Đây là hình phạt “ghê gớm” tòa án ở Anh dành cho bà mẹ trẻ giết con 6 tuần tuổi, hơn cả tử hình hay tù chung thân
Hôm qua lên mạng thì em thấy trang báo nào cũng ngập đầy tin tức về vụ bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại. Nghi phạm không ai khác chính là mẹ đẻ của bé. Vụ việc này đã khiến dư luận bàng hoàng và đau đớn, người ta không thể tin nổi một bà mẹ trẻ lại có thể nhẫn tâm xuống tay với đứa con thơ chỉ mới đầy tháng tuổi. Vụ việc này là một bi kịch thảm thiết. Thế nhưng vấn đề là nhiều người lại không nhìn nhận nó như một bi kịch đau lòng mà xem nó như một tội ác ghê rợn.
Giết con vì trầm cảm sau sinh không phải là chuyện hiếm trên thế giới. Nguồn: Internet
Em đọc được rất nhiều bình luận mắng chửi bà mẹ trẻ này, nào là “hổ dữ không ăn thịt con”, nào là “ác phụ mất hết nhân tính”... Thay vì bày tỏ sự thương cảm thì người ta lại phẫn nộ trút giận lên người phụ nữ trẻ đang chịu giày vò vì chứng tâm thần do trầm cảm sau sinh. Thậm chí có người còn đòi tử hình bà mẹ trẻ này vì tội ác giết con là không thể dung thứ. Cũng có người phân tích rằng bà mẹ trẻ này không hề bị trầm cảm gì cả vì nếu thật là trầm cảm thì làm sao có thể dựng lên được một màn kịch chạy tội hoàn hảo đến như thế?
Song những nhận định trên đều là sai lầm, không xác đáng và thậm chí là thiếu nhân đạo. Những vụ mẹ giết con do chứng trầm cảm sau sinh (postnatal depression) trên thế giới không thiếu. Điển hình là vụ việc một bà mẹ trẻ tên là Natasha Sultan giết con gái chỉ mới tròn 6 tuần tuổi từng gây rúng động dư luận nước Anh hồi năm 2012. Phiên tòa phán xử bà mẹ này được người Anh rất quan tâm và sự phán xử cũng như thái độ của quan tòa dành cho bà mẹ này được đa số người đồng tình.
Vụ việc của bà mẹ Natasha Sultan ở Anh có rất nhiều điểm tương đồng với vụ việc bà mẹ trẻ Phan Thị Trinh giết con đang làm rúng động dư luận nước ta. Những điểm tương đồng đó cũng là những điểm chung, những “triệu chứng” của những bà mẹ tâm thần giết con do trầm cảm sau sinh. Theo em nhận thấy, phán quyết của tòa án Anh là xác đáng và đầy nhân đạo, vì họ đã nhìn nhận đúng đắn về chứng trầm cảm sau sinh và những gì mà những người phụ nữ mắc chứng này phải chịu đựng.
Natasha Sultan chỉ mới 21 tuổi tại thời điểm bị mang ra xét xử vì tội giết hại đứa con gái chỉ vừa tròn 6 tuần tuổi của mình. Natasha đã giết con bằng cách đập mạnh đầu con xuống nền đất cứng, sau đó bỏ mặc con đến chết còn mình thì thản nhiên đi ngủ. Sau đó, Natasha thậm chí còn dàn dựng vụ sát hại như một vụ tai nạn, nói dối cả cơ quan điều tra và bác sĩ. Bà mẹ trẻ này đã làm đủ mọi cách để tỏ ra là một người bình thường và che giấu tâm thần bất ổn của mình. Song là một người bệnh, Natasha không thể qua mắt được các bác sĩ và cảnh sát điều tra. Natasha đã sát hại con mình sau khi quá căng thẳng và khủng hoảng vì nhiều đêm thức trắng để chăm sóc con.
Natasha Sultan và con gái sơ sinh. Nguồn: Internet
Phiên tòa xử Natasha rất được trông đợi. Thẩm phán Jeremy Richardson phải nhận lãnh trách nhiệm nặng nề là phải đưa ra một phán quyết xác đáng, hợp tình hợp lý cho vụ án này, trong khi đó bản thân ông cũng cảm thấy bối rối. Ông chấp nhận sự xác nhận của cơ quan điều tra và của các bác sĩ chuyên môn là khi giết con Natasha đang ở trong một trạng thái tâm thần bất ổn (mental disorder) do chứng trầm cảm sau sinh (postnatal depression). Như thế có nghĩa là cô không cố ý sát hại con gái chỉ mới 6 tuần tuổi của mình.
Vị quan tòa này tỏ ra bối rối và đắn đo khi phán quyết vụ án của Natasha vì ông cho rằng “Án tù nhẹ thì không xác đáng (với cái chết thương tâm của 1 đứa trẻ vô tội, còn án tù nặng thì không công bằng (với Natasha vì cô giết người trong trạng thái tâm thần bất ổn)”. Song vì ông đã xác nhận về tình trạng sức khỏe tâm thần của bà mẹ trẻ này nên phán quyết dành cho cô không thể là án tù được. Thẩm phán Richardson đã tuyên án Natasha được miễn hình phạt tù (tội giết trẻ con ở Anh có hình phạt cao nhất là tù chung thân) , chịu sự quản thúc trong 3 năm và sẽ không được nuôi dưỡng bất cứ đứa con nào của mình nữa (nếu sau này cô tiếp tục có con).
Với nhiều người, phán quyết này có thể bị coi là “bất công” song vào cuối phiên tòa, mọi người đều lặng người khi nghe thẩm phán Richarson nói “Cô (Natasha) mãi mãi sẽ mang theo vết thương lòng và sống trọn quãng đời còn lại, dù ngắn hay dài cùng với nỗi ám ảnh về việc chính tay cô đã sát hại con gái mình. Gánh nặng lương tâm đó sẽ không bao giờ có thể buông bỏ được. Từ trong sâu thẳm tôi vẫn tin rằng cô là một người mẹ muốn yêu thương và chăm sóc con mình ”. Sự giày vò của lương tâm chính là hình phạt khắc nghiệt nhất Natasha phải chịu. Sau khi nghe phán quyết của thẩm phán, Natasha đã bật khóc nức nở.
Natasha sau phiên tòa. Nguồn: Dailymail
Chồng của Natasha sau phiên tòa. Nguồn: Dailymail
Những vụ án đau lòng mẹ giết con vì trầm cảm sau sinh là hồi chuông báo động về việc phụ nữ phải chịu đựng nhiều thế nào với thiên chức làm mẹ. Họ rất vất vả chăm sóc đứa con sơ sinh trong khi bản thân luôn cần được nghỉ ngơi. Bất công là cả xã hội và gia đình đều cho rằng việc chăm sóc con là nghĩa vụ của người mẹ và họ phải tự mình xoay xở làm điều đó. Quá nhiều trách nhiệm và gánh nặng, sự bỏ mặc của gia đình khiến họ dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn, thậm chí có thể dẫn đến trạng thái tâm thần bất ổn và gây nên những bi kịch như thế này. Thay vì phẫn nộ và lên án, đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận lại vấn đề, cảm thông hơn cho các bà mẹ va giúp họ vượt qua giai đoạn vất và nhất trong cuộc đời mình!
Xem thêm bài viết về vụ mẹ giết con vì trầm cảm sau sinh:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1