Em viết những dòng này không cố ý muốn động chạm đến ai, chỉ muốn bày tỏ chút quan niệm sống và nuôi dạy con gái của mình mà thôi. Mà em nói mấy chị nghe nè, chị nào có mang thai con gái thì hãy cầu cho nó sinh ra đừng xinh đẹp, nếu như lỡ có đẹp thì phải dạy nó sống sao cho có phẩm cách. Sinh ra là phụ nữ đã thiệt thòi năm bảy đường, muốn trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, tự do và hạnh phúc thì hành trang quan trọng nhất không phải là sắc đẹp mà là phẩm cách.



Thiệt tình mỗi lần lên mạng đọc báo là em thấy rất chán nản, toàn thấy đập vào mặt những tin kiểu như Nữ hoàng nội y 27 tuổi cặp kè tỷ phú đô la 72 tuổi, Nữ hoàng giải trí bị vợ đại gia kim cương tố giật chồng, rồi Nữ hoàng giải trí bị đàn em tố ỷ thế chèn ép, bức rời khỏi một chương trình truyền hình nào đấy… “Ẩn dật” thì thôi, chứ lòi mặt lên mạng là lại thấy thiên hạ đảo điên với hàng tá những tin tức của mấy người đẹp giới sâu bít, mà cái tin nào cũng khiến người ta ngán ngẩm vì cảm thấy như mình đang sống trong một thế giới lộn ngược, lộn từ manh quần tấm áo cho đến lộn cả giá trị trắng đen, phải trái, đúng sai, đến cả cái mặt người cũng lộn!



webtretho


Nguồn ảnh: Internet


Người có nhận thức, có lương tri bình thường hẳn đều thấy một nghịch lý (mà trong cái thế giới lộn ngược chúng ta đang sống thì nó lại là một lẽ thường), đó là đàn bà đẹp thì có tất cả mọi thứ, có quần áo xịn, có danh vọng hào quang, có nhà cửa, có xe hơi, có tiền bạc kim cương và có cả quyền… chà đạp người khác. Không tin, cứ nhìn vào giới giải trí của chúng ta và hai vị nữ hoàng được người người ngưỡng mộ đang thống trị ở đó thì sẽ thấy ngay đàn bà đẹp thì quyền năng cỡ nào.



Quyền năng đến mức không ngại vỗ ngực xưng mình là người thứ 3 phá hoại hôn nhân của người ta, quyền năng đến mức không ngại công khai đi lại với chồng của người phụ nữ khác mặc cho người phụ nữ đó đau đến xé lòng, quyền năng đến mức đạp lên cả công luận mà đi, quyền năng đến mức lộn ngược mọi giá trị trắng đen ở đời. Nữ hoàng giải trí ấy mà, làm nhiều điều khiến phẩm cách của mình giờ đây chẳng khác gì một cái giẻ rách, vậy mà vẫn chễm chệ trên ngôi cao, vẫn được người người tung hô mến mộ, vẫn xuất hiện đều đặn trên màn hình ti vi, trong các quảng cáo của những nhãn hàng lớn và nghiễm nhiên được quốc tế công nhận là “gương mặt đại diện của showbiz Việt”! Còn làm gì được nữa đây ngoài than thở: đàn bà đẹp…



Sắc đẹp là một con dao hai lưỡi. Với những người phụ nữ khôn ngoan thì nó chắc chắn sẽ trở thành con dao găm vô cùng lợi hại, có thể “đâm” người này, “xẻ thịt” người kia. Quyền năng của sắc đẹp giống như một thứ thuốc phiện vậy. Khi một người đàn bà đẹp nhận ra rằng mình có thể tận dụng sắc đẹp của mình đạt được càng nhiều lợi ích càng tốt thì đó là lúc cô ta trở thành một “con nghiện”, mà một “con nghiện” thì quan tâm gì đến phẩm cách, đến lương tâm, đến phải trái đúng sai. “Con nghiện” sẽ làm mọi thứ chỉ để thỏa mãn cơn nghiện của mình, từ cướp của cho đến…



Hãy nhìn cách Nữ hoàng giải trí đối xử với những người đàn bà khác: khiến đại gia kim cương công khai nói lời yêu mình thật lòng, công khai ruồng rẫy, dứt tình dứt nghĩa với người vợ tào khang, khiến chồng cũ thất điên bát đảo bỏ mặc người phụ nữ danh chính ngôn thuận hiện tại, dùng “quyền lực ngầm” tranh tối tranh sáng chèn ép một nữ đồng nghiệp đang tỏa sáng vì có khả năng soán ngôi nữ hoàng của mình… Tất cả những người phụ nữ ấy, những người phụ nữ đang cố gắng sống đúng với phẩm giá của mình đều bị nữ hoàng cho một “nhát dao” đầy đau đớn.



Nhưng con dao sắc đẹp quả thực có hai lưỡi, một lưỡi đâm người còn một lưỡi đâm mình. Nữ hoàng giải trí kia liệu có nghĩ đến một mai khi “hoa tàn nhụy héo”, khi hào quang đã lùi vào dĩ vãng thì còn lại gì ngoài tiền và một thứ phẩm giá rách nát. Liệu tiền có mua lại được phẩm giá hay không, liệu tiền có mua được những lời phỉ báng của người đời, liệu tiền có chữa lành sự tổn thương trong lòng con cái khi chúng nghe người ta mắng mẹ chúng là…? Em không muốn nói lời khó nghe, nhưng sự thật đau đớn và bẩn thỉu như thế đấy.



Thế nên, nếu có sinh con gái em cũng không cầu cho con xinh đẹp vì sắc đẹp là một thứ nguy hiểm khiến phụ nữ dễ dàng đánh mất chính mình. Và nếu lỡ con gái sinh ra xinh đẹp, em sẽ dạy dỗ nó thật nghiêm khắc, để nó hiểu rằng thứ giá trị nhất với một người phụ nữ là phẩm cách chứ không phải là sắc đẹp. Chỉ có phẩm cách mới có thể giúp phụ nữ ngẩng cao đầu mà sống, chỉ có phẩm cách mới khiến phụ nữ được tự do và sống đúng với chính mình, chỉ có phẩm cách mới có thể giúp phụ nữ sống một cuộc sống cao quý và mạnh mẽ mà không cần phải chà đạp lên người khác!



Và cuối cùng, công chúng dễ dãi kia ơi, đừng dễ dàng tung hô những người đàn bà xinh đẹp thiếu phẩm cách và phụ nữ ơi, làm ơn hãy mở to mắt mà nhìn, đừng buông thả bản thân theo thói đời, đừng chấp nhận cái nghịch lý được coi như là lẽ thường: đàn bà chỉ cần đẹp là có tất cả! Rẻ tiền lắm!



Xem thêm bài liên quan:



Vụ người tình đại gia kim cương chèn ép Minh Hằng: làm người phải sống cho tử tế vì báo ứng là có thực!


Đây là điều mà vợ đại gia kim cương lo sợ nhất sau khi Chu Đăng Khoa “trở về”


Minh Hằng nói về chuyện bị 'đàn chị' chèn ép, không cho làm HLV The Face



Xem thêm clip liên quan:



http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/04/wX1uFsUSdA-480x360.jpg


Minh Hằng sexy nóng bỏng giữa tâm bão The Face