Lang thang trên mạng thì em có đọc được bài viết rất hay về một cô vợ trẻ tên là Phan Minh Trang, sinh năm 1994, là người Nam Định nha mọi người. Em này có quan điểm rất hay về tầm quan trọng của việc chăm chút ngoại hình ở người phụ nữ đối với hạnh phúc gia đình. Trang từng có vẻ ngoài xấu xí vì thân hình thừa cân và nước da ngăm đen. Sau nhiều lần giảm cân không thành, cân nặng cứ lên lên xuống xuống, Trang đã thành công khi “tái sinh” thành một mỹ nữ và tìm được người đàn ông hết lòng yêu thương mình.



Chồng Trang không chỉ rất đẹp trai mà còn rất tâm lý, nhiệt tình hỗ trợ vợ giảm cân. Dù vậy, Trang luôn tin rằng “đàn ông yêu bằng mắt” nên không bao giờ lơ là chuyện chăm chút ngoại hình, ngay cả sau khi sinh con đầu lòng. Trang kịch liệt phản đối quan niệm của hầu hết phụ nữ là “Lấy chồng rồi thì không phải lo béo gầy nữa, cứ ăn tà tà kiểu gì cũng phải sinh con, chăm con... thời gian đâu mà quan tâm đến vẻ ngoài nữa!”. Từ 90kg, Trang chỉ còn có 49kg - cân nặng đáng mơ ước của nhiều phụ nữ.




Màn lột xác ngoạn mục của bà mẹ trẻ Phan Minh Trang. Nguồn: Internet


Rung động thời cấp 3 và hẹn hò qua mạng: cô nàng khiến chàng trai nào cũng… sốc



Trang tâm sự rằng mình từng hẹn hò qua mạng và trong cuộc gặp đầu tiên ngoài đời, Trang đã rất hồi hộp, lo lắng, thậm chí là tự ti. Điều Trang sợ hãi nhất không phải là gặp một chàng trai không ra gì mà chính là cái nhìn thiếu thiện cảm của đối phương dành cho mình khi thấy một cô gái béo ú khác xa những hình ảnh trên Facebook.



Lúc ấy, Trang khoảng 64 kg, so với thời cấp 3 thì đã rất ốm rồi. Trang nhớ lại: "Mình thuộc tuýp dễ béo lại hay thèm ăn đồ ngọt, bánh kẹo. Đi học, mình toàn mang nước ngọt với bánh tới lớp ăn. Mà bạn biết đấy, mập thì hay đói lắm, không ăn không học được. Bố mẹ mình cũng chiều vì là con út ấy, mình thích ăn gì cũng được nên béo lại càng béo thêm. Lúc ấy, mình cán mốc 90 kg".



Thân hình to béo cộng với làn da ngăm đen khiến Trang trở nên xấu xí, thô kệch dù đường nét khuôn mặt khá xinh xắn. Mùa nóng, chẳng bạn nào dám ngồi cạnh vì Trang túa mồ hôi nhiều như tắm. Với các bạn nữ trong lớp, áo dài là một trang phục thể hiện nét đẹp hình thể tuổi mới lớn nhưng với Trang đó là một “cơn ác mộng”. Với thân hình 90 kg, Trang lúc nào cũng sợ chiếc áo dài bị bung bất cứ lúc nào.







Ngoại hình xấu xí thời thiếu nữ của Trang. Nguồn: Internet


Buồn nhất là mặc cảm về bản thân khiến Trang không có được những kỷ niệm đẹp khi rung động đầu đời: "Hồi còn học cấp 3, tất nhiên mình cũng có rung động với các bạn trai, nhưng hồi đó không có tự tin để yêu và cũng sợ chẳng có ai yêu mình. Nhưng nhiều lúc mình cũng không ngăn được cảm xúc, mà con gái khi thích thầm ai thì khó giấu lắm. Mình cũng hay nhìn trộm xong lấy cớ được tiếp xúc nhiều với một bạn nam trong lớp. Tất nhiên bạn trai ấy cũng nhận ra và tránh mình. Mình cũng biết ngoại hình của mình khi đấy nên cũng chủ động ít tiếp xúc để bạn ấy đỡ ngại với lại bạn bè đỡ trêu hơn.”



Tự ti về ngoại hình và ám ảnh những lời trêu trọc của đám bạn cấp 3, Trang từng nghĩ sẽ chẳng có chàng trai nào thích một cô gái béo ú và xấu xí như mình: "Cái biệt danh Trang béo nó theo mình từ lớp 1 đến lớp 12, khi lên đại học vẫn bị gọi. Đến bây giờ mình còn có 49 kg nhưng bạn thân vẫn gọi mình là béo, vì bọn nó quen với cái tên ấy rồi.”



Phải đến cuối năm 2011, Trang mới bước vào quá trình giảm cân: "Tầm tuổi đấy con gái bắt đầu biết làm điệu rồi, nhìn các bạn gái xung quanh xinh đẹp, eo thon mình cũng muốn như thế. Nhưng khi béo mình muốn điệu cũng không được vì mặc gì cũng xấu, đi đường người ta còn bảo đã béo đã xấu còn điệu. Mình xem phim "Gọi giấc mơ về" có Minh Hằng đóng, thấy hoàn cảnh của cô ấy giống mình ghê gớm. Một số phim khác nói về nội dung lột xác xinh đẹp hơn để có cơ hội và nhiều thứ tốt đến với mình trong cuộc sống khiến mình chợt nhận ra: Tại sao mình không thể giống họ? Thế là mình bắt đầu.”



Thời gian đầu giảm cân, Trang đã phải chịu đựng rất nhiều khổ sở. Đi học thì hoa mắt vì không được ăn, tối về lại tiếp tục ôm bụng đói mất ngủ: "Hồi đầu giảm cân ngày nào cũng nhảy lên cân. Mỗi lần thấy sút đi mấy lạng là vui cả ngày. Đi học được bạn khen gầy là thích lắm. Về sau cơ thể quen dần với chế độ ăn đấy rồi nên cũng giảm chậm đi. Thời gian đầu mình giảm trung bình 3 cân mỗi tháng.”



Và rồi cô gặp chồng tương lai của mình, một chàng trai hơn cô 9 tuổi. Anh cao 1m81, nặng 75 kg, gương mặt hình chữ điền, ánh mắt ấm áp theo tuýp đàn ông trưởng thành. Trang “trúng ngay tiếng sét ái tình” trong khi anh lại tỏ ra khá lúng túng và đứng hình vì anh không nhận ra bạn gái. Anh buột miệng hỏi một câu mà đến tận bây giờ, khi đã là vợ chồng, Trang vẫn còn nhớ: "Em có đúng là Trang không?". Câu hỏi này chính là động lực giúp Trang giảm cân lúc đó.



Lấy chồng đẹp trai nên mình càng phải đẹp để… giữ chồng



Qua một giai đoạn tìm hiểu, chồng tương lai của Trang dần cảm mến cô gái mũm mĩm dễ thương trước mặt mình. Sau khi nghe về hành trình nỗ lực giảm cân của bạn gái, lòng anh nhen nhóm cảm giác muốn được che chở và đồng hành cùng cô gái 64 kg trong cả cuộc sống và cả hành trình lấy lại vóc dáng thon gọn.



Trang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nguồn: Internet



Mỗi ngày sau khi đi làm về, cứ có thời gian rảnh là anh lại cùng bạn gái luyện tập. Theo lời bạn trai, Trang không đến phòng tập mà cô áp dụng những bài tập đơn giản như nhảy dây, lắc vòng, đi bộ. Thi thoảng, cô cũng thích bật nhạc lên nhảy để người ra thật nhiều mồ hôi là được. 6 tháng trước ngày cưới, Trang trở về mốc cân nặng 49 kg. Vậy là chế độ luyện tập và ăn kiêng kiên trì bấy lâu của cô đã đến lúc phát huy tác dụng.



Trang kể: "Mình vừa tập luyện vừa kết hợp ăn kiêng. Mình ăn nhiều rau củ, quả, ít thịt, giảm tinh bột, không ăn ngọt, ăn trái cây có chứa nhiều vitamin C. Mình giảm cân nhưng vẫn uống rất nhiều nước, kết hợp với vận động nên da được thải độc. Ngoài ra, mình cũng rất chịu khó đắp mặt nạ và che chắn làn da cẩn thận nên không chỉ giảm được cân, mình còn sở hữu làn da trắng mịn, điều mình vẫn mơ ước trước đây.”



Tuy nhiên, sau khi kết hôn và mang thai, vấn đề cân nặng lại lần nữa quay lại làm khổ Trang. Trang quay về với cân nặng 90 kg như thời thiếu nữ. Sinh con xong được 6 tháng, người mẹ trẻ ổn định ở mức 75 kg: "Mình mặc cảm khi đi bên cạnh chồng cứ nghe lời ra tiếng vào, bảo là con bé xấu thế, dáng như mẹ sề mà may mắn lấy chồng đẹp trai, không giữ cẩn thận có ngày bị nẫng tay trên. Lời thiên hạ nói như vậy khiến mình không thể không sợ. Làm đẹp để giữ chồng là tâm lý chung của phụ nữ, bởi đàn ông yêu bằng mắt. Dù tin tưởng chồng nhưng mình cũng không thể khẳng định cuộc sống sẽ êm đềm mãi như hiện tại”.






Phụ nữ cần phải chăm chút cho mình để giữ gìn hạnh phúc. Nguồn: Internet




Nếu như trong lần giảm cân trước, cô cần đến 4 năm để từ mốc 90 kg chạm ngưỡng 64 kg thì lần này, chỉ 2 tháng hạ quyết tâm giảm cân, 9X đã từ 75 kg xuống còn 49 kg. Trang bộc bạch: "Lúc chưa lấy chồng, mình vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, nhiều lúc thèm ăn không kìm chế được. Trung bình cứ một tuần lại về nhà, bố mẹ thấy gầy lại ép ăn. Sau mỗi lần như thế mình lại béo lên.Còn khi có gia đình, chồng tích cực giúp mình trong khâu ép cân và không bắt mình ăn nên cân nặng mất đi nhanh chóng".




Hiện tại Trang là bà mẹ một con xinh đẹp. Nguồn: Internet




Bây giờ, Trang tự hào vì là “gái một con” nuột nà đến “mòn con mắt”. Trang nhắn nhủ: "Mình là phụ nữ, mình không chăm sóc tốt cho mình thì còn có thể chăm ai? Không phải cứ kết hôn có con rồi phải là mẹ bỉm sữa lôi thôi. Phụ nữ có con rồi lại càng phải đẹp để chồng yêu, chồng tự hào.”



Xem thêm những bài viết liên quan:



Sửng sốt với màn lột xác ngoạn mục của bà mẹ sề 2 con sau khi ly hôn chồng


“Cô gái xấu xí” lột xác thành hot girl siêu xinh chỉ cách giữ gìn nhan sắc sau thẩm mỹ


3 mẹ đơn thân “lột xác” như hotgirl sau ly hôn khiến người cũ “câm nín”



Xem thêm clip liên quan:



Màn "lột xác" ngoạn mục của cụ bà 80 nhờ trang điểm gây bão mạng


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2016/05/SFARhMi4Tu-480x360.jpg