Chỉ vì không hài lòng với mẹ mà con trai đánh mẹ già 90 tuổi gần đất xa trời một cách dã man. Sự việc khiến người ta phẫn nộ và không khỏi đau lòng.



“Trẻ cậy cha, già cậy con “. Khi con còn nhỏ thì cha mẹ có nghĩa vụ lo lắng nuôi dạy con nên người. Còn khi cha mẹ già đi thì con cái có nhiệm vụ chăm sóc cha mẹ, hiếu đễ với cha mẹ, vì cha mẹ đã già yếu gần đất xa trời, nào còn sống được bao lâu. Vậy mà, có người đã không chăm sóc cha mẹ, không tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ khi cha mẹ già “như chuối chín cây”, như ngọn đèn sắp tắt, còn biết được mấy ngày ở nhân gian, lại còn đánh đập cha mẹ một cách tàn nhẫn.




Ảnh minh họa. Nguồn: Internet




Người con trai đánh mẹ già 90 tuổi chỉ vì bà không làm theo lời ông ta, khiến ông ta nổi giận, xuống tay với mẹ không thương tiếc.



Thật em không hiểu sao trên đời lại có thứ con cái bất hiếu như người đàn ông này. Mẹ ông đã 9 tháng 10 ngày thai nghén, sinh con ra cực khổ trăm bề nuôi con lớn khôn, vậy mà chỉ vì mẹ không nghe lời mà ông nỡ lòng đánh mẹ trong khi bà đã già, đã ở tuổi gần đất xa trời, cần được chăm sóc. Chưa kể bà lại mắc chứng tâm thần nữa chứ.



Càng đọc mà em càng phẫn nộ các mẹ ạ. Hồi em ở quê, cạnh gia đình em cũng có hai ông bà kia, nuôi mẹ già 80 tuổi. Hai ông bà chẳng cho mẹ ăn uống gì vì sợ bà đi vệ sinh sẽ hôi thối và mất công dọn dẹp, vì bà lúc này cũng lúc nhớ lúc quên, lú lẫn rồi, bà hay đi vệ sinh ra giường. Mỗi lần con dâu giặt giũ là lại chửi ầm lên. Con trai đã không bênh mẹ, không khuyên nhủ vợ, lại còn đòi đuổi mẹ ra đường. Lúc đó, rất nhiều người phẫn nộ, họ chửi hai ông bà này là đồ con bất hiếu, mẹ già gần đất xa trời không lo chăm sóc để tỏ lòng hiếu thảo với mẹ, lại còn đối xử không ra gì. Sau này rồi bà cụ mất đi, nhà hai vợ chồng này làm ăn thua lỗ kiệt quệ, con trai thì nghiện ma túy, con gái thì không chồng mà chửa, đem cháu ngoại cho ông bà nuôi rồi sau đó mất hút, nghe đâu là vào Sài Gòn bán phấn buôn hương. Nhiều người hàng xóm cho rằng ông bà này đang gặp quả báo vì đã bất hiếu với mẹ già.



Người con trai đánh mẹ già 90 tuổi cho rằng bà mẹ già thường xuyên trốn trong các ngóc ngách của căn nhà khiến ông phải vất vả đi tìm và bà thường ném đồ đạc khắp nơi, khiến mọi thứ trở nên luộm thuộm, bừa bãi, ông phải dọn dẹp thường xuyên. Vì lẽ đó mà anh ta phải “trừng phạt” bà. Thật chứ nghe mà tức quá các mẹ ạ. Chỉ vì một lý do cỏn con mà anh ta đánh mẹ. Mà dù là vì lý do gì đi chăng nữa, thì con cái cũng không có quyền phán xét cha mẹ, không có quyền dùng những lời lẽ xúc phạm hay đánh đập cha mẹ. Như vậy là bất hiếu. Mà bất hiếu là tội trời không dung đất không tha.



Coi clip mà thương bà cụ quá nè các mẹ.