(Webtretho) Khi mùa cưới đến, không ít những kẻ độc thân sẽ cảm thấy… ngán ngẩm. Nếu bạn nằm trong số đó, hãy tìm cách "sống sót" thật vui vẻ qua thời điểm này bằng những lời khuyên sau đây nhé.



Đón nhận thiệp cưới với suy nghĩ tích cực



(Ảnh: Internet)


Thay vì tủi thân khi bạn bè thi nhau lên xe hoa, trong khi bạn vẫn lẻ bóng một mình cùng cảm giác lười biếng gặp gỡ mọi người trong tiệc cưới, bạn hãy thử đón nhận lời mời này bằng những suy nghĩ “sáng sủa” hơn xem. Đây sẽ là dịp chính đáng để bạn mua sắm trang phục, mỹ phầm và đi làm đẹp cho mình này, bạn sẽ cảm thấy háo hức và tự tin trong một diện mạo tươi mới để đến ngày chung vui cùng người bạn của mình.


Mặt khác, dù phần quà cưới có làm bạn đau đầu ít nhiều cũng đừng để điều đó lấy đi hết tinh thần “tham gia” bữa tiệc của bạn nhé! Ở đó, bạn sẽ được thưởng thức nhiều món ăn mới, chiêm ngưỡng được nhiều trang phục đẹp, bất ngờ gặp lại những người bạn cũ, chia sẻ thật nhiều kỷ niệm với họ và còn có thể nhảy nhót hát hò suốt đêm ấy chứ. Đặc biệt hơn nữa, đây cũng là dịp để bạn gặp gỡ hoặc tạo thêm mối quan hệ mới từ bạn bè, người thân của cô dâu, chú rể mà trước đây bạn không có dịp gặp. Nếu bạn ngại đi một mình, còn chần chờ gì mà không rủ cô bạn thân hay em gái đi cùng? Hãy chọn người mà bạn có thể nói chuyện, cười đùa thoải mái khi ở trong đám đông. Cách này giúp bạn nán lại đám cưới lâu hơn là bạn nghĩ đấy.



Giới hạn bia rượu


(Ảnh: Internet)


Không ai thích có một vị khách say khướt trong đám cưới của mình đâu. Hãy hình dung việc bạn say túy lúy, hành động không kiểm soát hay nôn mửa tại chỗ thì thật là kinh khủng. Và để tránh việc bạn trở thành "bợm nhậu" trong bữa tiệc thì bạn nên biết cách giữ mình tỉnh táo. Nếu bạn được bạn bè mời bia mà không tiện từ chối, hãy uống một cốc nước lọc giữa mỗi lần nâng ly và nhớ ăn nhiều hơn một chút để giảm khả năng bị say nhé. Còn nếu bạn không thể uống được bia rượu, tốt nhất là đừng nên đụng vào chúng.



Tránh khéo câu hỏi nhạy cảm



Có thể bạn “ác cảm” việc dự đám cưới vì đôi phi phải trả lời những câu hỏi chẳng-kẻ-độc-thân-nào-muốn-nghe-chút-nào. Điển hình là “Dạo này tình yêu thế nào?/ Khi nào thì lấy chồng?”. Cách lịch sự và tốt nhất để đối phó với tình huống này là bạn hãy nở một nụ cười thật tươi và tìm một lý do, hay thậm chí là một lời nói dối chính đáng nhất để trả lời: “Tôi quá bận rộn để nghĩ đến điều đó./ Sắp rồi, khi nào nhận được thiệp mời bạn nhớ đi nhé!” và khéo léo hướng câu chuyện sang chủ đề khác.



Đừng nên tỏ thái độ bực dọc, khó chịu trước người hỏi hoặc đau buồn kể lể hoàn cảnh của bạn, như thế chỉ khiến tâm trạng của chính bạn bị đi xuống mà thôi.



Nhân mùa cưới đến, chữa vết thương lòng



Nếu bạn vẫn chưa thể quên được mối tình cũ thì những thiệp cưới gửi đến bạn giống như một đòn tra tấn vậy. Bạn vẫn suy nghĩ về một đám cưới có người cũ làm chú rể sao? Thế thì hãy “dĩ độc trị độc” - tận dụng hình ảnh của lễ cưới như một cách để giải quyết những vướng mắc trong lòng bạn nào. Trước hết, bạn thử liệt kê những mặt xấu và mặt tốt của người cũ ra giấy, có bao nhiêu ưu điểm để chàng trở thành người chồng tốt, lý do vì sao chia tay… Và sau tất cả có thể bạn nhận ra rằng mình chẳng còn muốn lấy anh chàng này chút nào nữa đâu.



Làm quen đối tượng mới



(Ảnh: Internet)


Vì bạn đang độc thân và tất nhiên bạn có quyền tìm đối tượng cho mình dù ở bất cứ đâu. Như đã nói ở lời khuyên đầu tiên, sẽ có rất nhiều người mới ở một tiệc cưới, hãy tận dụng cơ hội này để tìm một anh chàng hẹn hò cho mình nhé. Đừng ngồi im lìm, hay đứng lủi thủi một mình, nếu có chàng trai nào bạn để ý, bạn nên chủ động đến bắt chuyện hoặc nhờ cô dâu/ chú rể giới thiệu bắc cầu để bạn có thể trò chuyện cùng chàng. Thử nghĩ xem, tiệc cưới này đã giúp bạn lược bỏ được buổi hẹn hò tìm hiểu đầu tiên với đối phương, bạn có thể thoải mái nói chuyện trong bầu không khí thân thiện và dễ dàng biết được “sơ yếu lý lịch” của chàng với mức độ đáng tin cậy thông qua cô dâu, chú rể. Thật là một công đôi việc đấy chứ!


Và tất nhiên, quyết định dự tiệc cưới hay không vẫn là ở phía bạn, nhưng thật khó để có thể từ chối tất cả những lời mời chung vui của bạn bè, phải không? Nào, cô nàng độc thân ơi, đừng quá nặng nề khi mùa cưới về, ngoài sự chia vui chân thành cùng cô dâu chú rể ra, bạn hãy lấy lại tinh thần và tận dụng điều này như một dịp để bản thân vui vẻ, tái tạo lại năng lượng nhiều hơn nhé!