Các mẹ ơi, đừng biến Phương Mỹ Chi thành Xuân Mai thứ 2, sao cứ bắt người khác bé hoài chẳng lớn thế!
Phương Mỹ Chi và Xuân Mai đều nổi tiếng khi tuổi đời còn quá nhỏ. Khán giả yêu thích các em bởi hình ảnh trong sáng của lứa tuổi thơ ngây. Tuy nhiên, liệu có quá bất công khi công chúng chỉ muốn thấy mãi nét hồn nhiên tuổi thơ mà không chấp nhận việc các em trưởng thành theo thời gian?
Trở thành người của công chúng khi còn bé, Phương Mỹ Chi và Xuân Mai chịu không ít áp lực, nhất là phải hứng chịu những lời bình luận khen chê của các “anh hùng bàn phím”. Các em không được tự do sống cuộc đời của mình. Ngay cả việc khi đã trưởng thành phải thay đổi hình ảnh chín chắn hơn cũng phải nghe rất nhiều chỉ trích từ đám đông. Thậm chí sự nghiệp ca hát của các em có thể dừng lại nếu công chúng không đón nhận sự đổi khác vốn theo quy luật rất tự nhiên.
Điển hình là trường hợp của ca sĩ Xuân mai. Khán giả quá yêu mến Xuân Mai qua những bài hát thiếu nhi dễ thương. Vì vậy, khi Xuân Mai lớn lên, nhiều khán giả không quen với hình ảnh mới của em, họ chê cô bé già trước tuổi, thậm chí còn gọi cô là "Xuân Mai giả". Như để nhấn mạnh thêm sự phẫn nộ của mình, mọi người không tiếc những lời chê khó nghe cho giọng hát của cô bé lúc 14 tuổi. Mặc dù em hát vẫn rất hay và có phần chỉnh chu, trau chuốt hơn trong giọng ca. Những phản ứng tiêu cực của khán giả đã dập tắt một tài năng. Xuân Mai giờ đây phải từ bỏ con đường nghệ thuật và tập trung cho gia đình nhỏ của mình.
Tương tự, Phương Mỹ Chi trở thành đề tài bàn luận của đám đông vì mặc quần ngắn và áo crop top khi đi biển. Nhiều khán giả cho rằng em ăn mặc phản cảm, hở hang, không phù hợp lứa tuổi.
Có lẽ hình ảnh cô bé Phương Mỹ Chi ngây thơ trong tà áo dài lúc em tham gia cuộc thi The Voice Kid đã khắc ghi sâu đậm trong lòng khán giả nên mọi sự thay đổi của em, dù theo quy luật thường tình cũng trở nên khó chấp nhận. Em đã là cô gái tuổi 14, tất nhiên không thể ăn mặc như lúc 10 tuổi. Hơn nữa, không ai có quyền cướp đi quyền làm đẹp, điệu đà của thiếu nữ đang tuổi lớn. Miễn sao nó không lố lăng và phù hợp với hoàn cảnh.
Sự phản kháng của Phương Mỹ Chi trước búa rìu dư luận khiến nhiều người phải suy ngẫm: "Hơn nữa đó là chuyến đi biển nên mẹ em rất thoải mái trong cách ăn mặc của em. Chuyện mặc quần shorts, áo crop top quá bình thường với lứa tuổi của em. Em nghĩ miễn sao đừng mặc quá ngắn thì không có chuyện gì quá to tát”.
Ai rồi cũng phải lớn. Vì vậy, đừng bắt Phương Mỹ Chi mãi sống với quá khứ của mình. Hãy là vị khán giả khó tính để em nghiêm túc với nghề và nổ lực để hoàn thiện bản thân. Và phải thật thông thái để đưa ra những bình luận đúng đắn. Bởi vì, khán giả là đấng quyền lực có thể quyết định sự “sống còn” của một người nghệ sĩ.
Phương Mỹ Chi nhảy theo điệu Despacito hút 2,8 tỷ lượt xem và cái kết bất ngờ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1