Chùm ảnh người mẹ mưu sinh cùng con nhỏ gây tranh cãi cộng đồng mạng
Trong cái nắng oi bức đến phát sốt, những người phụ nữ này vẫn đèo bông theo cả con để lao vào dòng mưu sinh. Khi nhìn vào những hình ảnh này, ai cũng thấy thương, thấy xót tuy nhiên cũng có một số ý kiến trái chiều đối với những người mẹ này.
Vài ngày gần đây, các nhiếp ảnh gia trên diễn đàn Vietnam Streetlife Photography đã đăng tải một số khoảnh khắc những người mẹ vất vả mưu sinh, nhưng bên cạnh họ là đứa con nhỏ chừng 3, 4 tuổi, trông rất tội nghiệp. Ngay khi vừa đăng tải, những bức ảnh này lập tức được chia sẻ lên các trang tin tức một cách nhanh chóng và nhận được rất nhiều ý kiến khác nhau.
Bức ảnh Mẹ và Em chụp vào tháng 4/2016 tại Đà Nẵng (Ảnh: Nguyễn Vĩnh Sơn).
Không màu mè, không chỉnh sửa, những bức ảnh đã toát lên được sự chân thật của những mảnh đời dung dị. Có thể nói, đời này chẳng ai giống ai, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh.
Rất nhiều người sau khi nhìn thấy những bức ảnh đã không tránh khỏi việc rơi vào cảm giác xót xa.
Cô giáo trẻ Diệu Lam khi nhìn thấy bức ảnh liền nhớ lại những thời khắc ngày bé của mình: “Hình ảnh này khiến mình nhớ đến mẹ hồi nhỏ, khi đó gia đình còn nghèo khổ lắm. Mẹ đi làm thì mang theo cả hai chị em đi cùng. Ai nhìn cũng thương. Giờ nghĩ lại thấy mẹ vất vả vô cùng, tất cả cũng chỉ mong con lớn khôn nên người mà khi đó không có người trông nên mẹ mới mang theo cả mình. Khi thấy những bức ảnh này mình không trách người phụ nữ mà cảm thấy thương họ hơn gấp nhiều lần. Bởi họ đã vất vả quá rồi”.
Bạn Hong Le đồng cảm với thân phận của những người phụ nữ nghèo: “Nếu là mình cũng sẽ đưa con đi cùng, nhìn là biết thu nhập kém sẽ không có điều kiện gởi con, để ở nhà cũng không an tâm được, chỉ còn 1 cách là đưa các con theo bên cạnh mới có thể an tâm kiếm tiền mà nuôi con,mình thấy thương cho gia đình họ”
(Ảnh: Lĩnh là Lĩnh).
Tuy nhiên, ngay cả người chụp bức ảnh trên cũng tỏ rõ sự bức xúc của mình: "Mình chỉ cảm thấy thương cho đứa bé thôi! Biết là không đủ điều kiện để nuôi con, nhưng người mẹ không nên làm như vậy. Mình đã gặp người này, vừa đi nhặt ve chai và cho đứa nhỏ đi theo. Tay cầm xấp vé số, chân không mang dép đi quanh các quá cafe để bán vé số"
Em bé ngồi trong xe ve chai theo mẹ làm việc (Ảnh: Thuy Phan).
Ảnh: Hoàng Phú Thoại.
Bạn Hoàng Sơn Nguyễn thì phản ứng dữ dội: “Bà này muốn giết con, khỏi phải nuôi, mà không bị tội. (nắng bịnh chết)”
Hiện nay, những tranh cãi vẫn còn tiếp diễn rất gay gắt. Nhưng có lẽ chỉ có những người trong chăn mới hiểu chăn như thế nào.
Riêng tôi, với tư cách là một người mẹ, tôi thấy người mẹ này không hề đáng trách, vì tôi nghĩ họ thương con nên mới mang con theo để tiện trông nom mà vẫn có thể kiếm được tiền, loại trừ những trường hợp lợi dụng trẻ nhỏ để trục lợi.
Làm cha. làm mẹ coi vậy mà thật khó, đứng ở ngoài thì làm sao hiểu hết câu chuyện. Nhưng tôi tin những người mẹ này cũng chỉ vì muốn tốt cho con nên mới làm như vậy. Mong rằng tiết trời sẽ bớt oi bức để họ đỡ vất vả. Và hi vọng những đứa trẻ trong bức ảnh này nói riêng và những đứa con của chúng ta nói chung sẽ không phụ lòng những hy sinh, những ngày gian khó mà cha mẹ đã trải qua với mục đích cuối cùng là tạo điều kiện cho con, để con được đủ đầy theo một cách tốt nhất.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1