Tiệc buffet - một loại tiệc đứng của phương Tây, một loại văn hóa ẩm thực của người nước ngoài, giờ đây đã không còn quá xa lạ với người Việt. Tiệc buffet sẽ rất thú vị, rất thoải mái nếu như không có những nét “văn hóa” đáng xấu hổ của phần lớn người Việt chúng ta.
Tôi là một người phụ nữ Việt đang sinh sống và làm việc tại Canada. Tôi cũng đã tham gia rất nhiều vào những buổi tiệc buffet, ở Canada có, ở những nước khác có và tất nhiên có cả ở Việt Nam. Đi ăn buffet ở nhiều nơi, đa phần đều có người Việt, và những hành động của họ tại những buổi tiệc này làm tôi thật sự xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Dĩ nhiên tôi không đánh đồng tất cả mọi người, không phải người Việt nào cũng thế nhưng phần lớn là vậy các bạn ạ!
Tôi nhận thấy, người Việt Nam thường có rất nhiều thói quen xấu khi tham gia các buổi tiệc buffet. Những điều đó đã để lại những hình ảnh không mấy tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế, thậm chí còn bị nhiều người lên án.
Thứ nhất, người Việt thường tranh giành, “dẫm đạp” lên nhau mà lấy thức ăn trong các bữa tiệc buffet
Thật ra, nguyên tắc của một buổi tiệc buffet đúng nghĩa đó chính là luôn đảm bảo đầy đủ thức ăn. Những nhà hàng có kinh nghiệm thường phục vụ sao cho những người đến trước hay đến sau đều có thể thưởng thức được những món ăn “độc”, “lạ”. Thế nhưng, không hiểu sao nhiều người vẫn cứ thích tranh giành đồ ăn, tôi thấy mà khiếp đảm, cứ như nạn đói năm 45 ấy các mẹ ạ!
Đơn cử như trường hợp người Việt tranh giành đồ ăn trong buổi tiệc buffet kỷ niệm lễ 2/9 tại Malaysia. Vụ việc này khiến cho Đại sứ quán tại Malaysia - ông Trương Văn Món vô cùng xấu hổ, vì danh dự của một quốc gia mà phải cúi đầu xin lỗi các quan khách luôn mà!
Khi buổi lễ còn chưa kết thúc, người Việt mình đã chen lấn, xô đẩy, giành nhau mà lấy thức ăn trước mặt biết bao quan khách, đến mức các khách tham dự không còn gì để ăn, tạo nên một khung cảnh thật sự hỗn độn. Cho đến năm sau, dù đã rút kinh nghiệm tổ chức tiệc một nửa ở ngoài trời, một nửa ở trong hội trường để tiếp đón quan khách, thế nhưng tình hình vẫn không được cải thiện bao nhiêu. Họ ăn hết bên ngoài lại xông vào bên trong hội trường, thậm chí leo lên trên cả tầng hai để “cướp” đồ ăn luôn. Đúng thật không thể tin được!
Thứ hai, người Việt thường lấy đồ ăn cho mình thật nhiều để rồi không ăn nổi, lãng phí thức ăn vô cùng
Khi rủ nhau đi ăn buffet, người Việt mình thường có câu cửa miệng “Ăn cho đáng đồng tiền”, hay “để dành bụng đi ăn buffet”. Những câu nói đó tuy chỉ là đùa giỡn nhưng mà lại rất thật. Họ thường “tranh thủ” gắp lấy gắp để thức ăn vào đĩa của mình mà không quan tâm mình có ăn hết hay không.
Tôi xin kể với các bạn câu chuyện mà tôi đã từng chứng kiến khi đi ăn tiệc buffet ở Thái Lan. Trước tiên, khi vào nhà hàng, tôi đã rất sốc khi nhìn thấy tấm bảng được ghi bằng tiếng Việt “Xin mời ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu”, “Xin vui lòng không lãng phí thức ăn”. Sau đó khi nhập tiệc thì tôi mới hiểu tại sao họ lại để tấm bảng đó bằng tiếng Việt mà không phải là bất kỳ một thứ tiếng nào khác…
Trong lúc nhiều người đang xếp hàng lấy đồ ăn, thì bỗng dưng từ đâu, hai vợ chồng người Việt ùa tới chen ngang. Không chỉ vậy, họ còn đứng đó lấy đến 5-6 con tôm, trong khi mỗi người chỉ lấy có một con và họ còn bê đến mấy đĩa đồ ăn đầy bự về bàn ăn của mình cứ như sợ không lấy thì người khác hốt hết về ấy. Những người xung quanh chỉ biết lắc đầu cười ngán ngẩm. Đã vậy, có lẽ vì lấy nhiều quá mà họ lại ăn không hết rồi bỏ đấy. Thật lãng phí và đáng xấu hổ!
Còn có trường hợp, với tinh thần “tương thân tương ái”, nhiều người đi ăn buffet thường gắp rất nhiều đồ ăn, món nào cũng gắp, làm một đĩa đầy nhóc thức ăn và bảo gắp giùm cho người thân, bạn bè. Thế nhưng, đâu phải món nào mình thích thì người kia cũng thích, vậy là lại đâm ra lãng phí. Haiz, càng nói tôi càng thấy những hành động này không ra đâu vào đâu cả, còn hơi thiếu văn hóa nữa là đằng khác!
Thứ ba, không chỉ tranh giành đồ ăn, người Việt còn gây ồn ào, mất trật tự, làm ảnh hưởng đến người khác

Không chỉ gây sốc bởi kiểu giành giật các món ăn trên bàn tiệc buffet, người Việt còn khiến nhiều người phải choáng váng vì tiếng gào thét, la ó. Như buổi ăn buffet tại Canada, tôi cùng với nhóm bạn người nước ngoài của mình hẹn nhau ăn buffet tại một nhà hàng. Đến đây lại gặp những cảnh tượng không mấy đẹp đẽ của người Việt như trên.
Một nhóm bạn trẻ, tôi đoán chắc là sinh viên. Cứ tưởng các bạn sang đây du học thì sẽ có cách ứng xử khác, thế nhưng một lần nữa tôi lại xấu hổ và vô cùng thất vọng. Nhóm bạn đó lại tranh nhau gắp thức ăn, người xông vào trong gắp lấy gắp để, người đứng ngoài la í ới nhờ gắp thức ăn hộ, khiến nhiều người rất khó chịu.
Các bạn đứng tụ tập lại với nhau, biến bàn tiệc thành chỗ đứng của nhóm mình, vừa nói chuyện cười đùa, vừa đứng đó gắp thức ăn, tiện quá còn gì nữa. Đã vậy, các bạn còn nhai nhồm nhoàm, thậm chí còn tạo ra âm thanh “chem chép” rõ to khi ăn, nhiều khách đứng gần đó vô cùng bối rối, họ nhìn với ánh mắt như nhìn “người ngoài hành tinh” vậy, bởi tại đây, mọi người đều ăn uống, ứng xử rất lịch sự, chỉ có các bạn ấy là khác biệt. Tôi thấy vậy thì nhỏ nhẹ lên tiếng thì các bạn ấy lại nhìn với những ánh mắt thật khó chịu.
Cuối cùng, những người bạn của tôi lại hẹn nhau vào một quán nào đó sau khi xong buổi tiệc buffet này. Thật chua chát!!
Thứ tư, ăn xong lại vứt rác bừa bãi
Người nước ngoài, khi họ ăn xong, họ thường chồng những đĩa thức ăn vào với nhau, hoặc để gọn gàng tại đó, hoặc bưng để vào nơi để chén bẩn, ý thức giữ gìn vệ sinh của họ rất cao. Người Việt Nam lại khác, ăn xong thì vứt rác bừa bãi, chỗ nào cũng vứt.
Tôi nhớ có lần, tôi chứng kiến cặp vợ chồng trẻ kia, kiểu như lấy quá nhiều đồ ăn cho nên ăn không hết rồi không biết để đồ ăn ở đâu, lại gắp ra bỏ đầy trên bàn. Cô vợ đứng lên lấy khăn giấy lau tay, lau miệng, xong rồi lại vứt tại đấy luôn. Thấy khó chịu quá, tôi mới đến nhắc nhở em ấy:
- Em ơi, em đừng vứt rác lung tung như vậy, trông mất vệ sinh chưa kìa!!Đáp lại câu nói của tôi là vẻ mặt nhăn nhó, khó chịu. Cô ta vênh mặt trả lời:
- Sao? Liên quan gì đến chị à? Chẳng phải có người dọn dẹp vệ sinh hay sao?Nói rồi, cô ta quay mặt đi ngay chẳng để tôi nói thêm được câu gì. Tôi chỉ biết lắc đầu nhìn theo!
Tôi viết ra như thế này không phải là để châm biếm hay đả kích bất kỳ ai cả, mà tôi muốn chỉ ra cho mọi người thấy được những thói xấu của người Việt mình khi tham gia buffet để rồi từ biết sai và sửa nó trở nên tốt đẹp hơn mà thôi. Còn bạn, bạn có ý kiến gì về những hình ảnh của người Việt mình trong mắt bạn bè quốc tế hay không? Chúng ta cùng chia sẻ trao đổi thêm nào :)
Nguồn ảnh: Internet



Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
vâng. trong đó có bạn