PHẪN NỘ: Chứng kiến cảnh lấy trộm iPhone 7 nhưng làm lơ, nhân viên xe buýt giở trò ĐỒI BẠI với cô gái để chuộc lại điện thoại
Hôm nay lang thang trên mạng, em khá “sốc” khi nghe chuyện một cô gái trẻ bị mất trộm điện thoại trên xe buýt, sau đó bị phụ xe gạ gẫm vào nhà nghỉ để chuộc lại. Cũng may cô gái còn tỉnh táo, nếu không thì hậu quả chẳng biết còn đến đâu.
Em cũng hay đi xe buýt nên thường xuyên nghe ngóng các thông tin liên quan đến phương tiện công cộng này. Đi xe buýt mà sơ sẩy một tí là mất của như chơi các mẹ ạ! Bọn móc túi rình rập khắp nơi trên xe, nhất là mấy giờ cao điểm, xe nào cũng đông đúc. Nên chỉ có cách duy nhất là luôn đề cao cảnh giác, cẩn thận không bao giờ là thừa nếu các mẹ không muốn đem tài sản của mình cho người khác!
Em cũng từng nghe kể nhiều vụ việc bị móc túi trên xe buýt. Đa phần phải chấp nhận “của đi thay người”. Riêng trường hợp của cô gái trẻ này vừa bị mất của lại còn bị phụ xe gạ gẫm sau đó thì quả thật quá cay đắng.
Theo em biết thì cô gái này trong khi di chuyển trên xe buýt tuyến 10A từ Long Biên đến bến xe Gia Lâm thì không may bị mất iPhone 7.
Mặc dù chứng kiến cảnh lấy trộm điện thoại trên nhưng phụ xe tên là L.M.N không can ngăn mà còn làm ngơ để sự việc tiếp diễn. Về sau, nhìn tình cảnh cô gái lo lắng, phụ xe này đã ngỏ ý xin số điện thoại và hứa sẽ giúp cô tìm lại tài sản đã mất.
Sau đó 3 ngày, phụ xe buýt này đã chủ động nhắn tin cho cô gái: "Anh xin lại được máy cho em rồi đấy" cùng với đó là lời giải thích rằng, một tài xế cùng tuyến đang sử dụng chiếc điện thoại và phụ xe phải đến nhà xin chuộc lại với giá 1 triệu đồng.
Tin nhắn gạ gẫm của phụ xe gửi cho cô gái. Ảnh: Facebook
Không những thế, chàng thanh niên phụ xe còn gạ gẫm cô gái trẻ cùng mình đến nhà nghỉ ở Từ Sơn (Bắc Ninh), gặp người đang giữ điện thoại để chuộc lại.
Phải đến khi nghe được thông tin sẽ có cảnh sát vào cuộc, hắn mới chịu thừa nhận sự thật. Ảnh: Facebook
Thanh niên này lại lộ rõ hàm ý lừa đảo khi hắn liên tục vòng vo, không muốn ai đi cùng cô gái hay cung cấp địa chỉ chính xác chỗ hẹn. Phải đến khi nghe được thông tin sẽ có cảnh sát vào cuộc, hắn mới chịu thừa nhận sự thật.
Chàng trai tiếp tục biện minh cho hành động của mình rằng: "Trêu thôi. Nghĩ thật à. Có ai rảnh đi xin lại máy cho người khác không. Còn thích gọi người đánh nhau thì lên Từ Sơn nhé".
Chân dung tên phụ xe. Ảnh: Facebook
Tên phụ xe này nhìn mặt cũng sáng sủa mà nhân cách xấu xa quá. Thấy cảnh lấy trộm mà dửng dưng không ngăn cản đã là hèn nhát rồi .Vậy mà còn lợi dụng sự hoang mang, lo lắng khi mất của để dụ dỗ cô gái vào nhà nghỉ này nọ, rồi đòi 1 triệu tiền chuộc nữa chứ, cầm thú mới làm vậy. Hắn ta chỉ chờ cơ hội lừa gạt những cô gái nhẹ dạ cả tin để thu lợi về cho bản thân. Không ngờ trên đời này lại còn hạn đàn ông vô liêm sỉ như thế này. Cũng may cô gái còn đủ thông minh để lật tẩy bộ mặt giả nhân nghĩa của hắn ta.
Phụ xe hiện đã bị đình chỉ công việc. Ảnh: Facebook
Em nghe nói, sau khi thông tin trên được đăng tải thì xí nghiệp Xe buýt Yên Viên đã chủ động liên hệ với gia đình cô gái, đồng thời đình chỉ nhân viên phụ xe nói trên để làm rõ sự việc.
Theo em thì phải xử trí thật nghiêm khắc để tên phụ xe này để không có thêm bất kỳ ai trở thành “con mồi” của hắn ta nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1