Người ta nói :"Phụ nữ ĐẸP mới có quà."
Tôi nói: Phụ nữ đẹp mới có TỰ TIN.
Mà một người phụ nữ có tự tin, thì đừng nói là quà, bất kể thứ gì cô ấy muốn đều có thể có được.

Tôi đã từng thấy nhiều phụ nữ đẹp, nhưng không tự tin. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thấy một người phụ nữ tự tin mà không đẹp. Một người phụ nữ tự tin, theo tôi, chắc chắn là một người phụ nữ thông minh và biết cách làm đẹp cho bản thân mình.
Không phải ngẫu nhiên mà phụ nữ được gọi là phái đẹp. Đặc quyền làm đẹp gần như đã trở thành một trong những đặc trưng phân biệt giới ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người từ khi sinh ra. Chẳng thế mà những người đàn ông quá chau chuốt cho vẻ ngoài của bản thân thường bị gắn mác "đàn bà". Chính cách một người phụ nữ làm đẹp, yêu thương và coi trọng những giá trị của bản thân mình, đã khiến họ trở thành một thế giới khác lạ, đầy hấp dẫn đối với nửa còn lại của thế giới, đó là đàn ông. Các cụ nhà ta có câu, "Trai tài, gái sắc" - đó cũng là quy luật muôn đời của tạo hóa. Đàn ông dùng tài nghệ để chinh phục thế giới, phụ nữ dùng nhan sắc và sự khéo léo của mình để chinh phục đàn ông, khiến người đàn ông tình nguyện mang cả thế giới dâng tặng cho mình. Đó cũng là điều mà nữ hoàng Cleopatra và rất nhiều mỹ nhân khác đã làm được trong lịch sử.
Tất nhiên không phải ai sinh ra cũng là mỹ nhân, vậy có phải giải pháp duy nhất là bạn cần ôm một cục tiền và lao thẳng đến thẩm mỹ viện gần nhất để thực hiện công việc "đập đi xây lại toàn bộ"? Chắc chắn là không rồi! Chúng ta hãy cùng thảo luận một vài câu hỏi sau đây để làm rõ hơn về cái chữ ĐẸP đã khiến bao phụ nữ đau đầu này:
1. "Đẹp đến đâu là đủ?"
Trước hết, theo tôi, ngoại hình chính là thước đo thể hiện bạn quan tâm đến đâu tới bản thân mình. Một người phụ nữ biết chăm sóc bản thân mình sẽ gửi tín hiệu tích cực đến người đối diện. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra người ta chỉ mất vài giây để xác định ấn tượng về một người, và ấn tượng đó hoàn toàn được đánh giá qua ngoại hình. Cá biệt với phụ nữ, những yếu tố thu hút chủ yếu đó là: một làn da mịn màng, móng tay được chăm sóc cẩn thận, sạch sẽ, trang điểm tự nhiên, để một kiểu tóc hợp thời và ăn mặc nhã nhặn phù hợp.
Bạn thấy đó. cũng không tốn quá nhiều thời gian, công sức, cũng như tiền bạc để trở thành một người phụ nữ hấp dẫn trong mắt người khác phải không nào?
2. "Đẹp đến đâu là ngán?"
Ấn tượng ban đầu là vô cùng quan trọng, tuy nhiên "Đẹp đên đâu, nhìn lâu cũng...chán". Cái đẹp nếu chỉ nằm ở ngoại hình thì không giữ chân người ta được lâu. Một gương mặt có đẹp đến đâu, nhìn lâu cũng thành quen mắt, thành nhàm. Người phụ nữ đẹp là không chỉ là người phụ nữ biết chăm sóc cho vẻ ngoài của mình, mà còn tự tin vào những giá trị của bản thân mình. Đó là cái người ta gọi là cốt cách, là phong thái, là cái "duyên" của người phụ nữ. Cái duyên của người phụ nữ chính nằm ở công, dung, ngôn, hạnh; nằm ở cách ứng nhân xử thế, là giá trị mà người phụ nữ đó mang lại cho gia đình và xã hội. Chính những giá trị này giúp vẻ đẹp của người phụ nữ sâu hơn, đằm hơn và theo thời gian lại ngày càng mặn mà, cuốn hút hơn.
3. "Đẹp đến đâu là dừng?"
Rất nhiều phụ nữ cho rằng, đã kết hôn rồi thì không cần chăm lo cho vẻ ngoài của mình nữa. Họ ngừng chăm sóc bản thân. Họ hy sinh hết thời gian cho gia đình, công việc, mà quên mất rằng người chồng bên cạnh họ vẫn là người đàn ông bằng xương bằng thịt với những nhu cầu không hề thay đổi so với thủa còn yêu đương. Tôi vẫn nhớ mãi trong một buổi lên lớp, thầy giáo dạy môn Triết học của tôi có bông đùa một câu rằng :"Phụ nữ phương Tây chúng nó khôn lắm nhé. Bọn nó cũng nấu cơm mỗi bữa mấy món như các mẹ nhà mình, mà nhắm thấy sắp đến giờ chồng về là nó chạy ngay vào phòng tắm rửa xức nước hoa thơm phức ra đón.". Tất nhiên, đó có thể chỉ là câu chuyện cường điệu cho vui. Nhưng thẳng thắn mà nói, ai muốn ôm trong tay người đàn bà đầu tóc, quần áo ám đầy mùi dầu mỡ, nước mắm. Đến bản thân chúng ta còn chẳng "ngửi" nổi.
Buồn nhưng là sự thật!
Tất nhiên, cuộc sống mưu sinh hàng ngày thật vất vả, tất bật. Phụ nữ vừa đi làm, vừa chăm sóc con cái, đảm đương việc nội trợ, không thể giữ mình sạch sẽ, thơm tho 24/24 như búp bê trong tủ kính, nhưng cố gắng giữ gìn hình ảnh đẹp trong mắt người bạn đời cũng không phải việc bất khả kháng. Tôi thấy có rất nhiều phụ nữ kêu gào không có thời gian chăm sóc bản thân, nhưng lại dành ra rất nhiều thời gian nằm dài trên ghế sô pha xem phim truyền hình Hàn Quốc, sau đó lại mất công buồn vì "mấy cô diễn viên sao đẹp quá". Phụ nữ Việt Nam được nhận xét phần đông có một điểm yếu đó là.... yếu. Chúng ta yếu về thể lực do ít tập luyện, làm một chút việc đã thở không ra hơi, tâm trạng trở nên càng dễ cáu bẳn. Thời gian xem truyền hình, hãy dành để chăm sóc bản thân mình, đến phòng tập gym 1-2 tiếng mỗi ngày chẳng hạn, bạn sẽ thấy khỏe hơn, đẹp hơn và chất lượng cuộc sống tốt hơn.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1