Đọc đoạn chat gái xinh vòi tiền, ăn nói mất dạy với mẹ rồi còn cả gan chụp hình đăng lên F.B tỏ thái độ nọ kia mà ai cũng tức sôi máu, muốn “chôn sống ngay để ngăn chặn nó đẻ trứng” làm loạn xã hội.


Các nàng ơi, có bao giờ các nàng tự hỏi bản thân mình đã làm được gì để báo hiếu công ơn sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ chưa? Họ đã dành cả đời để yêu thương con cái hết mực nhưng đổi lại, bản thân các nàng đôi khi lại làm những việc khiến họ phiền lòng.


Mới đây trên mạng xã hội vừa lan truyền 1 bài đăng của gái xinh vòi tiền mẹ. Cô gái này còn khá trẻ, là học sinh sinh viên gì đó “mặt búng ra sữa” đi đăng đàn tố mẹ không lo được cho mình. Kèm theo đó là ảnh chụp đoạn chat giữa hai mẹ con. Điều đáng lên án là trong khi người mẹ nhắn tin lịch sự đường hoàng thì đứa con dùng từ ngữ thô tục, hỗn hào không thể nào chấp nhận được.







Con gái: Tí mẹ lên phòng con nhá.



Mẹ: Tiền ăn và tiền điện đã 1,5 triệu rồi bây giờ có 1,2 triệu lấy đâu ra tiền?



Con gái: Ừ tháng trước thì mẹ bảo tháng sau mua, cũng không mua, rồi lại tháng sau. Thôi chả cần.



Mẹ: Mẹ bảo xuống để khám còn không đủ tiền.



Con gái: Nghỉ mẹ học đi đ* có tiền cứ bắt học làm l* gì.



Mẹ: Lúc nào cũng chả cần, lúc nào cũng quần áo, không biết thương mẹ sao?



Con gái: Không phải nộp nữa đỡ phải học.



Mẹ: Con ăn nói với mẹ như vậy sao?



Con gái: Ừ.






Cô nàng bất hiếu này không những bị gắn mác gái xinh vòi tiền một cách hỗn hào mà lại còn có tật mê sống ảo, suốt ngày lên mạng đăng nhảm, than cô đơn, muốn có người yêu các kiểu con đà điểu.







Nhiều bạn trẻ thấy “chướng tai gai mắt” quá nên mạnh dạn vào bình luận như tát nước vào mặt để cho nàng ý tỉnh ngộ ra:






Các gái thấy thế nào? Riêng mình thì thấy đúng là đáng phẫn nộ. Cha mẹ đẻ ra tụi mình, bằng cách này hay cách khác, họ đều thể hiện tình thương yêu, săn sóc con. Dù giàu sang hay nghèo khó, dù bằng cách này hay cách khác, không vụ lợi, không toan tính thiệt hơn, cho đi tất cả miễn sao con nên người, có cuộc sống an yên, hạnh phúc. Thậm chí, cha mẹ còn sẵn sàng chịu đựng đau đớn, khổ sở cả đời để đổi lấy cho con từng giờ vui sướng. Có đáng không khi tụi mình vì ham chơi, đua đòi, trái tính trái nết mà buông lời lẽ xúc phạm, hỗn hào với mẹ. Mà đây lại là con gái nữa chứ! Con gái nhà người ta lễ phép chăm ngoan còn mình thì gái xinh vòi tiền ăn chơi sa đọa. Thật là đáng khinh.



Mẹ của gái đó hiền đấy chứ nếu là mình á hả, mình táng cho vài phát ngáp ngáp ra đấy chứ ở đó mà hỗn hào đòi hỏi tiền bạc. Nhà đã nghèo khó còn không lo phụ mẹ phụ cha việc vặt, học hành đường hoàng để sau này có công ăn việc làm ổn định. Chả cần gái đó phải kiếm tiền cung phụng cha mẹ đâu, chỉ cần không tạo nghiệp chướng, vòi vĩnh làm khổ đấng sinh thành là vui rồi. Đằng này suốt ngày ham mê chưng diện quần này áo nọ, đú đởn gái trai, hỗn láo, F.B sống ảo các thứ... Cứ cái đà này tương lai còn làm khổ cha mẹ dài dài...


Những lời lẽ mà gái xinh vòi tiền không được quay sang trách móc, hỗn hào rồi cả gan phơi bày cho thiên hạ thấy trên đây là hiện trạng đáng buồn của một bộ phận giới trẻ “sống lỗi”. Hy vọng các nàng ấy sớm nhận ra sai lầm của mình và sửa chữa kịp thời. Vụ này làm mình nhớ tới vụ cô bé lớp 7 lấy tiền ăn sáng đi mua iPhone trả góp nhưng bé gái lớp 7 thì nhỏ tuổi hơn nhưng dễ thương hơn nhiều, biết mình sai mà dừng lại kịp thời còn gái này thì cứng đầu cứng cổ, càng nói càng thấy sự hỗn láo, có học mà như đứa thất học, tội nghiệp mẹ gái đã đẻ ra đứa con tính nết xấu xí như vậy.