Hiếm có gia đình nào trong showbiz Việt lại đáng ngưỡng mộ như gia đình của nghệ sĩ Lê Tuấn Anh và Hồng Vân. Càng đáng ngưỡng mộ hơn khi cả hai là mối tình đầu của nhau, chia ly rồi mỗi người đều đi qua đổ vỡ rồi từ đó lại tìm về bên nhau. Gia đình của họ có cả những đứa con riêng nhưng nhìn sự hạnh phúc trên gương mặt họ chẳng ai nghĩ đó là một gia đình “chắp vá” cả. Để có được sự trọn vẹn ấy, anh Lê Tuấn Anh đã cho đi rất nhiều. Anh lùi về sau để vợ có thể phát triển sự nghiệp, yêu thương các con riêng của vợ không khác gì con đẻ của mình.



webtretho


Hình ảnh anh Lê Tuấn Anh thời trẻ và hiện tại bên cạnh chị Hồng Vân. Nguồn: Internet



Người vợ đầu tiên của Lê Tuấn Anh là nữ ca sĩ Phương Thảo (hiện tại là vợ của nhạc sĩ Ngọc Lễ). Khi gặp Phương Thảo, Lê Tuấn Anh chỉ mới ngoài 20. Yêu nhau được vài tháng, anh đã chủ động cầu hôn cô. Trong sâu thẳm tâm hồn của người đàn ông có biệt danh là “gã Sở Khanh màn ảnh” luôn tồn tại nỗi khát khao về mái ấm gia đình vì tuổi thơ của anh không hề yên ấm.Nói về cuộc hôn nhân đầu, anh từng tâm sự: “Sự thật thời điểm đó tôi chỉ có một người phụ nữ duy nhất là Phương Thảo. Con người tôi không giống như trên phim. Dù được khán giả, nhất là khán giả nữ rất mến mộ, thậm chí đi quay phim, có những cô gái vào bằng được khách sạn tôi ở, nhưng chưa bao giờ tôi lợi dụng một vị khán giả nào.”



webtretho


Lê Tuấn Anh thời trẻ trên màn ảnh. Nguồn: Internet


Thế nhưng cuộc hôn nhân tưởng chừng đẹp như mơ này lại chằng kéo dài được lâu. Cả hai quyết định đường ai nấy đi vì cá tính của họ không thể nào hòa hợp được. Cả chị Phương Thảo và anh Lê Tuấn Anh đều nhận ra họ vồn “không thuộc về nhau”: “Tôi với Thảo chia tay vì lúc đó Thảo hơi nam tính, tôi thì nóng tính, chưa kiềm chế được như bây giờ. Khi gặp chuyện, cả hai người đều bốc hỏa, không ai chịu nhịn ai. Mỗi lần giận nhau là một lần mất mát nên tôi quyết định chia tay. Dù có đau khổ, nhưng thà như vậy còn hơn 5-7 năm sau chia tay, người phụ nữ lỡ thì sẽ rất khổ. Người nào hiểu sâu xa, sẽ thông cảm hơn cho tôi.”



Vợ chồng là duyên nợ ông trời đã định trước, Và mối nhân duyên cũ như sợi dây tơ đã đứt đoạn lại được nối lại như một định mệnh. Nữ ca sĩ Phương Thảo là người vợ đầu tiên của anh Lê Tuấn Anh nhưng chị Hồng Vân, người vợ thứ 2 (và cũng là cuối cùng) mới là mối tình đầu của anh. Họ từng có một tình yêu đầy trắc trở. Gặp nhau khi còn là sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật sân khấu, lúc đó chị Hồng Vân nổi tiếng là hoa khôi của trường lại thông minh, duyên dáng và có rất nhiều người đàn ông theo đuổi.



webtretho


Tình đầu cũng là tình cuối. Nguồn: Internet


Chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà mối duyên của họ đứt đoạn. Khi tình cảm đang mặn nồng, chị Hồng Vân tình cờ bắt gặp anh Lê Tuấn Anh chở một cô gái khác sau lưng. Với tính nông nổi của cô gái trẻ, chị Hồng Vân giận dữ, kiên quyết đòi chia tay ngay lập tức mà không nghe bất kì lời giải thích nào từ anh. Giờ nhắc lại chuyện đó, chị Hồng Vân vẫn ân hận và tiếc nuối, chỉ vì những hờn dỗi trẻ con ấy mà anh chị phải xa nhau đằng đẵng 10 năm trời, tưởng chừng đã mất nhau. Sau đó, ahi anh chị đều kết hôn với một người khác, song hôn nhân đầu của hai người đều không được trọn vẹn. Cả hai anh chị đều chưa từng dám nghĩ tới việc họ sẽ gặp lại nhau. Vậy mà số phận lại một lần nữa cho họ lại gặp nhau trên đường đời, cùng ngồi lại trò chuyện về quãng thời gian đã qua để rồi nhận ra rằng họ sinh ra là để dành cho nhau.



webtretho


Gia đình hạnh phúc của Lê Tuấn Anh và Hồng Vân. Nguồn: Internet


Anh Lê Tuấn Anh chia sẻ: “Tôi đã gần 40 tuổi và muốn có một cuộc sống ổn định. Vân cũng đã trải qua cuộc sống gia đình, đã có con, nên hơn ai hết, Vân hiểu bổn phận của người vợ. Tất nhiên, những người chồng, người vợ đều không tránh khỏi phút xao động thoáng qua, nhưng hãy nghĩ về gia đình và vun vén cho nó chứ đứng núi này trông núi nọ sẽ chẳng bao giờ bình yên cả. Tôi đến với Hồng Vân vì tình yêu, chứ không phải vì những lý do A, B, C khác.” Khi hai anh chị trở về bên nhau, chị đã có hai đứa con riêng. Vì yêu chị, anh sẵn sàng bao dung, xem hai con riêng của vợ như con ruột của mình mà chăm sóc. Anh lùi về sau, chăm chỉ với công việc kinh doanh để làm hậu phương cho vợ tha hồ “vẫy vùng” cùng nghệ thuật. Đàn ông vốn trọng sĩ diện và ích kỳ, có mấy người sẵn sàng hi sinh và bao dung như anh.



webtretho


Lê Tuấn Anh và con riêng của vợ. Nguồn: Internet


Anh yêu thương con riêng của vợ nhiều đến mức hai con của chị Hồng Vân xem anh không khác gì cha đẻ của mình. Trê Phi, con trai lớn của chị Hồng Vân đã nói về anh, người cha dượng như thế này: “Bây giờ con tự trải nghiệm, tự đối diện với cuộc sống ít có cha ở đó hơn nhưng con biết lúc nào cha cũng dõi theo con. Con muốn gửi lời cảm ơn cha về sự săn sóc và dõi theo thầm lặng của cha. Nhờ có cha mà con mới có được ngày hôm nay. Cảm ơn cha.” Trê Phi chia sẻ rằng ngày nhỏ cậu nhút nhát, không dám bơi, cha Lê Tuấn Anh đã kỳ công dạy cho cậu, tự mình đưa cậu ra giữa hồ rồi đứng ở một khoảng cách đủ gần để giúp cậu yên tâm. Cha đã chăm sóc cậu vô cùng chu đáo.



Vậy nên, một gia đình hạnh phúc, yên ấm không chỉ cần có sự hi sinh của người phụ nữ mà còn cần sự quan tâm và vun vén của người đàn ông. Song có mấy người đàn ông trên đời này được như anh Lê Tuấn Anh.



Xem thêm những bài viết về hai nghệ sĩ Lê Tuấn Anh và Hồng Vân:



Diễn viên Lê Tuấn Anh bức xúc thay cho vợ Nguyễn Hoàng vì thông tin bỏ chồng


Bí mật hạnh phúc của NSƯT Hồng Vân - Lê Tuấn Anh


Gã “Sở Khanh” điển trai nhất màn ảnh Việt Lê Tuấn Anh: Ngày ấy và bây giờ


Xem thêm clip liên quan:



Đám cưới nghệ sĩ Hồng Vân & diễn viên Lê Anh Tuấn
http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/06/Dru4420BKK-480x360.jpg