Nghệ sĩ Phạm Bằng từng chia sẻ rằng nghiệp diễn vận vào bác ấy như một định mệnh. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu, bác Phạm Bằng tham gia vào Đoàn văn công Hà Nội, một đoàn nghệ thuật tổng hợp các loại hình, từ ca nhạc, múa, kịch nói, cải lương đến chèo, xiếc. Sau đó, ông chuyển sang hoạt động cho đoàn kịch nói Trung ương.



webtretho


Nghệ sĩ Phạm Bằng đã cống hiến cả cuộc đời cho sân khấu và màn ảnh. Nguồn: Internet


Tên tuổi của bác Phạm Bằng được nhiều người biết đến và yêu mến kể từ sau khi bác xuất hiện trong chương trình hài "Gặp nhau cuối tuần". Không chỉ được khán giả yêu mến, bác còn được nhiều nghệ sĩ đàn em kính trọng vì sự tâm huyết với nghề và là người thầy truyền lửa cho lớp thế hệ sau của kịch nói. Bác được phong NSƯT vào năm 1993.



Những vai diễn để đời của bác phải kể đến: vai thiếu úy Minh trong vở kịch tình báo "Đêm tháng 7" (đạo diễn Dương Linh), vai Lý Trưởng trong vở kịch "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" (của Lưu Quang Vũ) và vai Thương trong "Mớ đời Thương" (của Tất Đạt)...



Nghệ sĩ Phạm Bằng và những màn hóa thân “sếp hói” đầy ngoạn mục



Xuấn hiện trong chương trình “Gặp nhau cuối tuần”, bác Phạm Bằng để lại dấu ấn sâu sắc cho khán giả màn ảnh nhỏ qua những vai diễn có thể nói là đã trở thành thương hiệu độc quyền của bác ấy: sếp hói. Với tài năng diễn xuất của mình, bác đã đưa khán giả đi qua các cung bậc của cái hài, từ tiếng cười hề cho đến tiếng cười trào lộng hay cái nhếch môi châm biếm. Bác dùng lối diễn cường điệu với cách nhấn nhá trong câu chữ, đẩy giọng nói và điệu bộ đến mức kịch phát để bản chất của nhân vật hiển lộ. Thông qua đó, khán giả nhận ra thông điệp phê phán về những thói hư tật xấu của con người trong xã hội.




Nghệ sĩ Phạm Bằng và vai diễn để đời trong vở “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”



Cho đến bây giờ vẫn chưa ai có thể vượt qua được cái bóng của bác Phạm Bằng khi hóa thân vào vai diễn Lý Trưởng trong vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” cả. Trong sự nghiệp nghệ thuật, mỗi người nghệ sĩ chỉ cần có một vai diễn như thế này thôi là đủ. Đây là một vai phản diện rất khó và dường như chỉ có bác Bằng mới có đủ “lực” để vừa làm lộ ra cái xấu xa từ trong bản chất của nhân vật vừa cân bằng cái xấu xa ấy với nét duyên hài. Khán giả khi xem nhân vật này luôn cảm thấy căm ghét, nhưng đồng thời không khỏi bật cười trước màn hóa thân của bác Phạm Bằng.



Og2nFLQsNy


Clip bác Phạm Bằng diễn vai Lý trưởng trong “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”


Ở tuổi 84, bác Phạm Bằng vẫn nhiệt tình diễn hài tết “Chôn Nhời”



Tình yêu và đam mê đối với nghiệp diễn chưa bao giờ nguôi ngoai trong tâm hồn người nghệ sĩ này, dẫu sự khắc nghiệt của thời gian và tuổi tác đã bào mòn sức khỏe và cơ thể của bác. Ở cái tuổi gần đất xa trời, thay vì hưởng thú điền viên an lạc, bác vẫn ngày ngày miệt mài với hết vai diễn này đến vai diễn khác, góp cho đời những tiếng cười nặng nợ đa mang. Giờ đây, nghệ sĩ Phạm Bằng đã nằm xuống. Bác đã rời xa cõi tạm, duy tiếng cười là còn bỏ lại, riêng cô đơn cùng thân xác mang đi…



webtretho


Bác Phạm Bằng trong vở hài tết "Chôn nhời". Nguồn: Internet


Cuộc đời của một người nghệ sĩ đáng quý trọng nhất là những thời khắc thăng hoa trên sân khấu, trên màn ảnh. Một người nghệ sĩ tài năng là một người biết thoát khỏi bản ngã để hóa thân thành kẻ khác. Bác Phạm Bằng chính là một người nghệ sĩ như thế. Khán giả sẽ mãi nhớ đến bác qua những vai diễn của bác qua hình ảnh của những “kẻ khác” mà bác đã hóa thân trong suốt sự nghiệp diễn xuất hơn 60 năm của mình.