Ngạc nhiên với cuộc sống của các phi tần chốn hậu cung thời nhà Thanh
Mặc dù trong cung rất coi trong việc làm đẹp nhưng bị hạn chế vận động nên cơ thể của các phi tần hay ốm yếu và có nhiều bệnh tật. Đặc biệt, không phải ai cũng được sống xa hoa.
Đã ở trong cung thì ai cũng bị giới hạn phạm vi rất nhiều. Các phi tần đa phần là cô độc, đã thế không được vận động nhiều nên ai cũng yếu ớt và lắm bệnh tật. Do đó, thuốc thang như một người bạn giúp bồi bổ khí huyết.
Nhưng đối với họ, yếu tố “đẹp” rất quan trọng. Đẹp gương mặt, tóc tai là chưa đủ mà còn phải đẹp cả về trang phục mà họ mặt trên người.
Ngày nào cũng vậy, họ đều tranh thủ rửa mặt bằng nước ấm, đắp mặt nạ, dùng son Tô Châu. Đặc biệt, họ cũng dùng nhiều các loại cao đánh răng Đông y để chăm sóc sức khỏe răng miệng.
Đã vào cung thì bảo đảm cuộc đời nhàn hạ. Nhưng ai không được sủng ái thì bảo đảm là đời cô độc. Khi rảnh rỗi, họ sẽ hút thuốc, đánh bài, thêu thùa để giết thời gian. Tính ra đã yếu mà còn có thú vui không lành mạnh thì đúng là càng ngày càng yếu hơn.
Ở hậu cung thì địa vị lại rất quan trọng, đừng tưởng bất cứ cô gái nào cũng được sống xa hoa. Mỗi địa vị sẽ được chia phần ăn một cách khác nhau. Chẳng hạn, hoàng quý phi được chia 6kg thịt lợn, trong khi quý phi là 4,9kg, phi được 4,5 kg, thiếp chỉ được 3,4 kg. Bởi nói ai cũng xa hoa thì chưa chắc.
Ngay cả với việc chụp ảnh với người nước ngoài thì chỉ phụ nữ địa vị cao mới có cơ hội.
Nữ giới hậu cung nhà Thanh cũng được tuyển chọn có phạm vi, đó là những “Kỳ nữ” thuộc Bát Kỳ Mãn Châu - Mông Cổ - Hán Tộc. Đó là do họ muốn duy trì huyết thống nội bộ, đồng thời đảm bảo luôn có “tú nữ” cho hoàng đế. Kỳ nữ từ 13 đến 17 tuổi, chưa kết hôn đều phải ứng tuyển.
Bộ hộ sẽ có chức năng lưu lại danh sách các cô gái được được tuyển làm tú nữ để hoàng đế chọn làm phi tần sau này hoặc ép gả cho hoàng tử hay hoàng thân. Khi đến tuổi thành hôn, các hoàng tử sẽ rà soát lại để cưới làm vợ.
Hình ảnh về các phi tần thời nhà Thanh:
Hình ảnh về các vị chủ nhân "tam cung lục viện" thời Thanh
-----
Ngày xưa xem phim, ai cũng nói có diễm phúc thì mới được vào cung. Nhưng riêng em thì cảm thấy cuộc sống của các phi tần này xót xa quá. Ở trong cung cứ như ở trong ngục, tới bữa thì phát thức ăn, chỉ có cái là được sống an nhàn nhưng không bao giờ được nhìn ra thế giới. Lúc nào cũng ru rú trong cung, sống đời cô độc. Ai ham làm phi tần hồi đó thì ham, chứ em mà ở đó, thôi cho em làm dân thường dùm cái. Khổ cũng được, nắng noi cũng được, miễn là em được tự do là vui rồi. Bởi ở đời vốn chỉ muốn tự do.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1