30 chỉ là một con số, không ảnh hưởng gì đến vẻ trẻ trung và xinh đẹp của phụ nữ cả. Nhưng nó cũng là một cột mốc quan trọng đánh dấu chúng ta đã bước qua tuổi "trẻ trâu" và nên "giác ngộ" ra một vài điều quan trọng trong cuộc sống.






- Bạn không cần phải lãng phí thời gian cho những con người "độc hại" nữa. Chỉ cần tốt với những người bạn thật sự tốt với mình là đủ rồi nhé.


- Học cách tự chủ và không cần phải nghe theo ý kiến của tất cả mọi người.


- Nếu bạn vẫn đang độc thân thì bạn vẫn HOÀN TOÀN bình thường.


- Không nên để cô/dì/cậu/mợ... gây áp lực phải kết hôn khi chưa sẵn sàng.


- Khi nào có con là quyền của bạn, người khác không nên và không được xen vào.


- Nếu đang làm mẹ, bạn sẽ hiểu được những gì mẹ mình đã nói và làm cho mình.


- Bạn không cần phải trở thành hoa hậu thân thiện" với tất cả mọi người.


- Bạn tồn tại trên đời đủ lâu để tự tin vào bản thân mình.


- Không có nhiều người quan tâm đến bạn già hay trẻ đâu, nên bạn cũng không cần phải càm ràm quá nhiều về các nếp nhăn ở đuôi mắt hay vài sợi tóc bạc của mình đâu nhé.


- Không cần phải đặt nặng vấn đề phải đạt được tất cả các mục tiêu phải đạt được ở tuổi 30 đâu nhé. Vì sao ư? Nếu đến 30 bạn có được tất tần tật mọi thứ cần có trong đời thì những năm tháng tiếp theo, bạn sẽ sống vì cái gì nữa đây?


- Tập trung cho sự nghiệp thay vì tốn sức "tìm chồng" cũng là một hướng đi thoải mái hơn cho bạn nữa đấy.


- Hãy hiểu được đâu mới là thứ quan trọng đối với cuộc sống của mình.


- Hiểu rằng phụ nữ 30 tuổi cũng giống như rượu, càng ủ lâu năm càng nồng nàn và say đắm lòng người hơn.