Lời đáp trả của cô gái "nhặt được của rơi, tạm thời tống tiền" gây xôn xao dân mạng
Theo em thấy thì chuyện này hiện tại không biết đúng hay sai. Thấy nó cứ sao sao và kì kì. Chẳng biết cô đúng hay anh đúng. Bởi mọi người cứ từ từ xem diễn biến, đừng có mà phán vội tội người ta nghen. :)
Toàn bộ sự việc như sau:
Chuyện là một cô gái được cho là “hot girl” Hạ Long tình cờ nhặt được ví tiền của người khác làm rơi, thay vì trả lại cho cố chủ thì cô gái ngang nhiên… tống tiền.
Câu chuyện được bạn của anh T.N công khai trên trang cá nhân: "Bạn mình bất cẩn đánh rơi ví, sau đó có lên mạng xã hội thông báo xin lại thì biết một em gái đã nhặt được. Thế nhưng thay vì trả lại, em ấy lại đòi bạn mình phải chuộc 2 triệu tiền giấy tờ, nếu không sẽ ném hết xuống sông. Chưa kể trong ví còn có sẵn 1,6 triệu rồi."
Ban đầu, cô ấy tốt bụng đăng tải tìm người mất ví với nội dung:
Chưa kịp vội mừng vì tìm lại được của thì người chủ đã một phen bàng hoàng khi hotgirl nói muốn lấy giấy tờ phải chuộc tiền
Ngay khi biết được thì chị T.N. rất bức xúc nên đã lên trang cá nhân phản pháo thẳng thừng: "Có vài cái giấy tờ tùy thân mà ra giá 2 triệu có phải là cao quá không em? Trong khi trong ví em nhặt được đã có sẵn 1,6 triệu rồi. Xin lỗi em, chúng tôi không phải đại gia, chẳng thừa tiền mà vứt qua cửa sổ như thế."
Khi sự việc được lan truyền, không ít cư dân mạng đã tỏ thái độ tiêu cực đối với cô gái.
Thậm chí cô nàng đã phải khóa trang cá nhân sau khi hứng chịu không ít lời gièm pha của cộng đồng mạng.
Về phía chủ nhân chiếc ví, anh T.N. cho biết: "Đến sáng hôm sau nó vẫn còn lằng nhằng, quay sang lừa cả mẹ mình mất 1 triệu. Thực ra ngay từ đầu nếu em nó đồng ý chuộc lại 1 triệu thì mình cũng chẳng tiếc gì."
Khổ chủ lên tiếng sau khi phát hiện mẹ mình đã bị lừa mất 1 triệu.
"Hot girl" Hạ Long quay sang làm tiền cả mẹ của chủ nhân chiếc ví.
Nhưng sau khi liên hệ với cô gái lượm ví thì mới biết là cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình mà chỉ được bạn bè thông báo qua điện thoại.
D.L nói: “Mình chưa đọc được câu chuyện tố mình nên mình cũng không rõ nội dung anh chị đó đăng tải lên như thế nào.
Nhưng thật sự mình chỉ nhặt được giấy tờ chứ không nhặt được ví và tiền. Mình và một anh nữa (Tạm gọi là anh A- PV) đi cùng nhau cứ cách 1 lúc lại nhặt được một loại, sau đó là anh đó cầm chứ mình không hề đụng đến.
Do facebook của mình nhiều bạn bè hơn nên anh ấy bảo mình đăng lên cho nhanh chóng tìm được chủ nhân.”
Khi đọc được những lời tố cáo của mình, D.L trần tình:
“Anh chị đó chụp thiếu những lời mình nói rồi. Khi được liên hệ, mình có gửi số anh A và bảo anh chị đó liên lạc để chuộc chứ mình không hay biết gì.
Đến đoạn anh đó bảo xin chuộc lại với giá 1 triệu, mình cũng liên hệ với anh A để hỏi thì anh A nói nguyên văn đoạn chuộc nhanh không thì mất, mình cũng chỉ là người truyền đạt lại còn mình không hề cầm bất cứ giấy tờ gì.
Còn đoạn mình nói “lương tâm *** có răng” thì tất cả chỉ là đùa. Anh chị đó không chụp đoạn ở trên nên mọi người đã nghĩ sai về mình.
Do ở trên có người quen với anh N.T.T nên trêu mình chuyện tiền nong chuộc sau đó mình trêu lại chứ chẳng có ý gì cả. Nếu để ý kĩ sẽ thấy mình dùng những icon rất buồn cười.
Ngày mai mình định sẽ gặp anh N.T.T để nói chuyện vì mình chưa thấy anh ấy lên tiếng gì mà toàn bạn bè anh ấy nên mình đang không hiểu vì sao lại bị tố như vậy.”
Hiện tại thì câu chuyện này vẫn chưa có hồi kết và sự thật thì vẫn còn được đá qua đái lại nhưng mong rằng mọi người có cái nhìn đa chiều hơn, chứ đừng có làm ầm ầm gõ phím rồi đổ oan cho người khác.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1