Phẫn nộ cùng cực với cảnh nhẫn nhục của người vợ bị chồng dùng điếu cày đập liên tục vào đầu ở Ninh Bình!
Vừa trồi mặt lên FB là em xem được cái clip do một người bạn chia sẻ, coi xong mà em nóng bừng cả mặt các chị ạ. Ngồi mãi một hồi mà em vẫn thấy đầu óc nóng bừng, càng nghĩ càng cảm thấy phẫn nộ với cái cảnh trong clip. Các chị hẳn sẽ bàng hoàng khi xem cái cảnh mà clip này ghi lại: chồng dùng điếu cày quất liên tiếp vào vợ, thậm chí quất trúng đầu khiến chị vợ bất tỉnh, sau đó bỏ mặc vợ nằm hôn mê, rồi dường như chưa thỏa cơn vũ phu, gã chồng quay lại tiếp tục đánh liên tiếp vào người chị.
cb4yqhkyKZ
Bị chồng đánh dã man, vợ vẫn im lặng nhịn nhục!
Em từng gặp nhiều đàn ông cục súc nhưng chưa thấy ai vũ phu đến mức tàn bạo, mất hết tính người như gã chồng trong clip này. Không hiểu anh ta nghĩ gì, lý trí để đâu mà nhẫn tâm dùng gậy đập liên hồi vào người bạn đời của mình, người vợ đã sinh con đẻ cái, chăm lo cho cuộc sống mỗi ngày của mình. Thứ chồng vô lương tâm, vô tình vô nghĩa như thế chỉ có nước vứt đi thôi!
Theo tìm hiểu thì người vợ bị bạo hành dã man trong clip là chị Nguyễn Thị Hồng Gấm (SN 1984), còn gã chồng táng tận lương tâm tên là Phạm Văn T. (SN 1980). Cả hai vợ chồng sinh sống ở tỉnh Ninh Bình. Hai người kết hôn vào năm 2005 và hiện tại đã có hai mặt con, một bé trai 12 tuổi và một bé gái 6 tuổi.
Sau khi bị chồng đánh đập dã man, chị Gấm giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Chị bị thương rất nặng và phải nằm bệnh viện. Lúc được người nhà đưa đi cấp cứu, chị ở trong tình trạng mất máu, choáng, gãy răng, môi dập nát và phải khâu 7-8 mũi. Hình ảnh trong clip cho thấy chồng chị đã đánh nhiều phát vào mặt và đầu chị, thế nên chỉ 1 ngày sau đó, chị thấy đau đầu, buồn nộn, mũi chảy nhiều máu. Đây là những dấu hiệu cho thấy nguy cơ bị chấn thương sọ não.
Song nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau tinh thần. Sau khi đánh đập chị Gấm dã man, chồng chị đã bỏ mặc chị nằm đó. Nước mắt chảy ròng trên khuôn mặt vẫn còn nguyên nỗi sợ hãi, chị nghẹn ngào kể: “Tối ngày 1/4, tôi đi ra ngoài có việc về đến nhà không biết vì lý do gì mà anh Thanh chồng tôi đã dùng tay đánh vào mặt tôi và sau đó lấy điếu cày đánh tôi thừa sống thiếu chết. Anh dùng điếu cày đánh tới tấp vào đầu, mặt và toàn thân tôi, máu chảy rất nhiều làm tôi ngất xỉu tại chỗ. Mặc dù tôi bị ngất và bị thương rất nặng nhưng chồng tôi vẫn để mặc kệ và không đưa tôi đi cấp cứu”.
Càng phẫn nộ hơn khi qua những lời tâm sự của chị Gấm, người ta mới biết đây không phải là lần đầu tiên chị bị chồng bạo hành: “Năm 2005, tôi kết hôn với anh Thanh và cũng chính từ ngày ấy đến giờ tôi luôn sống trong đau khổ, lo sợ, anh Thanh thường xuyên đánh đập hành hạ tôi nhiều lần, để lại nhiều thương tích trên cơ thể. Tôi vẫn rất lo sợ và hốt hoảng khi nghĩ về những trận đòn mà anh Thanh dành cho tôi. Lúc tôi mang thai đứa con đầu lòng được 7 tháng, chồng tôi đã đánh đập và nhét đầu tôi vào bồn cầu vệ sinh; Năm 2008, anh Thanh đã đánh và bẻ gãy ngón tay áp út của tôi; Năm 2015 anh đánh tôi gãy xương quai xanh ở bả vai trái và, từ tết đến giờ anh đã đánh tôi gần chục lần… Từ ngày về làm vợ anh thì cuộc đời sóng gió ập đến với tôi, tôi sống trong nỗi đau khổ, lo sợ nhưng vì con cái, tôi chịu nhịn nhục để chúng có cha, có mẹ như thiên như hạ, để đi ra đường không bị bạn bè trêu chọc nhưng càng chung sống với anh tôi càng bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần”.
Người chồng vô lương tâm dùng gậy phang liên tiếp vào vợ: Nguồn ảnh: cắt từ clip
Nhìn những hình ảnh vết thương trên người chị Gấm mà em thấy chua xót thay cho chị. Xót xa bao nhiêu thì em lại muốn trách chị ấy nhiều bấy nhiêu. Bị chồng đánh dã man nhiều lần như thế mà chị chỉ biết nhịn nhục chịu đòn roi của chồng. Thế thì chị định nhịn đến bao giờ, nhịn đến khi bị đánh chết thì thôi à? Đến lúc đó cha mẹ chị sẽ ra sao, con cái chị sẽ ra sao?
Gia đình của chị Gấm. Nguồn: Internet
Đọc những lời này của mẹ chị mà em thấy đau lòng vô cùng: “Tôi cũng biết thằng T. chồng nó đánh đập, hành hạ nói nhiều lần, tôi khuyên nó nên tìm cách giải thoát nhưng vì thương con nên nó cố chịu đựng. Bao nhiêu lần đánh đập đâu tôi không biết nhưng giờ xem lại đoạn băng ghi lại hình ảnh chồng nó dùng điếu cày đánh nó như vậy cả nhà tôi không thể chịu nổi, đau xót thương con mà không biết làm sao được”.
Phụ nữ Việt mình muôn đời khổ cũng chỉ vì cái nhận thức lỗi thời “1 điều nhịn là 9 điều lành”. Việc cần nhịn đã nhịn, việc không thể nhịn cũng nhịn nốt. Thay vì dũng cảm từ bỏ thì phụ nữ Việt mình đa phần sẽ lựa chọn thái độ giống như chị Gấm: nhịn nhục. Và lý do nhịn nhục thì hết sứa vô lý: vì con! Chị nghĩ rằng như thế là tốt cho con mà có biết rằng việc mẹ nó bị bạo hành như thế sẽ trở thành nỗi ám ảnh tuổi thơ của nó hay không. Liệu các con chị có thể lớn lên hạnh phúc và bình yên với nỗi ám ảnh đó? Không bao giờ đâu chị. Vì thế mà những phụ nữ đang nhẫn nhịn nạn bạo hành gia đình, xin hãy tỉnh ngộ đi. Đừng tự làm khổ bản thân, làm khổ cha mẹ già và con thơ nữa!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1