Hành trình chuyển giới thành cô giáo tiếng Anh của một võ sư
Nhìn Uyên Mi của hiện tại với mái tóc dài nữ tính, luôn đứng lớp với chiếc áo dài tím, ít ai biết, trong quá khứ, cô từng là một chàng trai cơ bắp vạm vỡ. Trải qua hành trình vượt lên sự kỳ thị của xã hội cùng sự xa lánh của gia đình, cuối cùng, Uyên Mi cũng thực hiện được ước mơ làm con gái.
Uyên Mi duyên dáng trong tà áo dài
Suýt tắc mạch máu vì tiêm hormone chui
Uyên Mi tên thật là Nguyễn Hải Đăng, sinh năm 1986 tại TP HCM trong một gia đình có truyền thống giáo dục khi cả cha mẹ, anh chị...đều theo nghiệp gõ đầu trẻ. Ngay từ bé cô đã cảm nhận trong cơ thể mình có điều gì đó khác lạ nhưng truyền thống và văn hóa gia đình không cho phép Mi quá đà trong mọi cử chỉ hành động.
Mi nhìn các bạn gái mặc áo đầm, áo dài với ánh mắt say mê và thường lén lấy áo dài của mẹ ra mặc mỗi khi cả nhà đi vắng. Thời của Mi, kiến thức về LGBT chưa phổ biến, cô gái chỉ biết nén nỗi đau, gồng mình lên để làm một người đàn ông đúng nghĩa như kỳ vọng của cha mẹ vào hai anh em trai. Chính bản thân Mi nhiều lúc cũng ngỡ “mình bị thần kinh” khi không hiểu tại sao mình mang thân thể đàn ông nhưng lại khát khao được mặc đồ phụ nữ, hành xử như phụ nữ...Để chống lại con người thực đang đấu tranh đòi được thể hiện trong bản thân mình, Uyên Mi theo đuổi nghiệp võ song song với việc học Đại học và trở thành một thầy giáo dạy tiếng Anh theo truyền thống của gia đình. Những năm tháng ấy, gặp Mi ở ngoài, ai cũng thấy đó là một chàng trai cao lớn, vạm vỡ, cực kỳ nam tính. Khó ai biết rằng, ẩn sâu trong cơ thể đó là một tâm hồn vô cùng mong manh, nhạy cảm.
Hình ảnh của Uyên Mi khi là cô giáo dạy Tiếng Anh
Khi lên cấp 3, Mi bắt đầu tiếp nhận những kiến thức về LGBT và nhận ra mình là người chuyển giới. Cô bắt đầu lén tiêm hooc môn nữ vào người. Mi quyết định nhờ bạn bè tiêm. Một bạn thân thấu hiểu nỗi khổ tâm của Mi nên ngày ngày giúp cô tiêm hormone "chui" trong nơm nớp, lo sợ bị phát hiện. Kể lại hành trình chuyển đổi giới tính hơn 10 năm qua, cô bảo đã phải đánh đổi rất nhiều để được sống thật với bản dạng giới của mình. Có những lần tiêm hormone "chui" bị tắc mạch máu dẫn đến áp xe, mông sưng vù, phải luộc củ khoai tây đắp lên vết thương song vì vội vàng đắp khoai còn nóng nên bị bỏng rộp cả một vùng da.
Quên mặc áo ngực vì vẫn nghĩ “mình là con trai”
Ngày Mi công khai với gia đình, cha mẹ cô rất “sốc”. Cha mẹ từ mặt, Mi quyết định dọn ra ngoài sống riêng. Nhưng ở trung tâm Anh ngữ - nơi cô làm việc, các thầy cô lãnh đạo lại ủng hộ Mi.
“Tôi nhớ người mở đường cho tôi là thầy hiệu trưởng. Một hôm thầy nói, thầy thấy thầy giáo Hải Đăng lên lớp nhiều rồi giờ thầy muốn thấy một cô giáo Uyên Mi đứng lớp. Vậy là những ngày sau tôi mặc áo dài đứng lớp, không ngờ học sinh và phụ huynh rất đón nhận, ủng hộ mà không kỳ thị, chê bai. Tôi cũng thấy mình tràn trề sinh lực hơn khi đứng dạy trong trang phục áo dài”, Mi chia sẻ.
Hình ảnh duy nhất nhất trong hình hài con trai Mi còn giữ lại
Hình ảnh một cô giáo với thân hình “hơi mập tròn”, to, cao với mái tóc dài thay cho một thầy giáo hay bận đồ unisex như trước kia bỗng trở thành nguồn cảm hứng, động lực cho học sinh. Số lượng học sinh đăng ký học lớp cô Mi ngày một đông. Mi trở thành niềm tự hào của nhà trường, có thêm nhiều tình bạn thân thiết từ học sinh, phụ huynh của mình.
“Có nhiều học sinh nữ đang trong tuổi dậy thì, rất ngang bướng, muốn thể hiện mình nên phụ huynh rất bất lực. Nhưng những bạn đó khi học với cô Mi lại rất quí cô, tự giác học và thay đổi mình”, đồng nghiệp của Mi kể.
Khác với những người chuyển giới khác, Mi không phẫu thuật nâng ngực, sửa mặt hay can thiệp dao kéo đến bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, ngoài việc để tóc dài và diện đồ phụ nữ. Cử chỉ, điệu bộ của Mi cho đến nay vẫn rất tự nhiên chứ cô không cố ẻo lả, thướt tha hay điệu đà quá mức. Mi hồn nhiên kể thủa mới chuyển sang mặc đồ con gái, nhiều hôm cô còn quên không mặc áo ngực hoặc giữa chốn đông người, một đứa con gái mặc áo dài hồn nhiên vác cả bao tải trái cây...trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
“Hãy để giới tính trở thành nét đẹp tô điểm cuộc sống”
Mi quan niệm “Hãy để giới tính trở thành nét đẹp tô điểm cuộc sống”, vì vậy cô luôn cố gắng gấp 5, 10 lần người khác, làm những công việc người khác không dám làm, không dám nhận...
Mi luôn quan niệm “Hãy để giới tính trở thành nét đẹp tô điểm cuộc sống”
Nỗ lực của bản thân Mi được học sinh, phụ huynh, nhà trường cũng như xã hội ghi nhận. Điều này khiến cô dần nhận được sự ủng hộ của gia đình, đặc biệt là người mẹ. Mẹ hiện sống cùng Mi để giúp đỡ cô trong công việc và cuộc sống.
Vừa làm giáo viên, Mi vẫn duy trì luyện tập võ công. Sau khi được sự đón nhận của gia đình, xã hội, Mi tạm ngưng việc giảng dạy, theo đuổi đam mê của mình, đó là mở công ty dịch vụ phong thủy. Cô muốn áp dụng kiến thức võ thuật, quá trình tu luyện về năng lượng của mình để giúp đỡ các khách hàng về mặt tâm linh. Hiện Mi được nhiều khách hàng ưu ái gọi là “thầy Mi”, “cô Mi” khi giúp họ giải tỏa nhiều khúc mắc, mâu thuẫn, sự cố…trong cuộc sống.
Mi đang dự định viết hồi ký về quá trình chạm trán ma quỉ của mình. Cô bảo tất cả chuyện ma quỉ chung qui chỉ là để con người thấy rõ chân lý về luật nhân quả. Nếu sống tốt, sống ngay thẳng, không làm gì khuất tất, thì không có ma quỉ nào hại được mình.