã “hại đời” con gái người ta. Xong rồi còn “giả điên”, lôi cả mẹ ra làm bình phong đỡ đạn, đóng giả một đứa con hiếu thảo giằng xé giữa chữ hiếu và chữ tình. Em khinh vào mặt mấy thằng như thế này các chị ạ.
Đọc mấy cái tin nhắn trên, nghe giọng điệu giả dối của nó, rằng anh “đau khổ này kia”, rằng “anh không muốn làm mẹ anh buồn vì bất cứ điều gì nữa, anh không làm đứa con bất hiếu được, mẹ anh đã khổ vì anh quá rồi”, “Mẹ anh ốm yếu nghe tin này chắc sốc mà chết mất, càng lớn anh càng coi trọng mẹ anh hơn, chuyện làm mẹ anh không vui anh không bao giờ làm”,... Ôi thôi, lời nói và cái cớ đẹp đẽ làm sao, nhưng tựu trung lại chỉ vì một mục đích là muốn chối bỏ giọt máu của mình, dụ dỗ bạn gái làm cái chuyện thất đức là phá thai. Đánh một vòng cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật, đúng là một thằng đàn ông đạo đức giả các chị ạ.
Loại đàn ông thế này vứt vào sọt rác là vừa các chị ạ. Gặp em là T. em sẽ không bao giờ hối tiếc và níu kéo loại đàn ông này đâu. Nói đi thì cũng nói lại, là phụ nữ mà yếu đuối và nhu nhược như em gái này thì quá kém cỏi. Thương thì cũng thương cho em ấy nhưng trách thì vẫn phải trách. Thời đại nào rồi mà phụ nữ còn yêu đương mù quáng và thiếu bản lĩnh như thế. Lầm lỡ lần đầu thì là xui rủi, lầm lỡ lần hai thì là ngu dại. Dù trong tình yêu hay trong hôn nhân, phụ nữ vẫn phải tỉnh táo và mạnh mẽ để tự bảo vệ chính mình.
Là phụ nữ hiện đại, có sức chơi thì phải có sức chịu. Đã dám lên giường với đàn ông thì phải biết chuyện dính bầu rất có thể sẽ xảy ra (chưa kể phụ nữ hiện đại phải có hiểu biết về việc phòng tránh thai). Phá thai là chuyện chẳng đoạn đành. Đừng xem một sinh linh vô tội chỉ đơn giản là “tai nạn” của những phút vui vẻ nhất thời. Đó là một đứa trẻ, một mạng sống. Một người phụ nữ mạnh mẽ và bản lĩnh, một khi đã dám lên giường với đàn ông và bị bỏ rơi sẽ không cầu xin một cách khốn khổ như T. đã làm: “Em xin anh có thể dũng cảm vì em một lần được không. Em sợ lắm không muốn trải qua cảm giác ấy một lấn nữa anh ơi. Anh nghĩ cho em đi mà”. Thứ đàn ông đó không cần phải níu kéo làm gì, cũng đừng nên sợ hãi miệng lưỡi của người đời mà tước đi mạng sống của con và đánh mất cả cơ hội được làm mẹ. Hãy mạnh mẽ tiến về phía trươc, làm mẹ đơn thân, sinh và nuôi con một mình thì có sao chứ? Phụ nữ ngày nay đã khác xưa rồi. Chúng ta phải chứng minh rằng không có đàn ông, chúng ta vẫn sống rất ổn!