Bé Phương Mỹ Chi bị phục vụ nhà hàng tố "chảnh chọe": người lớn so đo với con nít làm gì?
Rảnh rang lên dạo mạng thì thấy mọi người đang rần rần chuyện bé Phương Mỹ Chi và gia đình của bé bị một phục vụ nhà hàng tố chảnh chọe, mắc bệnh ngôi sao. Thú thật với mấy chị là em không phải là fan hâm mộ của cô bé này, cũng ít khi nghe cô bé hát lắm. Thế nhưng trước sự tình như thế này em không nhịn được mà thấy tội thay cho cô bé, mới tí tuổi đã bước chân vào chốn showbiz hào nhoáng lại còn phải chịu áp lực dư luận. Con nít mà phải chịu nhiều gièm pha như thế thì mất hết cả tuổi thơ còn đâu!
Phương Mỹ Chi và gia đình bị nhân viên nhà hàng tố "chảnh". Nguồn: Internet
Em không nói người phục vụ kia sai. Người ta đứng ở góc độ của người ta thì người ta cũng có cái lý của mình. Làm phục vụ mà gặp những vị khách khó chịu thì cũng ấm ức lắm. Thế nên đôi khi than thở, trách móc vài lời cũng là chuyện bình thường. Song bức xúc thì bức xúc, cũng nên nghĩ đến người bị ảnh hưởng bởi những lời trách cứ của mình chỉ là một đứa trẻ chưa thực sự hiểu chuyện đời. Mình làm vậy người ta sẽ bảo là “người lớn rồi mà còn so đo với con nít”.
Còn đây nữa, hàng loạt những bình luận chê bai bé Phương Mỹ Chi khá là nặng lời. Em dẫn ra đây một số cho các chị thấy cô bé này đã phải chịu áp lực dư luận và điều tiếng như thế nào:
Mới tý tuổi đầu,đã xấu ma còn chảnh..ngay từ đầu mình đã ko có thiện cảm với nhỏ này cũng như giọng hát của bé. Hát không hợp với lứa tuổi gì hết..!!
Ôi con bé Phương Mỹ Chi mới nổi tiếng xíu mà vậy. Làm thấy ớn. Y nhu con nít ranh.
Cái này là mình xác thực nè. Con bé rất kiêu ngạo. Mình đã từng thấy bé ở phòng tập gym. Rất chảnh các bạn ạ. Người lớn nói chuyện mà kiểu không thèm dòm và không thèm trả lời. Cách ứng xử rất ư là kém…
Từ khi nghe tên cô bé này nhiều, mình có xem mà ko có chút cảm tình nào, dù hát hay nhưng ko thấy sự dễ thương hồn nhiên, ngây thơ của một đứa trẻ đúng với độ tuổi của mình!
Bé mà ko thể hiện đúng bản chất hồn nhiên đáng yêu thì sau sẽ khổ con ơi… Đừng để người ta kêu xấu người xấu cả nết con ạ…
Bé Phương Mỹ Chi có cách hành xử chưa đúng mực, chưa phù hợp với một đứa trẻ ngoan nhưng bé cũng chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, chưa đủ định lực và suy nghĩ chín chắn như người lớn. Trẻ con thường bị tiêm nhiễm môi trường xung quanh nên việc Phương Mỹ Chi già dặn, cầu kỳ hơn so với độ tuổi của em là điều có thể cảm thông, showbiz vốn luôn hào nhoáng như vậy mà.
Già dặn nhưng vẫn chưa chín chắn nên những lời nặng nề ấy có thể sẽ làm tổn thương cô bé. Bé chỉ là một cây non, thân còn chưa cứng cáp. Chúng ta là người lớn, cần phải che chở cho trẻ thơ. Dù không ác ý nhưng một cú đạp vô tình cũng có thể giẫm nát cây non ấy. Đừng khiến một cô bé phải đánh mất cuộc đời như thế!
Điều cần làm là uốn nắn cô bé bằng những lời nhẹ nhàng, tâm lý, phân tích cho cô bé hiểu rằng đâu là cách hành xử đúng, đâu là cách hành xử sai. Nếu cô bé muốn theo đuổi ước mơ làm một nghệ sĩ thực thụ thì hãy dạy cô bé thái độ khiêm nhường và đúng mực mà một người của công chúng cần phải có. Thay vì “ném đá” cô bé bằng những lời hằn học thì hãy chỉ cho cô bé tấm gương của những nghệ sĩ lớn khiêm nhường và vết xe đổ của những nghệ sĩ vì chảnh chọe mà bị khán giả quay lưng. Mưa dầm thấm lâu, những lời tốt đẹp, mát lành rồi cũng có một ngày thấm vào tâm trí cô bé, giúp cô bé đi vào con đường đúng đắn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1