Nể phục tinh thần vượt qua nghịch cảnh của nàng 'đơ đẳng cấp' Cao Ngân: 'Để tăng cân, tôi đã bỏ...'
Bị chế giễu là bộ xương di động vì thân hình gầy gò, Cao Ngân đã phải làm điều này ngay khi rời cuộc thi Vietnam's Next Top Model khiến nhiều người phải nể phục tinh thần vượt qua khó khăn và nỗ lực vì sự nghiệp.
Hú hồn chim én, nhìn mấy tấm hình mới nhất của người mẫu Cao Ngân mà muốn rớt điện thoại vì... quá đẹp. Mới ngày nào thi Vietnam's Next Top Model cô này còn gầy guộc, tay chân teo tóp, thiếu sức sống mà bây giờ có da có thịt rồi nè, nhìn mướt mát hơn xưa rất nhiều luôn nè. Việc tăng cân đã khiến cô ấy trông đầy đặn hơn, nhìn xinh đẹp hơn quá chừng chẳng khác nào hoa hậu luôn nhé.
Thế nhưng để có được vóc dáng của hiện tại, Cao Ngân đã trải qua những ngày tháng bỏ hết công việc, chấp nhận bỏ qua những hợp đồng lớn để về quê Cần Thơ chuyên tâm tập gym, ăn uống cải thiện sức khỏe. Được biết sau sáu tháng, cô tăng được 7 kg, con số hiện tại là 49 kg, chiều cao 1,79 m. Cao Ngân mới quay lại Sài Gòn hồi giữa tháng tư và tham gia tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam mùa xuân hè. Trong một lần gần đây, Cao Ngân chia sẻ:
"Khi Vietnam's Next Top Model 2017 kết thúc, tôi nhận được nhiều việc nhưng đều từ chối để trở về quê. Tôi uống thuốc phổi, kết hợp tập gym, ăn ngủ điều độ. Thời gian đầu tập gym chưa quen nên rất mệt. Tôi tập ăn chia làm nhiều bữa nhỏ trong ngày, rồi sức khỏe dần tốt lên, một phần cũng nhờ không khí trong lành. Tôi rất sợ bị sụt cân khi trở lại công việc nên muốn tăng thêm 6 kg nữa. Phom người tôi mỏng nên cũng không sợ mũm mĩm nếu vượt 50 kg".
Thật sự mà nói, ở đêm chung kết của cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2017, Cao Ngân khiến khán giả một phen xôn xao vì thân hình gầy guộc quá sức tưởng tượng. Cô di chuyển trên sàn diễn mà khán giả ngồi dưới thiếu điều muốn rụng tim ra ngoài vì hồi hộp. Chẳng ai hiểu được chuyện gì đã xảy ra với Cao Ngân thì cô là người mẫu mà lại quá gầy, và lý do vì sao mà lại để mình gầy trơ xương như thế. Nhiều người đã cho rằng, nếu Cao Ngân muốn có thân hình mảnh mai như các mẫu quốc tế thì cô đã giảm cân quá đà rồi. Bởi khi cô trình diễn, người ta không thấy tinh thần của bộ trang phục, cũng không thấy nó đẹp ở chỗ nào, chỉ thấy một cô gái gầy nhom đang cố mang nó đi qua đi lại trước mặt họ. Lúc đó, nhiều người còn đem những hình ảnh của cô ra để đùa cợt, chế giễu không thương tiếc. Họ còn miệt thị và so sánh hình ảnh của cô với nạn đói năm 1945, ví cô như bộ xương di động. Ngoài ra, với những bộ trang phục không phù hợp, phô hết những khuyết điểm trên cơ thể khiến Cao Ngân trông càng tệ hơn.
Sau này người ta mới biết được nguyên nhân khiến cô trở nên như thế là do cách đây mấy năm cô bị cướp giật té gãy xương dẫn đến giập phổi. Mặc dù có về quê nghỉ ngơi nhưng sức khỏe cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Chính vì vậy mà trong đêm chung kết, những hình ảnh gầy guộc đó đã khiến khán giả thất vọng.
Thế nhưng chuyện đó đã cũ, Cao Ngân sau một thời gian về quê dưỡng sức đã lấy lại vóc dáng đầy đặn, mướt mát hơn rất nhiều. Cô ý thức được tình trạng sức khỏe của mình, biết tạm ngưng công việc dù có nhiều cơ hội đang tới. Chính vì điều này đã khiến người ta thêm yêu mến cô nhiều hơn bởi cô không tham công tiếc việc, biết đâu là điểm dừng để nghỉ ngơi, bồi dưỡng sức khỏe để quay trở lại công việc, quay lại trong vòng tay yêu thương của người hâm mộ. Cô biết ý thức được tình trạng của mình và tiếp thu ý kiến của khán giả để ngày càng hoàn thiện hơn. Không mấy ai có tinh thần cố gắng vượt qua được những khó khăn trắc trở trong cuộc sống như Cao Ngân. Nhiều người khi gặp chuyện đều muốn bỏ nghề, còn Cao Ngân thì không.
Và sau một thời gian nghỉ ngơi, thời điểm quay trở lại này cô cho biết công việc hiện tại không nhiều như thời điểm mới bước ra khỏi chương trình truyền hình thực tế, song vẫn đủ để cô trang trải cuộc sống, tiếp tục theo đuổi đam mê. Việc tham gia mùa giải All stars giúp Cao Ngân nhận được mức cát-xê cao hơn, công việc thuận lợi hơn, thỉnh thoảng cũng được mời tham gia sự kiện của nhãn hàng.
Cô bộc bạch: "Đi sự kiện không vất vả như công việc người mẫu nhưng ít lắm. Thu nhập chính của tôi vẫn đến từ nghề nghiệp mà mình theo đuổi lâu nay. Trung bình, với mỗi tuần lễ thời trang, cát-xê chúng tôi nhận được sau năm ngày khoảng 10-12 triệu đồng. Bạn nào diễn nhiều show, có thể kiếm được 18-20 triệu đồng. Thông thường, chúng tôi không được trả cát-xê ngay sau đó, mà phải đợi sau vài tháng".
Người mẫu Cao Ngân tâm sự cô vẫn đang nỗ lực tăng cân để đủ sức khỏe "tấn công" tuần lễ thời trang quốc tế. Đó là điều cô ấp ủ lâu nay nhưng chưa thực hiện được. Theo cô, vóc dáng cao gầy của mình phù hợp với thị trường Paris hoặc Milan hơn London và New York. "Nếu sức khỏe ổn định, có thể sang năm tôi sẽ đi. Tôi nghe các đồng nghiệp chia sẻ đi nước ngoài chỉ có lỗ vốn, nhưng vẫn muốn được trải nghiệm, thử sức. Tài chính chỉ là một phần, quan trọng nhất vẫn là bản thân mình muốn hay không. Tôi nghĩ mình có thể vay tiền để đi, sau đó về nước 'cày' trả nợ, không sao cả".
Có thể bạn chưa biết là Cao Ngân sinh năm 1992, đến từ Cần Thơ, từng có mặt trong top 5 Vietnam's Next Top Model 2014 (mùa giải Nguyễn Oanh và Quang Hùng đăng quang). Không lâu sau cuộc thi này, cô gặp cướp trên đường, rồi bị ngã dẫn đến gãy xương và dập phổi. Sau tai nạn, cô phải về quê dưỡng bệnh, rời xa sàn diễn suốt thời gian dài.
Ở mùa thi năm 2017, cô là gương mặt được giám khảo kỳ vọng nhưng đã không bứt phá thành công, tiếp tục dừng chân ở top 5. Tuy vậy, với tính cách hài hước, chân thực, cô chiếm được cảm tình của đông đảo người xem truyền hình. Với Cao Ngân, sự ủng hộ từ gia đình, tình yêu của khán giả cộng thêm đam mê là những lý do khiến cô không thể bỏ nghề . Và giờ đây sau một thời gian nghỉ ngơi, Cao Ngân khiến khán giả hài lòng với thân hình đầy đặn và gương mặt xinh đẹp hơn xưa./.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1