Bị chê xấu xí, cô gái quyết tâm "lột xác" một bước hóa thiên nga
Người xưa bảo rằng: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, ngoại hình chắc chắn sẽ không bao giờ quan trọng bằng tính cách. Nhưng thực tế, nếu bạn không may là một người xấu xí một chút thì bạn sẽ ít có cơ hội được người khác khám phá vẻ đẹp tâm hồn mình. Nhưng thay vì ngồi đó ủ rũ, tại sao chúng ta không có một cái nhìn như Khanh, tự cải thiện để làm bẽ mặt những người đã trêu chọc mình.
Cô gái Lưu Trúc Khanh (1994) được nhắc đến ở đây là một minh chứng cho sự tự cải thiện bản thân. Vì ý thức được điểm yếu của mình, cô đã quyết định “lột xác” và trở thành cô gái xinh đẹp gặt hái nhiều thành công.
Cách đây 5 năm, khi đang học những năm cuối phổ thông, Trúc Khanh không để ý gì đến cái đẹp, cô là một người khá mập mạp, làn da đen sạm và đường nét khuôn mặt không có gì đặc biệt.
Khi đó, cô không chỉ bị xa lánh mà con bị các bạn nam đánh vì tội xấu mà thường xuyên đi chung với các bạn nữ xinh xắn. Bị đánh xong, các bạn ấy còn làm Khanh tổn thương với ngôn từ bỡn cợt: “tao đùa mà”.
Không những vậy, cô còn bị các bạn nam cùng lớp trét kẹo cao su lên tóc đến mức phải tỉa tóc vì không có cách nào gỡ ra được. Càng ngày Khanh càng bị xa lánh và tự cảm thấy tự ti nên không còn tham gia bất kỳ hoạt động nào của lớp.
Mọi chuyện thay đổi kể từ khi Khanh được một số người bạn của mình góp ý là nên giảm cân và tạo cho mình một phong cách ăn mặc phù hợp.
Có được lời khuyên, Khanh lao vào cuộc cách mạng nhan sắc, không chỉ ăn kiêng mà cô còn thay đổi kiểu tóc và chọn những trang phục rất nữ tính cho mình.
Tuy đã có sự thay đổi về ngoại hình và vóc dáng. Nhưng Khánh thấy rằng điều đó vẫn chưa đủ hài lòng bản thân nên cô đã quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ. Sau và lần phẫu thuật thì cô đã có được vóc dáng như hiện tại.
Trúc Khanh chia sẻ: “Giờ mình cảm thấy tự tin hơn trong mọi hoàn cảnh, nhận được nhiều lời khen và lời mời chụp hình. Nhìn lại quãng thời gian đã nỗ lực thay đổi, mình cảm thấy hài lòng, mình không quan tâm đến những lời dèm pha cho rằng vẻ đẹp của mình là nhân tạo”.
Suy cho cùng, ngoại hình và tính cách chỉ là một mảnh ghép chưa hoàn thiện trong việc lột tả khái niệm về con người. Một cô gái thông minh sẽ biết cách khiến mình trở nên hoàn hảo khi tu dưỡng được tâm tính kết hợp với ngoại hình xinh đẹp, dù là dao kéo hay tự nhiên. Dù sao tâm tính cũng là điều quan trọng cùng việc tu bổ một chút cho nhan sắc của mình.
----
Sau khi đọc hết bài báo này thì mình cũng có vài điều muốn chia sẻ:
Khanh tự ý thức được bản thân để thay đổi là tốt nhưng theo mình, ngoài việc thay đổi nhờ phẩu thuật thẩm mỹ thì chúng ta có thể đầu tư vào một số lĩnh vực khác chẳng hạn chuyện giáo dục. Trở nên thông minh hơn cũng là cách để mọi người cảm thấy yêu thích mình.
Minh không cổ xúy cho cái chuyện coi trọng bề ngoài, vì với mình có kiến thức vẫn là trên hết. Tuy nhiên, mình cũng rất đồng ý với quan điểm là khi nhìn vào ai thì cũng phải nhìn được được một xíu, không cần quá đẹp nhưng cũng không quá xấu. Đẹp đúng là không phải là điều đánh giá tất cả. Nhưng việc sở hữu một ngoại hình ưa nhìn hơn cũng là một cách để có thêm nhiều thuận lợi trong công việc, cuộc sống (theo kinh nghiệm từng trải, mấy đứa đẹp hoặc mấy đứa giỏi nó thường được ưu ái hơn). :))
Chính vì vậy, thời nay, không chỉ phụ nữ mà có cả đàn ông, chúng ta phải biết vun đắp và cân bằng giữa tính cách và ngoại hình. Cái gì trông cũng phải được được một tí, nếu xấu không cải thiện được thì phải giỏi hơn người. Điều quan trọng nhất chính là không bị động, bị chê nếu đúng thì phải cải thiện. Đó là cách “trả thù” hay nhất mà mình biết. Không đánh dâp, không chửi rủa mà tự trao dồi bản thân để cục tức của những kẻ đã châm chọc mình dồn lên tới não, có như thế mới là một người khôn ngoan.