Cách đối phó với xe khách vượt làn đường của ô tô con
Xem clip này mà hả hê vì đây là một trong những cách rất hay để đối phó với những người vô ý thức khi tham gia giao thông. Thấy thì đơn giản nhưng phải gan dạ lắm thì bác tài này với dám làm như vậy vì lỡ gặp giang hồ thì sao?
Đây là một video được quay t
rên đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên, Hà Nội, một xe khách lấn vạch liền, chèn sang đường ngược chiều định vượt lên thì bị ôtô con chặn đầu, bắt phải đánh lái về đúng làn.
Nhìn cái xe này mà em nhớ lại những lần khi chính bản thân tham gia thông. Đường thì đông mà mấy ông nội này còn khoái lấn tuyến. Không biết gấp gáp cái gì mà cứ thực hiện những cú lội ngược dòng ngoạn mục. Cái đó là khi em đối mặt nó còn đỡ. Nhiều lúc đi xe buýt, nói thật là bác tài vô ý thức kinh dị Mỹ, người trên xe không gấp mà mấy ba gấp còn hơn là trễ một phút thì trừ mấy triệu. Cái này thì em không rõ là các trung tâm vận tải hành khách quản lý thế nào nên chẳng biết trách bác tài hay trách nhà xe nhưng làm như vậy thì hoang mang lắm. Đường bây giờ thì đông như kiến, đặc biệt là ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Ai cũng như vậy thì loạn là cái chắc.
Mà ghê, dám chặn đầu như vậy lỡ giang hồ nó bay xuống bặc bặc là mệt, vì có mấy bác tài dữ lắm, à cả lơ xe nữa. Xe khách thì không biết chứ xe buýt chửi bới om sòm thì lắm mọi người ơi! Em đi xe mà phát sợ. Lơ xe nó chửi cả khách. Thiệt là không biét làm sao để mà dạt hét mấy thằng ông nội này đi. Còn ý thức kém ngày nào thì tai nạn có thể ập tới ngày đó. Mà đi xe kiểu này thì người bị tai nạn không phải là mấy ổng mà có khi là chính bản thân mình nếu không chú ý. Chẳng hạn, nếu anh trong đoạn clip này quẹo với tốc độ cao, không chú ý phía trước thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Mọi người có ý kiến gì để triệt tiêu những người vô ý thức khi tham gia giao thông này không nhỉ? Như anh này cũng là một cách, mặc dù hơi nguy hiểm một chút và chỉ mang tính chất tạm thời trong tình huống này thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
văn hóa xếp hàng mua đồ còn chưa có tới đâu, chứ nói chi tới việc ngồi lên xe :D
xe có mua...