Điếng người khi bạn gái mới quen đanh đá đáp trả: "Tôi không cần anh mua cho cái lò vi sóng!"
Chị đồng nghiệp ngồi cạnh tôi trong công ty năm nay đã 36 tuổi mà vẫn còn đi về một mình. Chị là mẫu phụ nữ bị cho là rất khó kiếm được tấm chồng. Chị tự tin, độc lập và rất cá tính. Chị thường có lập trường riêng và cái nhìn khác biệt về nhiều vấn đề trong cuộc sống. Trò chuyện với chị, tôi luôn học hỏi được rất nhiều điều.
Một hôm, vừa ngồi nghỉ giải lao vừa tán dóc, chị kể với tôi cha chị ngoài quê cứ cuống cuồng lên vì con gái đã “cao tuổi” rồi mà vẫn chưa có chồng. Thế là cụ cứ giới thiệu cho chị hết người này đến người khác. Chị lần lữa không chịu đi gặp, cụ cứ suốt ngày gọi điện càm ràm. Để trấn an cụ và để lỗ tai mình được “thảnh thơi”, chị chọn đại một người để gặp mặt, một anh kỹ sư điện.
Buổi gặp mặt của chị ban đầu diễn ra khá suôn sẻ, một bữa ăn đơn giản tại nhà chị, do chính tay chị sửa soạn. Chị nghĩ muốn tạo cảm giác thân thiện, ấm cúng và tự nhiên hơn nên mới mời người ta đến nhà dùng bữa, vì nếu như hợp nhau thì cũng có thể thử tiến tới, còn nếu không thì vẫn có thể làm bạn. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không xảy ra sự vụ cái lò vi sóng.
Nhìn thấy trong bếp nhà chị không có lò vi sóng, anh bèn hỏi sao chị không mua một cái, xài rất tiện. Bây giờ hầu như nhà nào cũng có lò vi sóng hết. Chị bảo là chị không thích xài lò vi sóng vì chị thấy có thể hâm nóng đồ ăn bằng bếp điện. Những thứ không thực sự cần thiết thì không nên mua làm gì, vừa tốn tiền vừa chật chỗ.
Thế là câu chuyện bẻ sang… cái lò vi sóng. Anh tiếp lời chị bằng một công năng khác của cái lò này, đó là rã đông. Rồi anh phát huy sở trường và kiến thức của một kỹ sư điện, anh bày chị cách làm rã đông thịt mà không cần lò vi sóng, chỉ cần một thùng xốp và vài… chiếc bóng đèn sợi tóc! Vừa nghe là chị thấy “choáng váng”, trời ơi, có anh chàng nào như anh chàng này không, cái “tối kiến” như thế mà cũng nói ra được, còn hí hửng như thể đây là một sáng kiến độc đáo lắm vậy!
Rồi khi chị vặn lại là rã đông bằng nhiệt như thế sẽ khiến thịt bị biến chất, anh chốt lại vấn đề là anh sẽ mua cho chị một chiếc lò vi sóng làm quà. Lúc này thì chị không chịu được nữa, nổi xung lên. Tôi nghe xong liền ôm bụng cười, hỏi chị: “Thế chị có gặp lại cái anh chàng kỹ sư ấy nữa không?”. Chị liền bĩu môi đáp: “Gặp gì nữa mà gặp, chị cạch mặt luôn cái anh chàng lò vi sóng ấy rồi”. Thế là anh chàng kỹ sư ấy chết luôn cái biệt danh “anh chàng lò vi sóng” và thỉnh thoảng lại trở thành tiêu điểm đùa vui cho hội chị em chúng tôi.
Nguồn ảnh: Internet
Đàn ông thường nghĩ có thể khiến phụ nữ vui bằng cách móc hầu bao ra để mua quà tặng nàng. Nhiều anh còn nghĩ giá trị món quà càng lớn thì chị em sẽ càng vui. Không biết có phải do lòng tự tôn của các anh lớn đến mức tự cho mình cái quyền ban phát cho người khác, hay là do các anh quá ám ảnh với những cô nàng ưa vòi vĩnh, thích đòi quà mà anh nào cũng nghĩ có thể lấy lòng MỌI phụ nữ bằng chiêu tặng quà trong mọi trường hợp và mọi hoàn cảnh?
Như anh chàng lò vi sóng kia, đáng lẽ anh ta không nên thốt ra câu đề nghị tặng quà trong buổi gặp gỡ đầu tiên như thế, trong khi chưa thực sự hiểu rõ con người và tính cách của người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình. Không may mắn cho anh ta là anh đã gặp một người phụ nữ cá tính. Đó là kiểu phụ nữ nói thích nghĩa là thích, nói không thích nghĩa là không thích, chứ không như những cô nàng ưa vòi vĩnh, ngoài miệng thì bảo không thích đấy nhưng ánh mắt thì đã thèm thuồng lắm rồi!
Mà nói thật là ngày nay, chị em phụ nữ chúng tôi ai có công việc thì đều độc lập về tài chính cả. Chúng tôi làm việc và kiếm ra tiền. Khối chị còn kiếm được nhiều tiền hơn các quý ông. Chúng tôi có thể kiếm đủ tiền để mua cả trăm cả ngàn cái lò vi sóng. Chúng tôi mua những thứ mình thích và muốn. Nếu như chúng tôi không có một thứ gì đó thì nghĩa là chúng tôi không thích và không muốn mua nó.
Cho nên trước khi các anh muốn tặng quà gì cho chị em chúng tôi thì hãy biết tinh tế thăm dò một chút nhé. Khi chị em chúng tôi bảo là không thích thì nghĩa là không thích thật và khi ấy các anh hãy tôn trọng điều đó. Phụ nữ độc lập, tự chủ luôn thích tự quyết trong nhiều vấn đề, không chỉ có những việc to tát lớn lao đâu mà cả những chuyện bé xíu cỏn con nữa, như chuyện cái lò vi sóng. Các anh nhớ nhé, đừng đánh đồng chúng tôi, những chị em mong muốn sống độc lập, tự chủ và tự trọng với những cô nàng ỏng eo ưa vòi quà!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1