Có yêu thương nào trọn vẹn bằng yêu thương đủ đầy và bình yên bên cạnh người mình yêu. Thế nhưng trên đời này chẳng ai được và cũng không ai mất tất cả. Chữ yêu là thứ không thể nào cân đo đong đếm nổi ai yêu ai nhiều hơn, ai thua thiệt vì thế câu chuyện tình yêu là đề tài muôn thuở chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình để có được hạnh phúc.


Thời gian không mua được hạnh phúc



Có những người si tình cứ mãi đuổi riết theo một bóng hình xa vút, đuổi mãi, đuổi mãi cho tới khi đôi chân đã mỏi và bàn tay cố níu cũng chẳng thể nào giữ nổi một cuộc tình mới chịu dừng lại. Câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của hai sao đình đám Cbiz Huỳnh Hiểu Minh và Triệu Vy, tài tử họ Huỳnh phải lòng Én nhỏ ngay từ ánh mắt nụ cười đầu tiên, tình yêu trao đi mà không một lời hồi đáp, cứ như thế suốt 25 năm ròng rã, chàng trai và cô gái đều thành công trên đại lộ danh vọng, và đằng sau ánh hào quang của nàng, chàng vẫn ở đó, chờ đợi vô điều kiện, vui cùng những niềm vui, lau khô giọt nước mắt khi nàng vấp ngã,còn nàng chỉ coi chàng như một người bạn thân đúng điệu. Thế đấy khi yêu người ta ngược đường ngược lối đến với người kia, ấy vậy mà đối phương lại như cánh chim trời mải miết tung bay cho đến khi mỏi mệt mới đậu lại bên ta. 13 năm – một chặng đường dài đầy gian nan, chẳng biết có được gọi là Happy Ending không nữa, nàng và chàng đều có cuộc sống riêng, viên mãn theo cách họ cảm nhận, nhưng với Huỳnh Hiểu Minh cho tới giờ phút này người con gái khiến anh có thể bật khóc nức nở bất kì lúc nào không phải là vợ anh, mà chính là Triệu Vy, và cuộc tình của họ kết thúc bằng hai chữ" tri kỉ" .



Ảnh minh họa


Lại có những người con gái được rất nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng lại phớt lờ để chạy theo một hình bóng hư ảo xa tít, mà có chờ có đợi mòn mỏi cũng chẳng được đáp lại bằng một cái quay đầu.


Nhỏ bạn thân tôi đem lòng yêu thương một chàng kĩ sư hơn nó tới 25 tuổi đã có vợ, và chẳng hề dành cho nó một chút tình cảm nào, ấy vậy mà bất chấp tất cả lờ khuyên ngăn từ gia đình bạn bè, trong đó có cả tôi, nó lao theo anh ta giống như một con thiêu thân nhào theo nơi có ánh sáng dù chỉ là le lói mà thôi. Đã không it lần tôi hỏi nó sao mày yêu mà phải chọn con đường gian nan và khổ đến vậy. Nó bảo:" Nụ cười ánh nhìn của anh ấy thôi cũng làm tao cảm thấy yên bình lắm rồi, tao không cần anh ấy đáp lại tình cảm của tao, tao sẽ gieo hạt mầm tình yêu của tao cho anh ấy, thời gian sẽ giúp tao" Tôi chỉ biết cười trừ buồn bã, sao nó lại có thể mù quáng đến vậy. Thời gian đâu có mua được tình cảm, và liệu thời gian có mua được tuổi thanh xuân của nó hay không.


Thế đó, dường như đối với tình yêu, càng không có được thì con người ta lại càng ham muốn có được. Đối với những điều quá đơn giản, quá nhẹ nhàng thì con người ta lại không biết trân trọng. Thay vào đó, phải khó khăn trùng trùng thì người ta mới khát khao chinh phục. Và cũng vì lẽ đó mà rất nhiều cô gái thích đem tim mình giao phó cho kẻ khác, mặc dù kẻ khác đó dửng dưng và hững hờ.


Yêu là bản năng của con người thế nhưng có phải tất cả chúng ta đã biết yêu như thế nào để hạnh phúc chưa, hay cứ mải miết chạy theo một thứ tình cảm hư ảo mãi mãi không thể sở hữu được. Đừng mang thời gian làm liều thuốc chữa lành mọi vết thương, bởi thời gian chỉ phủi bụi lên miền quá khứ xa xôi, chỉ mang đi thời thanh xuân non dại của một con người chứ không phù phép cho cây tình yêu mọc lên khiên cưỡng được đâu.


Có thứ hạnh phúc không còn là chọn lựa, mà là đến khi mệt mỏi ta tìm về chốn bình yên.


Cuộc đời là chuỗi các sự thật tràn trụi đến ngỡ ngàng, chẳng giống như là mơ, cho nên tình cũng đâu nên thơ đến thế? Tình yêu có thể là mãi mãi, nhưng người yêu thì không. Đừng trông chờ vào sự màu nhiệm của tình yêu. Bởi tình yêu không đủ sức để cứu rỗi bất cứ ai!



Ảnh minh họa


Chúng ta vẫn thường rơi vào trạng thái lơ lửng và bồng bềnh khi bước chân vào một câu chuyện tình yêu. Và cứ thế, thoạt đầu chúng ta cứ bay lơ lửng và phấp phới giữa những nguồn cảm xúc mãnh liệt dồi dào. Nhưng khi tình yêu bắt đầu chuyển sang một giai đoạn mới - giai đoạn mà chúng ta tiếp chân trở về mặt đất, chúng ta mới thấy mình cần phải đối diện với nhiều điều.


Rằng xung quanh chúng ta còn là cuộc sống bộn bề những toan lo, là cơm áo gạo tiền, là hiện tại và tương lai trước mắt. Tình yêu lúc bấy giờ, dù vẫn nồng thắm, nhưng cũng không có nhiều tinh bột như một cái bánh mì hay giàu protein như món thịt nướng, cứu dỗi lúc ta đói. Tình yêu lúc bấy giờ, cũng không đủ sức mạnh phi thường để ném vào bạn một công việc để làm đủ 8 tiếng mỗi ngày. Tình yêu lại càng không có khả năng để hàn gắn những mối quan hệ giữa bạn với mọi người xung quanh.


Mọi sự sống trên đời đều phải gắn mình vào với hệ quy chiếu của cuộc đời và chấp nhận những luật lệ từ cuộc sống, không ngoại trừ tình yêu.


Thôi nào, hãy dẹp bớt những mộng mơ và hoang tưởng đi trước khi quá muộn. Vốn dĩ tình yêu vẫn là điều đẹp đẽ, nên hãy chỉ theo đuổi những người hứa hẹn cho mình một tương lai khả dĩ. Còn bằng không, thì nhìn xung quanh hoặc là cúi xuống thấp hơn một chút, để có thể tìm ra một người phù hợp với mình.


Tới một giai đoạn nào đó của cuộc đời người ta sẽ chán ngán và mệt mỏi khi mãi mãi ở phía sau một bóng hình, mỗi người sẽ biết đâu mới là bến đỗ bình yên, điểm dừng cho cuộc đời mình, và sẽ biết cần lựa chọn như thế nào cho sáng suốt nhất. Không phải chọn người yêu mình hơn hay chọn người mình yêu, mà hãy chọn người mang cho bạn cảm giác bình yên, vỗ về, xoa dịu những bão giông suốt cuộc đời này.







Bài viết liên quan:



Nên lấy người yêu mình hay nên tiếp tục tìm kiếm người mình yêu???


Đời người con gái nên chọn người yêu mình hay người mình yêu?


Lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu


Clip liên quan: Chọn Người Yêu Mình Hay Chọn Người Mình Yêu