Bất ngờ xuất hiện bài viết trên HuffingtonPost của Mỹ, và mới đây nhất là tạp chí Dailymail của Anh, loạt ảnh về công viên Hồ Thủy Tiền bị bỏ hoang của nhiếp ảnh gia Chris Staring ghi lại khiến không ít người phải rùng mình vì độ hoang sơ, cũ kỹ, nhuốm chút màu ma mị ở nơi đây.



Ngay sau loạt ảnh được chia sẻ rộng rãi, rất nhiều người nhất là các bạn trẻ tò mò đã rủ nhau đến đây tham quan, chụp ảnh. Và ai cũng phải công nhận nơi đây có thể khiến bạn phải giật mình khi đi một mình hoặc vô tình bạn lạc nhóm bạn của mình.



webtretho


Công viên nước nổi bật với công trình kiến trúc hình đầu rồng này. Theo thời gian, lớp sơn ngoài bị bong tróc rất nhiều. Nguồn: Internet




Công viên nước Hồ Thủy Tiên (xã Hương Thủy, TP Huế) mở cửa đón khách vào năm 2006 khi chưa hoàn thiện. Nó nhanh chóng xuống cấp và bị bỏ hoang sau đó. Không ai còn nhớ ra cái tên “Hồ Thủy Tiên” từng có, thậm chí sự hiện diện của nó còn không có trên bất cứ tấm bản đồ nào.



webtretho


Một đầu tàu trong khu vui chơi của công viên nước Hồ Thủy Tiên. Nguồn: Internet



webtretho


Máng trượt nước cũ kỹ, rong rêu bám nhiều theo thời gian. Nguồn: Internet




Mặc dù, nằm gần đồi Thiên An, nơi có những ngôi chùa cổ kính, thanh tịnh cùng phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, Hồ Thủy Tiên lại bị bỏ hoang một cách bí ẩn. Và sau hơn một thập kỷ bỏ hoang, nơi đây trở thành địa điểm du lịch “mở cửa” tự do cho những ai ưa mạo hiểm, thích tìm sự rùng rợn.



webtretho


Những hình ảnh khiến nhiều người liên tưởng tới bộ phim Harry Poter đình đám. Nguồn: Internet




Rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đã tìm đến công viên này như một địa điểm du lịch mới để trải nghiệm cảm giác rùng rợn, hoang vu. Tài khoản Instagram samieljbaker thậm chí còn gọi đây là "công viên nước rùng rợn nhất trái đất".


webtretho


Khá nhiều du khách đến đây vì sự tò mò, thử cảm giác rùng rợn, ớn lạnh nơi hoang vu này. Nguồn: Internet




Trước đó vì không có địa chỉ rõ ràng nên dân phượt thường phải truyền tay nhau những tấm bản đồ tự vẽ trên giấy ăn, những đánh dấu cá nhân trên Google Maps hay những bức ảnh chụp hành trình để làm cột mốc định vị.



webtretho


Khá nhiều du khách đến đây vì sự tò mò, thử cảm giác rùng rợn, ớn lạnh nơi hoang vu này. Nguồn: Internet



Bây giờ, khi đến chụp những bức ảnh mới nhất về mới này, nhiếp ảnh gia Chris Staring chia sẻ ông thấy một vài người dân địa phương cũng đang tham quan và vui đùa dưới tán cọ, có cả một cặp đôi đang chụp hình cưới ở đây nữa.



webtretho


Cận cảnh công trình công viên nước bị bỏ hoang này. Nguồn: Internet




webtretho


Cổng vào của công viên. Theo kinh nghiệm của những người đến trước, chỉ cần đưa 10.000 VNĐ cho 1 bảo vệ nơi đây là bạn có thể đi vào thoải mái. Nguồn: Internet




“Ma quái như ở địa ngục, nhưng rất kỳ lạ”, “Cảm giác sởn gai ốc suốt quãng thời gian”... là những gì mà nữ tác giả bài viết trên báo HuffingtonPost ( Mỹ) miêu tả về khu công viên nước bỏ hoang này.


webtretho


Khung cảnh hoang sơ, ma mị gợi sự tò mò cho rất đông du khách. Nguồn: Internet


webtretho


Những bức ảnh mới nhất về nơi này được đăng tải càng làm kích thích sự tò mò, háo hức của người xem. Nguồn: Internet




Vào đầu tháng 1/2016, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết các ban ngành trực thuộc đã có văn bản đề nghị tỉnh thu hồi đất, đề xuất phương án xử lý các tài sản trên đất đối với khu du lịch “rùng rợn” Hồ Thủy Tiên này, do công ty chính trúng thầu dự án này làm ăn thua lỗ, không có khả năng chi trả tiếp các khoản nợ để phát triển dự án.



webtretho


Một phần biên trong công viên nước bị bỏ hoang. Nguồn: Internet




Tuy nhiên, không thể phủ nhận đây là một địa điểm “du lịch” không chỉ mới, lạ đã thu hút rất đông người dân tò mò, hiếu kỳ đến đây tham quan. Một khu du lịch bỏ hoang tưởng chừng như đã bị quên lãng mãi mãi, nay lại sống dậy với một bộ mặt hoàn toàn khác.