Mới đây, VĐV Phan Thị Bích Hà của Việt Nam đã bị đối thủ nước chủ nhà Malaysia Elena Goh Lin Ying cướp trắng trơn tấm HCV ở nội dung đi bộ 10.000m nữ, do sử dụng “chiêu” chạy nhưng các trọng tài lại làm ngơ. Nhìn hình ảnh Hà ôm mặt khóc tức tưởi mà em phẫn nộ vô cùng.






Xem clip quay lại phần thi đấu nội dung đi bộ ở SEA Games năm nay mà em tức cho VĐV Bích Hà vô cùng. Trong giai đoạn nước rút, Hà đã có màn bứt tốc ngoạn mục bỏ xa vận động viên Elena Goh Lin Ying và gần như đã nắm HCV trong tay. Nhưng chuyện bi hài đã xảy ra khi Elena Goh Lin Ying bất ngờ chuyển từ đi bộ sang… chạy trước sự chứng kiến của nhiều người và giành HCV.




Bằng chứng VĐV mang số hiệu 516 của Malaysia đã "bay" trên mặt đất.


Theo em được biết, quy định của môn đi bộ là hai bàn chân của vận động viên không được cùng lúc rời mặt đất nếu không sẽ phải nhận thẻ vàng từ trọng tài.



Vậy mà Elena Goh Lin Ying vẫn thản nhiên chạy băng băng về đích và giành HCV trong sự thất vọng đến ứa nước mắt của Bích Hà.







VĐV Bích Hà thi đấu đúng kỹ thuật


Rõ ràng em thấy vòng cuối VĐV Malaysia đã thản nhiên chạy về đích nhưng trọng tài vẫn làm ngơ. Bích Hà đã tập luyện gian khổ biết bao nhiêu với hy vọng mang về vinh quang cho nước nhà. Vậy mà bị đối thủ chơi xấu “cướp” trắng trợn HCV như thế thì uất ức biết nhường nào.







Cô khóc nghẹn ngào vì bị xử ép


Em biết Hà rất buồn nhưng trong mắt 90 triệu người dân Việt Nam, Bích Hà là người chiến thắng. Hà đã thi đấu đúng kỹ thuật và đạt thành tích đáng nể. Điều đó rất đáng tự hào.



Cũng trong SEA Games năm nây, đoàn Malaysia tiếp tục khiến những VĐV Việt Nam ngao ngán vì chơi "luật rừng". Ở nội dung đua xe đạp đồng đội nam tính giờ, hai đoàn Thái Lan và Việt Nam tràn trề hy vọng cầm HCV và HCB vì bỏ rất xa đội Malaysia. Nhưng phía Malaysia lại một mình đi "đường tắt" nên nghiễm nhiên giật HCV. Cuối cùng, Thái Lan đành nhận HCB còn đoàn Việt Nam bị lùi xuống thành HCĐ.




VĐV đua xe Việt Nam cũng bị đội Malaysia chơi xấu


Lùi lại SEA Games những năm trước, bất công vẫn nhang nhảng khắp nơi, mà các VĐV Việt Nam là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Họ đã bỏ ra nhiều công sức tập luyện, biết bao mồ hôi và nước mắt đổ xuống nhưng lại bị đối thủ chèn ép để rồi mất đi những tấm huy chương danh giá mà lẽ ra họ xứng đáng được nhận.



Các cô gái Karatedo Việt Nam khóc như mưa vì bị xử ép



Tại SEA Games 27 diễn ra 4 năm trước ở Myanmar, trong phần thi chung kết Kata đồng đội nữ, dù Nguyễn Hoàng Ngân, Đỗ Thị Thu Hà và Nguyễn Thanh Hằng thực hiện xuất sắc cả phần thi quyền biểu diễn lẫn đối luyện nhưng chỉ được một trong năm trọng tài chấm thắng.






Bốn trọng tài còn lại đều xử cho 3 võ sỹ Myanmar chiến thắng dù phần thi của họ được nhiều HLV, VĐV khác có mặt tại nhà thi đấu mô tả một cách hài hước là "múa như cào cào" và phối hợp thiếu ăn ý.






Cả 3 VĐV của Việt Nam sau đó bật khóc tức tưởi vì công sức bỏ ra tập luyện và thi đấu lại bị phủi sạch vì sự bất công.



Sai sót bật nhầm nhạc



Cũng tại SEA Games 27, lực sỹ Phạm Văn Mách khi lên biểu diễn bài thi đã bị BTC phát chậm và sai nhạc, làm ảnh hưởng đến phần thi và khiến anh chỉ nhận được HCĐ.



Thi đi bộ nhưng lại chạy bộ



Tại SEA Games 27, các VĐV Việt Nam kém may mắn khi liên tiếp bị chèn ép. VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc của Việt Nam cũng mất HCV khi đối thủ nước chủ nhà Saw Mar Lar Nwe cũng gần như chạy về đích trong nội dung thi đi bộ.



Việt Nam khi ấy có khiếu nại nhưng cũng không thay đổi được kết quả. Tuy nhiên, sau đó Thanh Phúc được trả lại HCV do Saw Mar Lar Nwe phản ứng dương tính với doping.




Nguyễn Thanh Phúc khóc nức nở sau khi bị "cướp" HCV đi bộ 20km tại SEA Games 2013.


"Độc cô cầu bại" cũng phải khóc



Nguyễn Trần Duy Nhất là nhà Vô địch thế giới giải nghiệp dư Muay Thái. Anh có biệt danh là "Độc cô cầu bại" vì chưa từng thua khi đấu ở các giải quốc tế. Nhưng đến SEA Games 27, Duy Nhất đã phải bật khóc vì bị xử thua ở bán kết. Mặc dù Duy Nhất áp đảo hoàn toàn võ sỹ của Lào nhưng cuối cùng vẫn bị xử thua điểm.




Nhà VĐTG không hiểu tại sao mình thua và đã bật khóc ngay trên đài thi đấu.


Xem cách VĐV Malaysia cướp HCV của Bích Hà


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/08/HunpzLj3jC-480x270.jpg



Mời xem thêm:


Hé lộ bí mật "hết hồn" của “Tiểu tiên cá” Ánh Viên - cô gái VÀNG của nền thể thao Việt Nam!


Tùng Dương nói không sai, Già trẻ, lớn bé đều mãi hoài cổ với Bolero thì chỉ có thụt lùi bởi vì…


Hà Phương bất ngờ lên tiếng về mối quan hệ "bằng mặt không bằng lòng" với Cẩm Ly và Minh Tuyết: Không có chuyện...