Bố mẹ Tổng thống Barack Obama. Ảnh: AP
Cậu bé Obama chụp ảnh cùng mẹ tại Hawaii. Ảnh: New York Times
Vì câu chuyện về 1 đời người không dễ để chia sẻ trong vài câu văn ngắn gọn, mà nhất là đối với một người đáng kính trọng như mẹ của Tổng thống Obama nữa, nó quá hay đến mức không thể nào tóm tắt được. Mặc khác vì giới hạn bài viết nên mình dừng ở đây, ai muốn biết hết thì chờ xem mình chia sẻ thêm nha.
(Theo Zing + Kimdunghn.worspress)
http://www.webtretho.com/forum/f4464/bi-quyet-lam-giau-khon-ngoan-nhat-chua-ai-noi-ban-biet-2253942/


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Lý...
CẠN CẢM XÚC ÁI ÂN CHỈ VÌ NỖI ÁM ẢNH CHỒNG NGOẠI TÌNH
- Trở thành S. Ann Dunham Soetoro
Khi cậu con trai lên 2 tuổi, khát khao học lại trỗi dậy, bà quay lại trường đại học. Cuộc sống...