Đánh bạn gái dã man giữa phố, đẹp trai, giàu có mà khốn nạn thế này thì cũng vứt đi!
Ngày nào mở mắt ra, mở mạng lên là thấy ngay chuyện phụ nữ Việt bị bạo hành. Em vừa xem được một cái clip làm em phẫn nộ hết sức các chị ơi. Một thằng đàn ông cao to, ăn mặc bảnh bao, mặt mũi sáng sủa, trông giàu có, sành điệu lắm, thế mà lại đè bạn gái chân yếu tay mềm ra đánh đập tàn nhẫn ngay trên phố.
AgZSjgRRwUĐánh bạn gái dã man ngay trước Royal City
Thằng này coi bạn gái mình giống như bao cát để trút giận vậy đó các chị. Hết tát tới tấp vào mặt cô gái, nó nắm tóc và lôi xềnh xệch đập đầu cô gái vào tường đá. Rồi còn chưa thỏa mãn cơn vũ phu, nó còn tung cướp đạp vào người con gái người ta. Cô gái có vẻ rất sợ hãi, cúi gầm mặt và chỉ biết chống tay vào bức tường.
Những người xung quanh thấy cảnh tượng này thì vô cùng sửng sốt, tức giận và bất bình. Một phụ nữ đứng tuổi còn vào can ngăn và nói: “Sao lại đánh con gái như thế?”. Những tưởng trước cái nhìn và sự can ngăn của những người xung quanh, thằng điên vũ phu này sẽ dừng tay lại. Nhưng không, đi lòng vòng mấy giây thì nó lại nổi máu điên quay lại đạp lên lưng cô gái, thậm chí còn nắm tóc ghì đầu cô gái xuống đất trước sự hốt hoảng của người phụ nữ đứng gần đó!
Em chưa từng thấy thằng nào đánh phụ nữ mà dã man như thằng này. Giữa phố xá đông người, nó hành hung và sỉ nhục một cô gái chân yếu tay mềm, không có sức phản kháng và mặc kệ sự can ngăn của mọi người. Loại đàn ông như thế này tốt nhất là phải tống vô tù cho ngồi bóc lịch. Ăn mặc đẹp đẽ, sang chảnh làm chi mà hành xử như thằng côn đồ khốn nạn thế này, vậy nên mới thấy cái mã bên ngoài nó không che được cái bản chất hèn hạ, đê tiện, xấu xa bên trong!
Mà em thấy chị em phụ nữ chúng mình sao mà tội nghiệp thế này. Có bị đàn ông đánh đập, chửi rủa, sỉ vả cũng chỉ biết chịu đựng, như cô gái trong clip trên. Rơi vào hoàn cảnh như thế thì phải phản kháng chứ, vì cớ gì mà im lặng chịu trận. Làm phụ nữ thì phải biết quý tấm thân của mình chứ, thân thể cha sinh mẹ đẻ nuôi nấng cực khổ mà lại để cho một thằng vũ phu hèn mạt đem ra làm cái bao tải trút giận thì là có tội muôn phần! Những người phụ nữ bị bạo hành vừa là nạn nhân vừa là kẻ tiếp tay. Sự im lặng của họ, dù là với bất kỳ lý do nào đi nữa sẽ khích lệ thói vũ phu của đàn ông và khiến nạn bạo hành ngày càng trở nên trầm trọng!
Càng nghĩ càng thấy chán các chị ạ. Đàn ông Việt bây giờ sao mà hung hăng, vũ phu, coi kinh phụ nữ thế kia. Vụ nữ nhân viên hàng không ngang nhiên bị hai thằng đàn ông đè đầu xuống đánh còn chưa nguội mà. Cứ lên mạng là thấy đâu đâu cũng có tin, có clip đàn ông Việt đánh đập phụ nữ. Đã đến lúc chị em chúng ta cần lên tiếng để bảo vệ chính mình, với những thằng vũ phu như trong clip trên thì phải “ném đá” cho nó không ngẩng mặt ra đường nổi!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1