Với nhiều người yêu thích thể loại cải lương hay hài kịch thì nữ diễn viên Lê Giang không phải là một gương mặt xa lạ. Chị là người bạn diễn ăn ý của Trấn Thành và được đông đảo khán giả yêu mến nhờ tài năng diễn xuất tự nhiên và ứng biến nhanh trên sân khấu. Mang lại nhiều tiếng cười cho mọi người, song ít ai biết cuộc đời của chị lại đầy đau thương và thấm đẫm nước mắt. Trải qua nhiều bất hạnh, tủi hờn, tan vỡ trong hai cuộc hôn nhân, chị vẫn mạnh mẽ sống, kiên trì làm việc và nỗ lực vượt qua những khó khăn, thử thách của một bà mẹ đơn thân.



webtretho


Cuộc đời của Lê Giang trải qua nhiều sóng gió và truân chuyên. Nguồn: Internet


Cuộc hôn nhân đầu với diễn viên Duy Phương: “Cứ mỗi lần cười với đàn ông khác là sẽ bị đòn”



Sinh năm 1972 ở một tỉnh miền Tây Nam bộ, với chất giọng cao, khỏe khoắn, chị Lê Giang sớm gia nhập vào gánh hát tỉnh khi mới 15 tuổi. Những năm 90, chị tham gia vào đoàn cải lương Thanh Nga. Thời đó, khi cải lương vẫn còn được đông đảo khán giả yêu thích, chị là một gương mặt trẻ nổi bật. Khi sự nghiệp đang lên thì chị lại kết hôn với diễn viên hài Lê Phương rồi cùng chồng đi tấu hài ở khắp các sân khấu thành phố.



webtretho


Lê Phương thời trẻ, khi đoạt giải trong một hội diễn sân khấu. Nguồn: Internet


Chị và anh Duy Phương có với nhau hai người con, một trai một gái. Rồi năm 1999, hai người ly hôn. Với chị thì đây là một quãng thời gian khắc nghiệt và đau thương khi việc chia tay chồng khiến chị phải chịu nhiều điều tiếng. Thị phi bủa vây, miệng lưỡi người đời không ngừng tung ra những đồn đoán về nguyên nhân khiến hôn nhân của chị tan vỡ. Bây giờ nhớ lại, chị vẫn như còn cảm thấy cái gánh nặng thị phi đè trên lưng mình: “Nhìn lại cuộc đời tôi quá nhiều đau thương, bất hạnh nên khi vượt qua được, tôi không muốn nhắc nhiều đến quá khứ. Đổ vỡ trong cuộc hôn nhân với anh Duy Phương khiến tôi như "con chim sợ cành cong". Những năm đó, báo chí đề cập nhiều đến nguyên nhân cuộc chia tay. Tôi bị bủa vây bởi nhiều thị phi khiến cuộc sống rơi vào bế tắc một thời gian dài”.



Mãi sau này chị mới chịu trải lòng về cuộc hôn nhân đầu tiên. Năm đó chị chỉ mới mười tám đôi mươi, còn quá dại khờ để yêu và kết hôn. Chị lấy anh Duy Phương đơn thuần chỉ vì thấy hợp tính khi đi diễn chung. Về sống chung rồi chị mới biết anh có tính hay ghen. Thế là trong cuộc hôn nhân đầu, chị thường xuyên phải chịu những trận đòn ghen của chồng. Cứ mỗi lần đi diễn, hễ cười một cái với người đàn ông khác là y như rằng về nhà chị sẽ bị chồng cho “ăn đòn”.



Chị đã sống những ngày tuổi trẻ trong vòng kìm tỏa của chồng. Chồng cho bao nhiêu tiền tiêu mỗi ngày thì chị nhận bấy nhiêu. Chị đã sống ngu ngơ như thế. Năm tháng khiến người đàn bà dại khờ như chị nhận thức được nhiều điều, vì thế mà chị chấp nhận rời bỏ cuộc hôn nhân đầu tiên cùng hai đứa con thơ. Thế nhưng tự do không khiến chị trưởng thành hơn, ngược lại nỗi khổ sở của một người mẹ phải rời xa con mình khiến chị chới với và rơi vào hố sâu của một cuộc sống ăn chơi tạm bợ.



webtretho


Hình ảnh hiện tại của chị bên chồng cũ và con gái chung của hai người. Nguồn: Internet


Chị đã ngậm ngùi kể rằng: “Gia đình tan vỡ, tình cảm mẹ con bị ngăn cách khiến tôi suy sụp. Tôi đã buông bỏ một thời gian dài trong các thú tiêu khiển tốn kém. Hồi đó, mỗi lần đi chơi, tôi có thể tiêu hết hàng chục triệu đồng. Tiền đi diễn không nhiều, lại tiêu tốn cho những lần chơi bời như vậy nên tôi thường sống trong cảnh "thiếu trước hụt sau". Sau đó tôi chợt dừng lại và nhìn lại mình. Nếu tôi cứ tiếp tục tìm vui theo cách này, có thể sau này tôi không thể là chỗ dựa cho con cái. Điều đó khiến tôi quyết định thay đổi để làm lại từ đầu. Tôi đoạn tuyệt với mọi mối quan hệ từng khiến tôi sa đà. Tôi đi diễn đều đặn và có thu nhập trở lại”. Dẫu thế nào thì với một người mẹ, con cái vẫn là điều quan trọng nhất.



Cuộc hôn nhân thứ hai với một Việt kiều Úc và cuộc sống buồn tủi nơi xứ người



Cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, song chị vẫn muốn được yêu thương, muốn có một người đàn ông bên cạnh chứ không phải sống thui thủi một mình. Rồi chị gặp và cảm mến người chồng thứ hai. Anh là một Việt kiều Úc. Lần sang đò thứ hai của chị vô cùng lặng lẽ, lấy chồng xong chị cũng theo chồng sang Úc sinh sống. Thế nhưng cuộc sống tha hương không đơn giản như chị nghĩ. Chị dành phần lớn thời gian chăm sóc đứa con trai nhỏ chị có với người chồng này. Thi thoảng chị nhận show tấu hài nhưng cơ hội được đứng trên sân khấu rất hiếm. Không muốn ở nhà hoài, chị nhận đi làm móng cho cộng đồng người Việt xung quanh.



Sống nơi xứ người, chị cảm thấy rất buồn tủi, nhớ quê hương, nhớ ánh đèn sân khấu da diết, quay quắt. Chị thèm cái cảm giác đứng trên sân khấu, được ca một câu giọng cổ, được sống những phận đời của các nhân vật khác nhau và nhớ cả những tiếng vỗ tay hân hoan của khán giả. Nỗi nhớ quê nhà, nhớ nghề đó khiến cho cuộc hôn nhân thứ hai của chị rơi vào bế tắc, thiếu sự cảm thông. Chị chia tay người chồng Việt kiều và trở thành bà mẹ đơn thân. Một thân một mình chị ôm đứa con trai nhỏ Luke Nguyễn trở về Việt Nam.



webtretho


Lê Giang bên đứa con trai út, bé Luke Nguyễn. Nguồn: Internet


Khi được hỏi về mối quan hệ với người chồng thứ hai, chị chỉ đơn giản bảo rằng anh đã lâu không gọi điện hỏi thăm con, cũng không hỗ trợ chị về mặt tài chính. Không biết chị có lấy làm buồn với điều đó hay không song chị lại tự tin khẳng định rằng chị có thể lo cho con đầy đủ bằng tiền đi diễn của mình. Chị tự thân nuôi con về cả mặt tài chính lẫn tinh thần. Chia sẻ về cuộc sống của một bà mẹ đơn thân, chị bảo rằng: “Tôi thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Một cuộc sống không giàu có nhưng yên ổn. Quan trọng hơn, tôi được các con thương yêu, quý trọng. Nếu có may mắn được người đàn ông nào đó thương yêu, có lẽ tôi phải cân nhắc thật kỹ chuyện kết hôn lần nữa”.



webtretho


Vượt qua bất hạnh, long đong của phận đàn bà, Lê Giang vẫn sống mạnh mẽ, lạc quan. Nguồn: Internet


Chị dành nhiều sự quan tâm, chăm sóc cho đứa con trai nhỏ. Song trong lòng chị, hai đứa con có trong cuộc hôn nhân đầu tiên cũng có vị trí quan trọng không kém. Có một thời chị phải uất nghẹn nuốt nước mắt vào trong khi mỗi lần đến thăm các con chung chị có với anh Duy Phương, chị chỉ nhận được những lời chào hờ hững và lời phủ định như những nhát dao cắm vào lòng: “Mẹ không phải là mẹ của con. Dì T. (mẹ kế của các con Lê Giang) nuôi con, dì mới là mẹ của con!”. Rồi khi con gái chịu chủ động tha thứ cho chị, chị đã mừng đến rớt nước mắt gọi điện cho một người bạn: “'Chị ơi, bé Lộc (con gái của Lê Giang) nó nhìn lại em rồi, nó chủ động gọi điện thoại cho em. Em mừng quá chị ơi!”.



webtretho


Lê Giang bên cạnh con gái lớn Lê Lộc. Nguồn: Internet


Là một người mẹ, chị luôn sẵn sàng dành thời gian tâm sự với con, hết lòng ủng hộ và giúp đỡ con gái Lê Lộc khi con muốn nối nghiệp cha mẹ. Chị thấy mừng khi các con đã lớn, hiểu và cảm thông hơn cho chị, không trách hờn gì chị dù tuổi thơ thiếu vắng tình thương của mẹ. Kể từ khi chị về Việt Nam, chị dành nhiều thời gian hơn cho các con, mẹ con đi đâu cũng có nhau. Giờ chị không oán hận gì người cũ nữa, chỉ muốn sống thanh thản bên các con, tiếp tục nghiệp diễn của mình. Chị Lê Giang chính là mẫu hình của người phụ nữ biết vượt lên những bất hạnh và tủi hờn của phận đàn bà để sống mạnh mẽ và lạc quan. Thương và chúc chị có nhiều may mắn, hạnh phúc trên quãng đường sau này!


Xem thêm những bài viết về nữ diễn viên Lê Giang:


Cuộc sống của nghệ sĩ Lê Giang sau khi uống thuốc tự tử vì tin đồn đánh đập chồng cũ



Lê Giang: "Tôi lấy Duy Phương không phải vì tình yêu"


Lê Giang: "Chồng cũ cắt liên lạc với tôi và con nhỏ"



Xem thêm clip liên quan:


Lê Giang ca vọng cổ với con gái Lê Lộc
http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/05/J8aiTrjuH3-480x360.jpg