Tối hôm qua, khi vừa về nhà thì mẹ của em cho em xem clip này. Sau khi xem xong, em đã có một sự tá hỏa không hề nhẹ vì cách đây không lâu, em đã từng gặp thanh niên nay ở chợ Bến Thành. Hic, làm cái việc chi mà thức đức, mình cũng đâu có làm ra nhiều tiền đâu, chỉ vì thấy tội, thấy thương nên cho nhưng ngờ đâu toàn giả tạo.




Đây là đoạn phim mà anh "hiệp sĩ đường phố" Nguyễn Việt Sin quay lại. Trong đoạn là một anh thanh niên giả cụt chân lê lết ở chợ đêm Bến Thành, Sài Gòn để vừa bán vé số, vừa ăn xin.



Anh kể, khi anh đang ở giao lộ Nguyễn Tri Phương và đường 3 tháng 2 thì bắt gặp 2 thanh niên khả nghi nên theo dõi và dùng điện thoại để ghi lại quá trình di chuyển.



Khi đến khu vực chợ Bến Thành, người ngồi sau nhảy xuống và tấp vào một chỗ tối trên đường Trương Định để "hóa trang". Anh ta nhanh chóng thay áo quần, bó cụt một chân, đeo thêm cái túi và cầm xấp vé lê lết quanh khu chợ đêm Bến Thành.



Thấy vậy, anh Sin liền cầm 100.000 đồng đến mua 2 tờ vé số, thì anh ta liền lật lộng không có tiền thối nên xin hết số còn lại để dành chữa bệnh. Đã vậy, anh ấy không ngừng kể khổ là đã bại liệt một năm, phải đi bán vé số và mỗi ngày chỉ bán được hơn trăm tờ. Tưởng là chỉ mình anh thì hắn mới xin nhưng thực chất với bất kì ai hắn cũng làm như vậy.



Lần mò hỏi người dân xung quanh thì mới biết đây là một tuyệt chiêu của anh chàng, tối nào cũng "bổn cũ soạn lại" để lừa gạt khiến không ít người mắc bẫy.



Nghe anh Sin kể lại, em xác nhận điều này quả chính xác vì hôm đó em cũng cầm tờ 50.000 đồng ra để mua vé số. Anh này cũng xin y chang như vậy. Vì thấy không bao nhiêu rồi nhìn tình cảnh như vậy cũng động lòng thường nên mới cho. Giờ thì hơi tức vì biết mình đã lầm.



Thời buổi giờ, mọi người có cho tiền ai cũng nên cẩn thận. Biết rằng thấy người hoạn nạn phải giúp đỡ nhưng thực tế thì em cũng rất hoang mang khi thật giả lung tung như hiện nay. Tiền thì không bao nhiêu nên em cũng chẳng tiếc lắm nhưng cái điều em quan tâm nhất là làm sao dẹp bỏ được những thanh niên như thế này.



Đồng thau lẫn lộn, giúp đỡ cũng phải đúng người chứ giúp kiẻu này thì chẳng khác nào em đang cổ súy cho hoạt động lừa gạt của bọn chúng chứ có tốt đẹp gì đâu. :-? Ngẫm nghĩ mãi thì thấy chỉ trông chờ vào cơ quan chức năng, chứ người dân có thấy thì cũng bất lực giống như những con người ở chợ đêm Bến Thành.



http://www.webtretho.com/forum/f3950/10-cach-tao-dang-cuc-dep-khi-lung-tung-tay-chan-2215603/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/bon-niem-vui-lon-cua-mot-doi-nguoi-2215158/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/nhin-thau-doi-phuong-chi-bang-2-thoi-quen-don-gian-2216349/



Tỏng hợp từ Thanh Niên