Sau bao nhiêu năm ngụp lặn trong sách, mình nhận ra rằng sách giúp mình tự tin hơn, hiểu biết nhiều hơn, cười nhiều hơn và cũng.... lãng đãng nhiều hơn. Nàng nào mê sách thì vào đây điểm danh nha. Nàng nào có sách mới, sách hay thì cho cái tựa sách để các nàng khác tìm đọc nha.
Mình đọc nhiều lắm, chủ yếu là sách nước ngoài, ôi ôi, chắc cũng vài trăm quyển rồi, nhưng mình thích Musso, Marc Levy, Dan Brown, Nicholas Sparks, Tân Di...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 13
Mình là nữ, ở SG. Mình hay tìm một góc đọc sách ở các quán cà phê trong...
Khi con người trở thành “con rối” của truyền thông
Sức mạnh...
Có cuốn này m khá tâm đắc, nhưng chắc kén người đọc : Đọc vị...
Me befor you, một câu chuyện tình cảm lãng mạn mình thích, sắp được chuyển thể thành phim :)