Khi yêu, nhiều anh chàng có vẻ ra điều mình rất chịu khó đầu tư để cưa cẩm, để thể hiện bản lĩnh đàn ông. Nào là khi ốm thì lóc cóc chịu khó đi mua thuốc rồi đến tận nhà bắt uống, đi đâu mà đặc biệt là người khác giới phải trình báo như kiểu đi biệt tăm không hay tin vậy. Đấy là tôi chỉ lấy một vài ví dụ đơn giản thôi, vì quanh đi quẩn lại còn có nhiều trường hợp oái oăm hơn thế. Điển hình như câu chuyện của đứa bạn thân tôi, mới lấy chồng đâu tròn 1 năm. Trước yêu anh này 3 4 năm, anh chàng kiểu gì vẫn cứ chiều lắm, luôn thể hiện mình là người đàn ông tâm lý.



Nhưng cưới được 2 tháng, rồi 6 tháng mọi thứ của cuộc sống sau hôn nhân đã khiến người đàn ông của cô nàng bộc lộ tính cách thật. Yêu đã khác, cưới còn khác hơn. Đúng là như thế, anh ta như kiểu trực để gắt gỏng, to tiếng mắng vợ: "Có tí việc thế mà em đoảng thật, làm thì làm nó nhẹ nhàng thôi, đụng cái gì là hỏng cái đó". "Em lau nhà chưa, lau rồi quét rồi mà lắm tóc thế".... Đời sống vợ chồng tưởng là son mà dăm bữa, nửa tháng lại có một trận cãi nhau to. Tôi chỉ chợt nhận ra một điều, phụ nữ ấy mà đừng có cố mà nhẫn nhịn lấy một người đàn ông mình đã từng yêu suốt cả một thời gian. Nếu mà có lấy, thì nên lấy người như chồng của Trúc Diễm ấy. Đâu cần phải đao to búa lớn, người đàn ôn ấy chỉ cần chiều vợ mình đơn giản như thế.




Hình ảnh anh chồng cầm đôi giày của Diễm trên tay, nhường đôi dép của mình cho vợ, sau khi cô vừa đến tiệm sơn sửa móng xong. Một hình ảnh theo tôi là rất bình dị, và những lời lẽ kèm theo bức ảnh ấy cũng thế: "Chồng tôi - thương lắm lắm. Đi làm nail xong sợ vợ bị trầy sơn móng nên đưa luôn dép cho vợ mang , mình đi chân không , yêu nhau là chỉ cần như vậy thôi cũng thấy ấm áp lắm rồi ". Họ tình thật, ngọt ngào thật, cách họ chiều nhau khiến nhiều người cũng phải cảm thấy ghen tị. Tôi lướt lướt mấy tấm ảnh của Diễm với chồng, cứ tưởng họ mới yêu nhau 1 năm nhưng họ đã bên nhau những 6 năm rồi đấy. Và các cô gái à, nếu có lấy thì cũng nên lấy một người đàn ông như chồng của Diễm nhé.



Lý do à...



Thứ 1, là ở cái cách chiều vợ rất tình cảm, giản dị của anh. Không chỉ là cầm hộ Diễm đôi giày, nhường dép cho Diễm mà ngay cả ở cách anh chịu chụp ảnh cùng với cô nữa. Nói đến vấn đề ảnh ọt này, nghe thì có vẻ xa rời thực tế nhưng có khá nhiều anh đàn ông không thích chụp ảnh cùng vợ mình, người yêu mình. Thường họ sẽ im lặng, hoặc phản ứng hơn thì tỏ thái độ ra mặt, buông mấy câu đại loại như: "Chụp gì mà chụp lắm thế em". Và cũng thật vô lý, nhưng thực tế ấy mà người đàn ông mà mình cần ấy họ hiểu mình lắm, nếu có phàn nàn về một điều gì đó cũng chỉ dừng ở mức nhẹ nhàng mà thôi. Từ những vấn đề nhỏ nhặt như thế mà đã chẳng vừa ý nhau, lâu dần về sau liệu trụ được bao lâu nữa.



Cô bạn thân mà tôi nhắc ở trên, lúc đi ăn hiếm hoi cùng chồng đều muốn chụp lại làm kỷ niệm. Nhưng mọi việc lại bị dồn đến chân tường, khi mà cô nàng khóc lóc kể với tôi vì rằng, bị chồng cầm lấy máy ảnh điện thoại quăng luôn đi trước mặt bao nhiêu người.




Còn với Trúc Diễm quả thật rất may mắn đấy chứ. Không chỉ là doanh nhân giàu có, vui vẻ, dễ gần xong cũng rất tâm lý với vợ. Không vì bận rộn, anh cũng luôn đưa bạn đời của mình đi du lịch khắp nơi. Rồi thể nào cũng có người nói: "Ôi giời, ông này giàu mới cho vợ đi du lịch được như thế, chứ không có đồng nào thì chỉ có mà quanh quẩn ở cái xó nhà". Dù ý kiến này cũng không có gì sai, nhưng chỉ là sự đánh giá phiến diện, 1 chiều. Ở đây, cách mà John Từ cân đối thời gian, để được bên vợ nhiều hơn mới là điều đáng quý. Thử hỏi mấy anh, có phải ai cũng sẵn sàng dành thời gian rảnh để đưa vợ đi mua dù chỉ là 1 cái áo mới chưa. Hay giỏi hạnh họe, đâm đầu vào mấy thú vui như cá cảnh, chim, chọi gà, chăm chó, rồi chơi game, nhậu nhẹt suốt ngày này sang ngày khác, việc cớ đi ra đánh cờ tướng nhưng là đi bài bạc không? Để khi nào phụ nữ người ta phát hiện ra, lại giống như trường hợp đổ bột giặt, dầu ăn, vim tẩy bồn cầu vào bể cá thủy sinh vì chồng mải mê quá mức.





Và hơn cả thế, họ cứ bên nhau ngọt ngào những 6 năm. Cách anh nhìn Diễm Cười, cách Diễm "hờn dỗi cả thế giới" chỉ vì lâu lâu không được đi du lịch Nhật Bản. Cách mà họ giống nhau đến từng đường nét trên mặt, ấy người ta gọi là tướng phu thê. Nói đến chuyện tình này, tôi lại chợt nhớ đến trường hợp của cặp danh thủ nổi tiếng thế giới, Ronaldo và siêu mẫu xứ Bạch Dương, Irina Shayk. Họ cũng đã bên nhau khoảng thời gian xêm xêm giống Diễm, nhưng thật không may cả 2 đã nhanh chóng kết thúc cuộc tình của mình. Chỉ là tôi thấy cách cô gái nhìn chàng cầu thủ nổi tiếng kia một ánh nhìn vô cùng tự tin, khẳng định với tất cả mọi người: "Anh ấy là của tôi".



"Mới đây mà đã 3 năm rồi. Cảm ơn anh đã mang đến nụ cười trong cuộc sống của em", Diễm cũng tự tin và nói về người đàn ông của mình như thế đấy.



Video Trương Tri Trúc Diễm lọt top 15 phần thi áo tắm (Miss Vietnam International 2011)