Đi họp lớp bị đám bạn cũ khinh nghèo, và hành động cao tay của chồng em khiến ai cũng bái phục
Tháng trước chồng em hí hửng vì sắp đi họp lớp, gặp lại bạn bè cũ, tình nghĩa một thời. Em nói với chồng thời buổi vật chất này tình bạn bè chí cốt gì cũng tàn phai theo thời gian hết. Anh nên chuẩn bị sẵn tâm lý để không bị sốc. Ảnh lớn tiếng kêu em nói chuyện vớ vẩn. Vậy mà tối đi gặp bạn bè về mặt ảnh buồn thiu, xin lỗi em và thừa nhận em đoán quá đúng.
Chồng em ngoài mặt không tin lời em nói nhưng vẫn muốn thử xem qua mười mấy năm không gặp liệu bạn bè cũ có thật sự bị thay đổi theo chiều hướng tiêu cực chạy theo vật chất của xã hội ngày nay không? Vì vậy, ảnh nghe theo em đóng giả một người đang sống rất khó khăn, túng thiếu. Mặc dù tình trạng kinh tế hiện tại của chồng em khá tốt. Sau khi tốt nghiệp và đi làm vài năm, ảnh đã tự kinh doanh riêng một chuỗi siêu thị và khá thành công.
Chồng em đến buổi họp lớp với một bộ trang phục xuề xòa. Ảnh kể, một vài người bạn cũ của ảnh có vẻ làm ăn khá giả đã dương dương tự đắc nói rất hùng hồn trong bữa tiệc, tỏ vẻ xem thường ảnh. Họ còn nói rằng, vốn dĩ hôm nay mọi người dự định sẽ chia tiền ăn uống đều nhau, nhưng nhìn bộ dạng của chồng em như vậy họ không cần ảnh trả nữa.
Chồng em đi họp lớp cùng bạn bè cũ (Hình ảnh minh họa)
Nguyên văn câu nói của họ với chồng em thế này: "Cậu có thể ăn uống tuỳ thích mà không phải trả tiền. Cho dù có nghèo đói hay giàu có thì hôm nay hãy cùng vui vẻ một chút có phải không nào?” Sau đó họ cùng cười lớn đồng tình! Một vài bạn học còn nói với chồng em rằng: “Lát nữa chúng ta sẽ cùng đi hát karaoke, cậu cùng đi luôn, cũng không cần phải trả tiền nhưng cậu nhất định phải đi. Cậu cho dù nghèo khó nhưng cũng không nên làm mất vui của mọi người đúng không nào….” sau đó họ lại cười lớn với nhau.
Em biết thế nào lúc đó chồng em cũng tức điên lên cho coi. Bởi vì ảnh đã quá xem trọng những người bạn đó nhưng họ không hề giữ một chút thể diện nào cho chồng em.
Chồng em nói, dù tức giận nhưng anh ấy vẫn nén lại vì tình cảm lúc xưa, đóng tròn vai nghèo đến tàn tiệc.
Nhưng đến cuối buổi tiệc, chồng em quyết định lấy lại thể diện đã mất. Ảnh thanh toán toàn bộ tiền tiệc hôm đó. Bạn của chồng em đều rất sốc. Nhất là đối với những bạn học đã chế giễu ảnh, họ thậm chí không nói nổi một lời. Chồng em dõng dạc nói trước khi ra về: “Không sao, cùng là bạn học ai trả cũng được mà. Hôm nay coi như tớ mời mọi người. Có thể tớ hôm nay là một người nghèo, nhưng người nghèo không có nghĩa là ý chí nghèo, sẽ không để các bạn phải xấu hổ đâu”.
Đúng là ngày này nhiều người chạy theo đồng tiền quá. Họ dường như không còn coi trọng các giá trị tinh thần, tình nghĩa cũng nhợt nhạt theo thời gian. Những người chỉ coi lợi ích vật chất bản thân là quan trọng hàng đầu đã quên đi cuộc sống còn có những giá trị cơ bản khác quan trọng hơn nhiều. Nếu sống chỉ biết đến tiền như thế mà không màng đến những thứ giá trị tinh thần khác thì khi sa cơ thất thế cũng chẳng ai giúp đỡ. Lúc đó họ sẽ hiểu được giá trị của tình bạn.
Còn những người không dư giả về tiền bạc nhưng luôn được nhiều người yêu mến, sẵn sàng giúp đỡ khi họ cần thì mới thật sự là người giàu có.
Dù sao em cũng thấy tiền bạc là vật ngoại thân. Dù đang sống trong xã hội kim tiền nhưng em nghĩ cuộc sống này còn nhiều thứ quan trọng hơn đó là tình người, là sức khỏe... Tiền nhiều mà lúc nào cũng phải tranh đua, hơn thua nhau thì quá mệt mỏi. Ngược lại, những người kiếm được tiền ở mức đủ sống nhưng luôn an nhiên, hạnh phúc thì mới đáng ngưỡng mộ.
Sau câu chuyện của chồng em, em càng tin những giá trị tinh thần giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống. Dù mình giàu hay nghèo cũng đừng sống quá bạt bẽo với nhau. Em không phủ nhận tầm quan trọng của tiền bạc trong xã hội hiện đại, nhưng đừng nên xem nó là tất cả rồi xem nhẹ những giá trị tinh thần tốt đẹp khác.
Cô gái hối hận vì từ chối hẹn hò với chàng trai giàu giả nghèo
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1