Cô gái 37 tuổi nhảy lầu tự tử vì bạn trai online "xù kèo": Đàn bà lụy tình ngu dại thế có bỏ mạng đàn ông cũng chẳng tiếc!!!
Trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, mà có nhiều chuyện đúng là cười ra nước mắt các mẹ ạ. Như mới đây, nhiều người đã hoảng hồn khi trông thấy một cô gái đang ở trên nóc một tòa nhà. Cô ta đang chuẩn bị nhảy xuống. Ai cũng hốt hoảng, lo lắng đến rớt tim ra ngoài nhưng sau khi biết sự thật của việc cô gái này tự tử, ai cũng ngán ngẩm lắc đầu. Người ta không ngờ rằng thời nay vẫn còn những người phụ nữ sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì một người đàn ông, mà là người đàn ông chưa từng gặp mặt ngoài đời nữa chứ.
Cô gái này đã bay một quãng đường dài để đi gặp bạn trai, nhưng khi người này không xuất hiện thì cô đã leo lên nóc đậu xe để... tự tử. Thật là hết nói nổi luôn.
Ảnh minh họa
Em cũng thấy có nhiều cô gái tgự tử vì tình rồi, nhưng tự tử vì tình yêu trên mạng thì quả thật là lần đầu em thấy luôn. Tự tử là dại, mà tự tử vì tình thì quá dại các mẹ ạ.
Nói thật em đọc mà chẳng hề thấy thương xót gì cô gái này đâu các mẹ ạ. Trong khi mỗi phút có biết bao nhiêu người phải giành giật sự sống từ tay thần chết, phải đối mặt với cái chết thì cô gái này quá rẻ rúng sinh mạng của mình. Cô cũng là đứa con bất hiếu khi phụ lòng mẹ cha, phụ công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha để chết vì một mối tình vu vơ trên mạng.
Ảnh minh họa
Em không cổ súy cho việc tự tử, và em biết chẳng có bất cứ ai cổ súy cho việc này, thế nhưng, có những trường hợp người ta rơi vào túng quẫn, bí bách không lối thoát, đã tìm đến cái chết thì còn được thương, đằng này, chỉ vì một người bạn trai mà chết thì em thấy quá ngu ngốc và quá uổng phí một cuộc đời.
Nếu cô gái này là một cô gái mười chín đôi mươi thì còn nói là cô trẻ người non dạ, đằng này, cô đã 37 tuổi rồi. Ở tuổi này mà cô còn có những suy nghĩ và hành động hết sức dại dột và bồng bột như thế sao. Không hiểu đầu óc cô này có vấn đề không, chứ em thật chẳng hiểu nổi tại sao cô lại hành động kỳ cục đến vậy. Chắc cô ấy là người duy nhất trên trái đất này tìm đến cái chết vì lý do không giống ai như thế này.
Em là em không tin mấy cái trò tình yêu tình ái trên mạng đâu các chị ạ. Người thật việc thật đây mà không khéo còn bị lừa, còn bị nếm quả đắng như thường, huống chi là người ở tận đẩu tận đâu, chỉ có vài câu yêu đương trên internet thì ai không biết vậy mà nói cũng có người tin thì đúng là hài hước thật. Như cô gái này, có lẽ là cô đã đặt hết niềm tin vào người đàn ông trên mạng kia, để đến khi bay qua gặp mặt nhưng anh ta trốn thì cô lại có hành động dại dột, thiếu suy nghĩ. Hành động của cô đúng là không thể chấp nhận được. Người đàn ông như vậy đâu có xứng đáng để cô phải hy sinh bản thân, hy sinh mạng sống của mình như vậy chứ.
Làm đàn bà thì đừng có lụy tình, đã lụy tình lại ngu ngốc thì chỉ làm khổ cha mẹ, khổ người thân thôi. Như cô gái trên, nếu cô chết, thì cô mang tội bất hiếu, mà còn bị người đời cười chê khinh bỉ nữa chứ. Cái chết liệu có đem được người đàn ông về bên cô. Nên dại nhất là những kẻ đem cái chết của bản thân mình ra để "trừng phạt" người khác. Hay vì bị "người tình trong mộng" phũ phàng bỏ rơi mà cô chán đời đến nỗi muốn... chết quách cho rồi. Cô đúng là vừa lụy tình vừa ngu dại. May là cô gái này được cứu, mong rằng sau vụ việc này cô sẽ tỉnh ngộ mà biết thương lấy mình.
Cứ cho là cô yêu anh chàng trên mạng này đi, nhưng ngay cả khi yêu đương thắm thiết thì người ta cũng không phải vì tình yêu mà hủy hoại bản thân được. Mình không thương mình thì lấy ai thương mình. Sẽ chẳng ai yêu một người dám coi thường mạng sống của mình đâu cô gái ạ.
Câu chuyện về cô gái lụy tình họ Chew xảy ra tại một bãi đậu xe 5 tầng ở quận Trung Lịch, TP Đào Viên - Đài Loan. Cô Chew đã bay từ Singapore qua Đài Loan để gặp "bạn trai online".
Cô Chew vì quá đau buồn khi bạn trai từ chối, đã leo lên nóc bãi đậu xe để tự tử, ảnh: Internet
Em thấy, thay vì tìm đến cái chết, cô gái này cứ phải thật xinh đẹp rạng ngời, yêu thương chăm sóc bản thân, kiếm thật nhiều tiền mà tận hưởng cuộc sống, đi những nơi mình ưng, mua những thứ mình thích, rồi một ngày nào đó tình yêu sẽ gõ cửa, cô sẽ tìm được người đàn ông đích thực của đời mình thôi.
Phụ nữ chúng mình, có yêu ai thì yêu, cũng phải yêu bản thân mình nhất các chị ạ, phụ nữ chúng mình, có làm gì cũng phải nghĩ đến thứ nhất là cha mẹ, thứ hai là con cái, vậy thôi, còn đàn ông, nói thật là không có người này thì có người khác, đàn bà khôn ngoan chẳng ai đánh đổi bất cứ thứ gì vì một người đàn ông cả. Đàn bà khôn ngoan chẳng cần chạy theo níu kéo đàn ông làm gì cho mệt. Đàn bà cứ thật xinh đẹp và thật nhiều tiền thì đàn ông tự khắc sẽ quỳ rạp dưới chân thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1