Em vừa lướt qua trang cá nhân của MC Phan Anh thì thấy anh vừa chia sẻ những hình ảnh tại một trại bò giống. Hình như anh đang đi xem bò và có ý định tậu khoảng 1000 con có chứng nhận kiểm dịch, nguồn gốc rõ ràng, phù hợp với thổ nhưỡng địa phương nhằm giúp đỡ đồng bào miền Trung có thêm kế sinh nhai sau khi mất hết tài sản trong cơn lũ. Em còn nghe nói Phan Anh sẽ tổ chức hướng dẫn bà con về điều kiện chăn nuôi chuồng trại, cách thức chăm sóc, huấn luyện kiến thức thú y,...



webtretho


Phan Anh quyết định mua bò tặng bà con mất hết tài sản vì mưa lũ. Nguồn: Internet


Anh Phan Anh còn quyết định không lấy tư cách và danh tiếng cá nhân để thực hiện chương trình thiện nguyện trên diện rộng như thời gian qua nữa mà tiếp tục thầm lặng thực hiện theo cách anh vẫn làm bấy lâu nay. Nguyên văn stt của anh như sau:


“"Mặt trời rúc bụi tre


Buổi chiều về nghe mát


Bò ra sông uống nước


Thấy bóng mình ngỡ ai..."


Cả nhà thấy bố cháu thuộc thơ kinh chưa ))))) Bài này ngày xưa lớp 2-3 gì đó. Hồi ấy bạn của mình là sách, báo, truyện.. Đọc tất cả những gì có chữ. Đọc đi đọc lại )) Đọc tái đọc hồi. Như kiểu ngộ chữ ấy. ^_^ Tiếc là lớn lên một chút thì bị vuột mất đam mê này! Còn may là giờ vẫn ý thức được việc cần phải đọc


Trở lại câu chuyện bò giống qua qua cho cả nhà có thêm thông tin nhé!


Khoảng 1000 con với những bài toán như có chứng nhận kiểm dịch, rõ ràng nguồn gốc, phù hợp với thổ nhưỡng địa phương, điều kiện chăn nuôi chuồng trại, cách thức chăm sóc, huấn luyện kiến thức thú y, cam kết bảo hành, bao tiêu sản phẩm, giá cả cạnh tranh…


Khảo sát từng hộ, họp bà con, bình chọn danh sách đợt 1 nhận bò giống, đợt 2 nhận bê con từ số bò giống đợt 1, tăng cường năng lực phối hợp quản lý, giám sát, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.. vv.. Vvv


Rồi tất cả các hoạt động phải tìm mọi cách để bảo đảm rõ ràng, minh bạch, đúng thủ tục tài chính để khi cần là công khai…


Không phải chỉ mua con bò rồi cho đại, mặc kệ sao thì sao đâu ah. Các tổ chức, tập đoàn, quỹ khác họ có cả bộ máy để thực hiện mà còn đầy rẫy phát sinh. Thế mà bố cháu tự làm khó mình làm gì ạ? Vì muốn làm đến nơi, đến chốn, tận tâm, tận tình, hiệu quả, bền vững, vì bà con thật sự! May mắn chúng ta có được quá nhiều sự ủng hộ và tin yêu, nhưng đều đang dựa trên tình cảm cá nhân, ngọn lửa yêu thương thiện nguyện của cộng đồng là chính.


Cũng chỉ một lần này thôi, chứ bố cháu sẽ không lấy tư cách cá nhân để thực hiện chương trình thiện nguyện trên diện rộng kiểu này nữa mà tiếp tục làm thầm lặng theo cách mình đã từng bấy lâu. Bên cạnh đó nếu có thể Phan Anh sẽ xin tham gia một Quỹ vì cộng đồng phù hợp để phát huy hết khả năng, cũng như đảm bảo tính chuyên nghiệp!


P/s: Nghĩ tích cực, cả nhà nhé! Chứ đây không phải là nản, than, buồn hay ức chế đâu


^_^ Thị phi, vu vạ.. theo nhân quả thì như trả nợ nghiệp. Trả càng nhanh càng tốt chứ có ai trần đợi thích nợ nần. Phật dạy hãy coi ngay cả kẻ thù là ân sư. Con chưa làm được, con chỉ có thể dừng lại nhìn họ mỉm cười, rồi bỏ qua đi tiếp thôi ạ!


Om Mani Padme Hum.


Con xin hồi hướng công đức này cho tất cả những bạn bè đã chung tay, đã khởi phát Tâm Bồ Đề cùng nhau”


webtretho


Phan Anh sẽ thay đổi cách thức làm từ thiện của mình. Nguồn: Internet


Có lòng tốt giúp người bao giờ cũng đáng được khen ngợi cả. Em cũng quý anh MC này lắm, vì anh là một nghệ sĩ vừa tài năng vừa có ý thức đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Em thấy thời gian vừa qua việc làm từ thiện của anh cũng gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Hầu hết mọi người đều bênh vực anh Phan Anh, cho những người phản biện lại anh là những kẻ vô dụng chỉ biết ngồi soi mói người khác.


Nói thiệt là em không có ý soi mói hay có suy nghĩ tiêu cực gì, nhưng em luôn thắc mắc một số tiền lớn như thế thì anh Phan Anh làm sao mà có thể kiểm soát cho nổi, đâu phải chỉ có vài trăm triệu hay 1,2 tỷ thôi đâu, hàng chục tỷ đồng lận mà. Với số tiền lớn như thế và sức người có hạn, chỉ một mình cá nhân anh, liệu anh có dùng hết số tiền đã quyên góp được hay ít nhiều làm thất thoát nó hay không? Em không có ý nói anh Phan Anh ăn chặn số tiền từ thiện, em chỉ lấy làm khó hiểu là một mình anh làm sao quản lý hết một số tiền lớn như thế thôi. Người ta thường nói một con én không thể làm nên mùa xuân mà!


Chẳng thế mà anh ấy cũng nói là sau này sẽ tham gia vào một Quỹ vì cộng đồng nào đó hay sao, một tập thể người làm việc có hệ thống, tổ chức lớp lang thì bao giờ chẳng chuyên nghiệp và bài bản hơn một cá nhân tự mình ôm hết mọi chuyện. Đến ông chủ Microsoft Bill Gates hay ông chủ Facebook Mark Zuckerberg muốn làm từ thiện cũng phải lập ra một Quỹ, một tổ chức làm việc chuyên nghiệp hẳn hoi, như thế mới đảm bảo được sự công khai và minh bạch. Gì chứ liên quan đến tiền bạc thì bao giờ cũng rất nhạy cảm!


Vậy nên mới thấy những người từng nghi ngờ anh Phan Anh họ cũng có lý đấy, nghĩ cặn kẽ thì việc kêu gọi đóng góp tiền và tổ chức làm từ thiện không phải là chuyện muốn là làm thôi đâu, nhất là với quy mô lớn, trên một diện rộng và với số tiền khủng mà anh Phan Anh đã kêu gọi được thời gian qua. Có lẽ bây giờ anh Phan Anh cũng đã hiểu ra điều đó!



Xem thêm clip liên quan:


nntKAPVLgT


Clip MC Phan Anh đị từ thiện miền Trung. Nguồn: Internet