Bị dư luận "ném đá" tới tấp, người nhà bà mẹ đánh con ở siêu thị đã ko chịu nổi mà đáp trả thế này đây!
Mấy bữa nay trên mạng em thấy người ta xôn xao về chuyện một ba mẹ trẻ nhẫn tâm đánh mắng con gái mình trong siêu thị chỉ vì làm mất gói kẹo. Hầu hết mọi người đều “ném đá”, lên án bà mẹ trẻ bạo hành con đẻ của mình, thậm chí có nhiều bình luận rất ác ý. Em hiểu là mọi người đang đặt mình vào vị trí đứa bé kia nên mới cảm thấy bức xúc như thế. Thế nhưng những lời bình luận ác ý đó đã làm tổn thương cả một gia đình.
Mới đây em có đọc được những lời chia sẻ của ông B., bố đẻ của chị H., cũng là bà mẹ trẻ đã đánh mắng con gái trong siêu thị, ông bảo ông cảm thấy rất buồn khi nghe người khác nói về con mình như thế. Gia đình ông đã rất khổ sở khi chị H. có nhiều dấu hiệu bất thường về tâm thần và càng đau lòng hơn nữa khi đọc được những dòng mắng chửi con mình trên mạng.
Ông B. kể rằng “Bệnh viện lớn nào vợ chồng tôi cũng cố đưa con đến, con lại nói "làm gì có bệnh mà chữa trị", lấy thuốc con cũng không uống. Nhiều lúc nghĩ tới con cháu mà đứt từng khúc ruột”. Người làm cha đã như thế, còn người làm mẹ là bà T. cũng đau đớn không kém. Bà tâm sự rằng bản thân bà cũng là người mẹ có con nên bà vô cùng đau đớn khi chỉ biết bất lực nhìn con gái mình chống chọi với những vấn đề về tinh thần.
Gia đình chị H. đã rất đau lòng khi đọc được lời mắng chửi con gái trên mạng. Nguồn: Internet
Bà T. buồn bã cho biết là đứa con đầu của chị H. bị chết lưu thai. Khi mang đứa thứ 2, chị H. có nhiều dấu hiệu bất thường, bác sĩ chẩn đoán chị mắc bệnh trầm cảm, không thể sinh được nên 28 bác sĩ đã tiến hành hội chẩn. Về sau, hành xử của chị H. ngày càng khác thường, hay cười nói một mình, đã vậy chị còn nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con , thế nên chỉ biết trông chờ vào đồng lương của chồng.
Gia đình đã cố gắng chạy chữa cho chị H. nhưng chẳng thấy chị khá lên. Ông B. chỉ biết thở dài bảo ông vốn là một thương binh, bị nhiễm chất độc màu da cam nên có lẽ chị H. cũng bị ảnh hưởng, lại thêm áp lực từ cuộc sống, gia đình, công việc... Ông giãi bày: “Cháu ngoại thi thoảng hay lăn ra ăn vạ rồi hay quấy khóc nên nhiều khi H. cũng bị stress. Tôi chỉ cầu mong sao con cháu khỏe mạnh thôi”.