Bật khóc với tấm lòng của người chồng dành cho nữ thẩm phán bị tạt axit
Sau 13 năm kể từ ngày định mệnh, nữ thẩm phán bị tạt axit Nguyễn Thị Kim Loan đã quay lại với nghề. Phía sau người đàn bà đầy nghị lực ấy, là tình yêu vô bờ bến của chồng chị, đã sát cánh cùng vợ vượt qua những cơn đau.
Em nhớ năm 2005, báo chí từng đăng một câu chuyện về nữ thẩm phán Nguyễn Thị Kim Loan, thẩm phán tòa án quận Đống Đa, Hà Nội. Chị Loan bị một người trong vụ án tranh chấp đất đai mà chị đã giải quyết tạt axit trên đường đi làm. Suốt 9 năm, từ 2005 đến 2014, chị Loan đã trải qua 41 cuộc phẫu thuật để tìm lại diện mạo của chính mình, và chị quay trở lại làm việc ở Viện Khoa học xét xử của Tòa án nhân dân tối cao. Dù không còn trực tiếp ngồi xét xử, nhưng chị Loan đã được làm việc, chấm dứt những tháng ngày phải chạy đi chạy lại hết bệnh viện này đến bệnh viện khác từ Sài Gòn Hà Nội, từ Thái Lan, Việt Nam, Singapore…và 13 năm sau ngày định mệnh ấy, chị Loan đã quay lại với nghề, ngồi ghế xét xử.
Gương mặt xinh xắn của chi Loan thời trẻ. Ảnh: Internet
Câu chuyện về nữ thẩm phán bị tạt axit Nguyễn Thị Kim Loan khiến nhiều người rùng mình, không ai tưởng tượng kẻ thủ ác lại có thể ra tay tàn độc đến vậy.
Không phải nói thì ai cũng biết sự tàn phá của axit ghê gớm đến mức nào. Chị Loan đã trải qua đau đớn đến thế nào khi bị bỏng sâu độ 4 và 5, tỷ lệ thương tật tới 64%. Gương mặt thanh tú, trắng hồng của chị Loan không còn nữa, mà chỉ còn lại người phụ nữ bị axit tàn phá khủng khiếp với những vết bỏng, mũi, tai, miệng và đôi mắt bị biến dạng. Đến nỗi bác sĩ từng khuyên chồng chị hãy tháo hết các gương trong nhà, tránh trường hợp chị có thể tự tử vì tuyệt vọng. Nhưng sau khi qua Singapore chữa trị và được các bác sĩ ở đây khuyên nên đối diện với sự thật nghiệt ngã để có cơ hội vượt qua và hòa nhập, chị Loan đã chọn nhìn thẳng vào sự thật. Và niềm hy vọng trong chị chưa bao giờ tắt.
Chị Loan thời điểm bị tạt axit năm 2005. Ảnh: Internet
Vào thời điểm gặp nạn, chị Loan đang được quy hoạch để bổ nhiệm phó chánh án Tòa án nhân dân quận Đống Đa (Hà Nội). Lúc ấy, hai con chị bé lớn 11 tuổi, bé nhỏ mới vừa 2 tuổi. Trước ngày định mệnh đó chị Loan cũng đã nhận được kết quả thi đỗ vào khóa đào tạo thạc sĩ.
Con gái út chị Loan lúc đó mới 2 tuổi, mỗi khi nhìn mẹ thì bé ngây thơ bảo: “Không phải mẹ Loan, mẹ Loan xinh cơ” khiến chị bật khóc. Chị Loan nhìn vào gương cũng không thể hình dung nổi gương mặt mình lại bị biến dạng đến như vậy.
Cho đến giờ, sau 13 năm kể từ ngày định mệnh ấy, nữ thẩm phán bị tạt axit ngày nào đã phục hồi và quay lại cái nghề mà chị yêu mến và dành bao tâm huyết. Người ta khâm phục nghị lực của chị, và người ta cũng biết phía sau người phụ nữ kiên cường ấy là một gia đình hết lòng yêu thương, đã giúp chị có thêm hy vọng trên con đường đi tìm lại chính mình. Đặc biệt, chồng chị, đã không bỏ rơi vợ trong những lúc khốn khó đau thương nhất.
Chị Loan vừa chữa bệnh, vừa tham gia các khóa học. Ảnh: Internet
Chị Loan nói rằng chị rất biết ơn anh Điệp chồng chị. Anh chính là người đã kề sai sát cánh cùng chị trong suốt nhiều năm trời đằng đẵng. Khi chị gặp nạn anh đã quyết tâm cùng chị đi khắp nơi để chữa trị. Anh Điệp có một xưởng may tư nhân. Xưởng may đang làm ăn phát đạt nhưng anh phải bán đi, rồi chuyển từ nhà to qua nhà nhỏ sống, chỉ với một mục đích duy nhất là để chữa bệnh cho vợ. Thật hiếm có người đàn ông nào yêu thương vợ như anh.
Sau 41 cuộc phẫu thuật, gương mặt chị Loan hồi phục 90%. Ảnh: Internet
Sau khi chị Loan điều trị ổn định bước 1 tại BV Xanh Pôn với tỷ lệ thương tật 64% cơ thể, chị sang Singapore điều trị tiếp. Ở đây chị mặc quần áo cao su để bảo v ệ phần tổn thương bỏng không bị co kéo. Chị đã phải mặc bộ đồ này suốt 5 năm trời. Vì gương mặt chịu ảnh hưởng nặng nề của axit, chị Loan cảm giác bị xa lánh và cô độc. Nhờ người bạn “hiến kế”, chị đã mặc trang phục của người phụ nữ đạo Hồi. Với trang phục này, suốt 3 năm chị học ở lớp thạc sĩ, không ai biết gương mặt thật của chị, mỗi lần chị đi chợ cũng bị hét giá gấp đôi vì bị tưởng là khách Tây, còn mỗi khi sang nước ngoài chữa bệnh, chị được mời vào phòng kín để kiểm tra an ninh tại sân bay. Tuy rắc rối nhưng bộ đồ này làm chị cảm thấy tự tin. Còn anh Điệp chồng chị thì không thích chị mặc trang phục này khi đi ra ngoài, vì với anh, chồng con hiểu và yêu thương là được, anh muốn chị cứ sống thật với con người của mình, không cần che đậy gì cả.
Sau 41 ca phẫu thuật, chị Loan đã tự tin với gương mặt của mình. Ảnh: Internet
Nói thì nói vậy nhưng anh Điệp đã để chị mặc bộ trang phục này thêm 3 năm sau đó, anh còn tự tay cắt may cho vợ thêm vài bộ theo mẫu chị mua từ nước ngoài, để vợ còn có cái mà thay đổi.
Kể từ ngày chị Loan bị tạt axit đến nay là 13 năm, và chị đã mất 9 năm đằng đẵng đồng hành cùng những cuộc phẫu thuật lớn nhỏ để tìm lại chính mình, để tìm lại những đường nét trên gương mặt ngày xưa, nhưng chị chưa bao giờ phải đi một mình trên đoạn hành trình đầy đau đớn ấy mà chồng chị luôn đồng hành cùng vợ. Khi “cuộc chiến” chưa dừng lại, mỗi ngày chị Loan vẫn phải dành ra 10 tiếng để tập các động tác như nhăn nhó, cười, nhíu mày… Rồi phần cổ ghép da bị cứng cơ, chị không thể quay đầu thoải mái. Ngày nào chồng chị cũng phải làm vài động tác để phần cổ của chị mềm mại trở lại. Sự ân cần của anh và tình yêu thương của gia đình đã giúp chị Loan có thêm nghị lực để hồi phục.
Chị Loan gắng vượt qua những đau đớn về thể xác để trở lại cuộc sống bình thường. Ảnh: Internet
“Giờ không dám nhìn lại những bức ảnh hồi mới gặp nạn, nhiều lúc cũng thấy phục mình vì đã dám vượt lên trên số phận. Đi bên cạnh mình trong những ngày khó khăn, đau đớn ấy là cả một gia đình đầy yêu thương, chính gia đình đã giúp mình vượt qua tất cả”, chị Loan tâm sự.
Sau khi chị lấy lại được hình hài cũ, đứa con gái của chị cứ đi học về là chạy vào ôm chầm lấy mẹ ríu rít: “Mẹ là người đẹp nhất!”. Còn con trai lớn của chị, ngày gương mặt chị còn chưa được hoàn chỉnh, vẫn phải mặc bộ quần áo của phụ nữ đạo Hồi, bé vẫn rủ mẹ đi tham quan cùng lớp. “Cháu bảo, mẹ đi cùng lớp con không cần che mặt. Con tự hào về mẹ. Cháu cũng muốn tôi hòa đồng với xã hội nên làm thế”, chị Loan kể về các con của mình với giọng đầy yêu thương.
Thật hiếm có người đàn ông nào như chồng chị Loan, anh yêu thương vợ, không bỏ rơi vợ khi chị gặp bất hạnh, khi chị phải đối diện với những cơn đau, dù cho phải bán đi những tài sản đã phải đổ mồ hôi nước mắt để gầy dựng, thì anh cũng vẫn quyết tâm đi với vợ đến cùng. Chị Loan cho rằng mình tốt phước lắm mới lấy được người chồng như anh Điệp, anh vừa chăm cho chị trong những ca phẫu thuật, vừa kiếm tiền. “Mọi người nói người như chồng tôi hiếm đến mức có thể được ghi trong... sách đỏ”, từng có lần chị Loan xúc động nói về chồng.
Tấm lòng của anh Điệp đối với chị Loan làm em cảm phục vô cùng. Trong khi có người đàn ông yêu vợ đến nhường ấy, lại có những ông chồng vô tâm hời hợt, bỏ mặc vợ con. Vợ đau ốm vẫn phải tự chăm sóc mình, đã vậy về đến nhà thì giở thói gia trưởng, chồng chúa vợ tôi, bắt vợ hầu hạ cơm bưng nước rót dù cô ấy cũng đang ốm vật vã.
Em từng chứng kiến một ông chồng bỏ mặc vợ mình ở bệnh viện, mặc cho cô ấy đau đớn vì sắp vượt cạn, anh ta vội vàng gầy sòng nhậu với đám chiến hữu mà chẳng thèm ngó ngàng đến vợ.
Có người thì sau khi vợ sinh con, thấy dung nhan vợ xuống cấp thì về nhà chửi bới dằn hắt vợ, lại ra ngoài tìm niềm vui mới bên người đàn bà khác mà chẳng may may động lòng thương xót cũng chẳng lấy làm day dứt xấu hổ.
Mong rằng mỗi người đàn ông đều biết yêu thương vợ mình, dẫu có gặp nghịch cảnh thì hãy cùng cô ấy đối diện và đồng hành cùng cô ấy đi qua nỗi đau, như anh Điệp chồng của nữ thẩm phán bị tạt axit Nguyễn Thị Kim Loan, anh đã bên chị suốt nhiều năm, cùng chị trải qua đau đớn. Đó mới là người đàn ông yêu vợ thương con và trân trọng gia đình.
Xem clip tại:
Ấn tường đầu năm - Vị khách bất ngờ | Hàng Xóm Lắm Chiêu Mùa 4 | Tập 30 Full (Số đặc biệt)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tôi là Nguyễn Thị Kim Loan - nhân vật mà bài viết "Bật khóc với tấm lòng của người chồng dành cho nữ thẩm phán bị tạt axit"...